-
Cháy nhà ở Lâm Đồng khiến 2 vợ chồng thiệt mạng: Thông tin mới nhất
-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
Sao 360°
08/02/2016 16:52Sơn Tùng M-TP chỉ được bố lì xì 7 nghìn đồng
"Bố tôi hơi tâm linh, Ông thích số 7 và màu đỏ, thậm chí có năm bố chỉ mừng tuổi tôi 7 nghìn thôi, đúng số bố thích" - Sơn Tùng M-TP trải lòng.
- Tết là cái khoảng thời gian mà tôi có thể ở bên bố mẹ lâu nhất. Và đối với tôi từ trước đến nay Tết luôn là một cái gì đấy ấm áp lắm và vô cùng ý nghĩa. Tôi vẫn muốn một cảm giác được mặc quần áo mới, đi thăm tết họ hàng cùng với bố mẹ. Tôi hy vọng sau này vẫn thế vì tôi luôn luôn muốn sống một cuộc sống tình cảm.
![]() |
Sơn Tùng M-TP hạnh phúc bên gia đình trong liveshow đầu tiên của mình. |
-À dĩ nhiên là có rồi, tại vì như tôi chia sẻ gia đình tôi rất tình cảm. Sau khi giao thừa xong, mọi người lên sân thượng ngắm pháo hoa, thắp hương rồi xin những điều tốt lành đến cho tất cả mọi thành viên trong gia đình. Rồi mọi người bắt đầu xuống phòng khách, bố bắt đầu mở rượu, dĩ nhiên tôi không uống được nhưng bố uống được, em trai và mẹ uống được và tôi xin nhấp môi để năm mới mọi điều rực rỡ.
Rồi bố mới bắt đầu lì xì cho mọi người những tờ tiền đỏ. Bố tôi hơi tâm linh, ông thích số 7 và màu đỏ, thậm chí có năm bố chỉ mừng tuổi tôi 7 nghìn thôi, đúng số bố thích. Sau khi lì xì bố chúc cho cả gia đình sẽ gặp bình yên, gặp nhiều may mắn, chúc cho con Tùng năm mới sẽ sáng tác được nhiều bài hit.
Còn tôi sẽ chúc mẹ Bình sẽ buôn bán được thật nhiều quần áo, tại vì bố mẹ tôi bán quần áo mà. Tôi cũng chúc cho em Hoàng sẽ ngày càng ngoan ngoãn, học thật giỏi, đó là những kỷ niệm mà cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được và nó cứ lặp đi lặp lại trong mọi năm.
- Khi kiếm được nhiều tiền rồi tôi tưởng bạn sẽ là người lì xì cho những người thân của mình chứ?
- Không, tôi thích cái cảm giác ngày xưa. Thích cảm giác lúc mình được nằm trong vòng tay của bố mẹ, được bố mẹ che chở. Đối với tôi cảm giác đó nó thiêng liêng lắm. Bây giờ kiếm được tiền rồi nhưng tôi không thích mình bỏ tiền lì xì bố mẹ vì tôi không thích mình lớn lên.
Tôi luôn muốn mình lúc nào cũng là đứa bé trong mắt bố mẹ, nhận tiền bố mẹ lì xì. Khi kiếm được tiền tôi sẽ mua tặng bố mẹ những thứ khác như tủ lạnh, tivi, tất cả những gì thiếu tôi sẽ là người đứng ra mua. Nhưng tôi không thích đưa tiền hay này nọ vì không muốn chuyện tiền nong xen vào giữa bố mẹ và con cái.
Theo Nhóm PV (VietNamNet)








- Cháy nhà ở Lâm Đồng khiến 2 vợ chồng thiệt mạng: Thông tin mới nhất (21:20)
- Đám cưới Selena Gomez lộ vật thể đáng ngờ phải giấu vội khi bị quay đến (21:12)
- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (40 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (51 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (54 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (59 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (2 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (2 giờ trước)




