-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Sao 360°
11/01/2017 23:03Sự thật gây sốc về cuộc sống Helen Thanh Đào và chồng Đài Loan
Ngày 9/1, diễn viên Helen Thanh Đào gây sốc cho khán giả Việt Nam và Đài Loan khi tiết lộ những sự thật "động trời" về đời tư. Người đẹp Đôla trắng thừa nhận bịa đặt về gốc gác, học vấn, gia cảnh, đồng thời cho biết cô đã kết hôn và đang bị mẹ đẻ tống tiền.
![]() |
Helen Thanh Đào trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với tờApple Daily hôm 10/1. |
Năm 1999, Helen Thanh Đào về Việt Nam dự đám tang của bà ngoại. Thời điểm này, cô sảy thai. Ông Đới khi đó đã chi ra 5.000 USD cho vợ đóng góp lo mai táng cho người thân, đồng thời hết lòng chăm sóc để vợ hồi phục sức khỏe. Từ năm 1999 tới năm 2004, ông Đới thường xuyên đưa Helen Thanh Đào đi du lịch nước ngoài. Ngoại trừ việc cứ 2 -3 tháng về Việt Nam một lần, trong 5 năm, ông đưa cô sang Thái Lan 10 lần, Indonesia 1 lần, Paris 3 lần, Nhật Bản và Hàn Quốc 1 lần. Mẹ và em gái của Helen Thanh Đào cũng đi cùng hai vợ chồng.
Năm 2002, ông Đới đăng ký cho Helen tham gia một cuộc thi tìm kiếm người mẫu tại Đài Loan. Vượt qua 1.500 ứng viên, cô lọt vào top 5, từ đó bắt đầu dấn thân vào làng giải trí. Bắt đầu có một chút tên tuổi, Helen Thanh Đào nhận được nhiều lời mời chào. Một lần, khi cô tỏ thái độ "ngôi sao" và khiến công ty quản lý khó chịu, sự nghiệp của cô từ đó tạm thời bị "đóng băng".
Năm 2005, Thanh Đào trở về Việt Nam gây dựng sự nghiệp. Vì công việc của vợ, ông Đới buộc lòng phải đi theo cô. Trong suốt 18 năm qua, dù đã kết hôn, ông Đới vẫn buộc phải giấu kín thân phận của mình và chấp nhận coi Helen như em gái, cô gọi ông là "anh trai".
![]() |
Helen và chồng trong buổi gặp gỡ báo chí Đài Loan. |
Do thường xuyên phải phò tá cho Helen, ông Đới mất công việc cố vấn, tài chính trở nên eo hẹp. Để giải quyết tình hình, ông Đới đề nghị mẹ đẻ bán nhà ở Đài Loan lấy một khoản chi dùng, số còn lại mua nhà trả góp. Trong khi đó, thời điểm Helen Thanh Đào kiếm được kha khá, mẹ và em gái cô liên tục xin tiền. Trong năm 2008, do mâu thuẫn tài chính, mẹ Helen được cho là đã thuê người chém con rể và con gái. Hai vợ chồng vội vã về Đài Loan. Tuy nhiên, tại đất khách quê người, Thanh Đào không thể xin được vai diễn, kể cả vai quần chúng. Hai vợ chồng cô cắm nhà đất, vay tiền ngân hàng để sống, nhưng tình hình ngày càng khó khăn.
Năm 2015, Thanh Đào may mắn được đóng một vai trong bộ phim Nàng dâu giá đáo của đài FTV, sau đó được mời tham gia Nhà có vợ ngoại quốc. Tuy nhiên, hiện tại phim không được sản xuất, nhà đài cũng "bỏ rơi" và chưa có kế hoạch cho cô góp mặt ở tác phẩm nào.
Trong khi đó, mặc dù là chồng "danh chính ngôn thuận" nhưng nhiều năm qua, vì thân phận của vợ, ông Đới Phát Khuê luôn phải giữ khoảng cách với Helen. Từ một cố vấn giờ ông không nhà cửa, công việc hàng ngày chỉ là chờ vợ gửi ảnh thì chỉnh sửa, đăng lên mạng xã hội để giúp cô quảng bá hình ảnh.
![]() |
Không có nhiều cơ hội ở Đài Loan, sự nghiệp của Helen Thanh Đào những năm gần đây rơi vào bế tắc. |
Theo N.Hương (Ngoisao.net)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (13 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (24 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (27 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (31 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




