-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Sao 360°
26/05/2016 15:39Suboi: "Tôi vẫn lâng lâng sau phút trò chuyện với ông Obama"
Rapper 9X chia sẻ cảm xúc khi may mắn được đặt câu hỏi trực tiếp và biểu diễn trước Tổng thống Mỹ.
- Tôi sung sướng vô cùng. Đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy lâng lâng chưa "đáp" xuống mặt đất được. Thật sự tôi không ngờ mình có cơ hội được đặt câu hỏi với ông Obama vì trong buổi trò chuyện với Tổng thống Mỹ hôm nay, có rất đông người tham dự. Tôi giơ tay từ đầu chương trình nhưng mãi không được mời đặt câu hỏi. Đến khi ông Obama nói chỉ còn một câu hỏi cuối cùng, tôi hoảng hồn vội đứng bật dậy, quyết tâm giành được cơ hội cuối. Bởi tôi rất muốn hỏi về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật mà từ đầu đến cuối chương trình, mọi người đặt nhiều câu hỏi hay nhưng chỉ xoay quanh các vấn đề như môi trường, chính trị, kinh tế, xã hội... Khi được ông Obama lựa chọn, tôi mừng và run đến mức sợ quên hết những gì định nói, ấp úng làm mất thời gian của mọi người. May mắn là Tổng thống Mỹ lại yêu cầu tôi biểu diễn một bài rap. Khi đọc rap thì tôi dần lấy lại bình tĩnh để trò chuyện tiếp với ông chủ Nhà Trắng.
![]() |
| Suboi đặt câu hỏi và biểu diễn rap cho Tổng thống Obama nghe tại buổi trò chuyện sáng 25/5. |
Sau buổi nói chuyện, ông Obama còn đi một vòng bắt tay mọi người trước khi ra về. Lúc đến chỗ tôi, ông khen "Bạn làm tốt đó" khiến tôi bị "đứng hình". Ông còn hỏi tôi có bài hát nào đã phát hành rộng rãi không, tôi chỉ kịp trả lời là mình đã có rồi và bắt tay ông. Tôi cảm thấy ấm áp từ trong tim khi tiếp xúc với người đúng đầu Nhà Trắng Mỹ. Với tôi hôm nay là một ngày lịch sử, suốt đời không thể quên được.
- Vì sao chị quyết định chọn bài rap "Trời cho - Trò chơi" nói về những người nhiều tiền nhưng không hẳn đã hạnh phúc để đọc cho Tổng thống Obama nghe?
- Tôi không chuẩn bị tinh thần sẽ biểu diễn trước ông Obama nên bột phát chọn bài rap đó để đọc. Thực sự đó là bài tôi tâm đắc nhất, tính đến lúc này. Tôi đã viết nó cách đây 3 năm, trong giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời. Khi đó, người quản lý dùng tên của tôi để xin tài trợ rồi ôm tiền bỏ chạy, nói xấu tôi đủ điều. Thời điểm đó tôi tưởng mình đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp nhưng thực tế lại là giai đoạn thất bại nhất. Tôi từng nghĩ mình đã thành công rồi, chẳng cần gì nữa nên lơ là việc trau dồi, học hỏi, hoàn thiện bản thân. Khi mất tất cả tôi mới nhận ra mình ảo tưởng đến mức nào. Tôi gần như "biến mất" khỏi làng giải trí một thời gian sau cú ngã đó. Giờ trở lại, tôi nhận ra chẳng có gì là mãi mãi, mọi thứ đều có thể thay đổi. Cuộc trò chuyện với ông Obama đã truyền nhiệt huyết cho tôi tiếp tục lạc quan theo đuổi con đường mình đã chọn và tự nhắc mình luôn hướng về phía trước.
- Nhiều người ấn tượng với khả năng sử dụng ngoại ngữ trôi chảy và phong cách tự nhiên của chị khi giao tiếp với Tổng thống Mỹ. Chị đã học tiếng Anh thế nào?
- Một số người nghĩ tôi từng đi du học nước ngoài nhưng sự thật là tôi chỉ tốt nghiệp ngành ngôn ngữ ở một trường đại học bình thường tại Việt Nam. Tôi khá tiếng Anh nhờ chăm chỉ nghe nhạc, xem phim bằng tiếng Anh hoàn toàn. Tính tôi khép kín, sống nội tâm nên ít đàn đúm. Khi rảnh tôi thích ở nhà giải trí lành mạnh và học tập.
![]() |
| Tổng thống Mỹ trong buổi trò chuyện với giới trẻ Việt Nam tại TP HCM. |
- Điều gì ở Tống thống Obama để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng chị nhất?
- Thú thực là trước khi gặp ông Obama trực tiếp ngoài đời thì tôi đã xem nhiều video về ông. Tôi biết ông là người đặc biệt nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ khi trực tiếp nhìn thấy sự giản dị, gần gũi ở vị lãnh đạo quyền lực này. Rõ ràng, người dân Việt Nam, trong đó có tôi rất bất ngờ, thích thú khi xem ảnh ông Obama ăn bún chả, bày tỏ mong muốn được uống cà phê sữa đá. Bởi chẳng ai nghĩ là một người đàn ông quyền lực nhất thế giới lại có thể ăn uống bình dân như vậy. Điều đó khiến ông Obama trở nên gần gũi, được đông đảo người dân Việt Nam yêu mến, chào đón nồng nhiệt. Tôi thấy ở ông có chất gì đó rất "hip", ngầu ngầu mà lại dễ thương (cười).
- Trong buổi trò chuyện với 1.000 bạn trẻ thuộc tổ chức Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á hôm nay, ông Obama chia sẻ về nhiều vấn đề, chị tâm đắc với quan điểm nào của Tổng thống Mỹ?
- Tôi thích nhất là lời khuyên của ông dành cho các bạn trẻ muốn vươn tới thành công. Ông Obama quan niệm, không cần phải đặt mục tiêu làm được những gì to tát mà cứ chú tâm làm thật tốt những gì mình yêu thích thì sẽ đi đến thành công. Tôi cũng luôn nghĩ thành công không phải là cái gì cao siêu mà chỉ đơn giản là được làm những gì mình muốn và có thể sống nhờ nó. Vì thế, sau khi nghe ý kiến của ông Obama, tôi càng có động lực theo đuổi con đường mình đã chọn. Thật sự, nhiều người có tài nhưng họ chưa phát triển được tiềm năng của bản thân vì thiếu kiên nhẫn.
![]() |
| Cuộc gặp với người đứng đầu Nhà Trắng truyền nhiệt huyết cho nữ rapper tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn. |
- Ông Obama quan sát thấy người trẻ Việt Nam sử dụng internet nhiều, nhất là mạng xã hội. Chị thấy nhận xét này có đúng với mình?
- Tôi nghĩ là điều kiện ở Việt Nam còn hạn chế, chỗ vui chơi, giải trí chưa phong phú như ở nước ngoài nên những người trẻ không có nhiều lựa chọn. Họ chỉ còn cách lên mạng, sử dụng các hình thức giải trí trực tuyến, vùi đầu vào mạng xã hội. Bản thân tôi cũng sử dụng facebook nhưng tôi cố gắng không chìm đắm vào đó quá lâu. Tôi thích gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp với mọi người hơn. Mỗi ngày tôi đăng nhập mạng xã hội 2,3 lần, mỗi lần khoảng nửa tiếng để cập nhật tin tức, tình hình bạn bè, người thân. Tôi không muốn sa đà vào đó để còn có thời gian làm việc khác ích lợi hơn cho cuộc sống của mình.
Theo H.Giang (Ngoisao.net)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (38 phút trước)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (1 giờ trước)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (1 giờ trước)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (1 giờ trước)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (1 giờ trước)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (2 giờ trước)
- Bangkok bác tin phong tỏa Vịnh Thái Lan, nêu rõ điều kiện đàm phán với Campuchia (2 giờ trước)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan đáng tiếc, lỡ cơ hội đổi màu huy chương (2 giờ trước)


