-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Sao 360°
06/05/2016 08:40Suni Hạ Linh: Từ nhân viên ngân hàng trở thành ca sĩ "hot"
Nữ ca sĩ trẻ Suni Hạ Linh với bài hit "Em đã biết" thừa nhận bản thân nghe nhiều nhạc Hàn và thần tượng diva Mỹ - Beyonce - nên phong cách của cô ít nhiều bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của chúng tôi, Suni Hạ Linh khẳng định cô đã phải rất nỗ lực và từng đối mặt với không ít khó khăn trong bước đường sự nghiệp.
![]() |
Suni Hạ Linh - chủ nhân hit Em đã biết gây bão thời gian qua. Ảnh: Nguyễn Thành |
Mẹ hay khóc, bảo tôi khác người
- Bước ra từ một cuộc thi ca hát và được biết đến nhờ ca khúc "Em đã biết", chị đã nỗ lực như thế nào để có thành công hiện nay?
- Sau khi học xong và đi làm một thời gian, tôi quyết định đi hát tại một vài quán cà phê nhỏ rồi tham gia cuộc thi Kpop Starhunt mùa 2. Đó là quá trình căng thẳng và nhiều áp lực.
Dù được giải nhì, tôi biết mình còn thiếu nhiều nên quyết định dành hẳn 1 năm để đi học thêm. Nhiều người thắc mắc vì tôi không tranh thủ PR, nhưng chắc chắn lúc đấy có cố cũng không được gì nên cứ tiếp tục lặng lẽ, âm thầm.
Một năm sau, tôi ghi danh vào chương trình Ngôi sao Việt. Sang Hàn Quốc gần 3 tháng trời, chịu nhiều áp lực nhưng chương trình chỉ phát đến tập thứ 3 rồi tạm dừng. Sau đó, tôi được tuyển vào 1 nhóm nhạc nữ, nhưng sau đó tôi bị loại vì lý do “hát không được, nhảy cũng không đẹp”.
Lúc đó tôi gần như mất niềm tin vào bản thân, không biết phải làm như thế nào. Nhưng sau đó, nhờ lời khuyên của các thầy và bạn bè nên tiếp tục con đường đã chọn.
Thời gian đó, tôi nhận được nhiều lời góp ý rằng “Suni có đầy đủ mọi yếu tố ngoại trừ một màu sắc riêng”. Sau đó, tôi mới quyết định theo hình ảnh hiện tại, khác hẳn hoàn toàn với phong cách “tiểu diva” được xây dựng trong các cuộc thi trước đây.- Theo chị, đâu là những yếu tố khiến giới trẻ yêu thích cái tên Suni Hạ Linh?
- Có người bảo số tôi lận đận, đi hát mãi nhưng không thành công. Bố mẹ ở nhà vì sốt ruột nên hay bàn lui, nhưng bản thân tôi lại cảm thấy khá bình thường. Nhờ tham gia mà tôi học được rất nhiều thứ quan trọng.
Về công ty, tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng bởi biết nghề này cần có một cái duyên và số phận. Tuy nhiên sản phẩm đầu tay Em đã biết nhận được hiệu ứng tích cực, tôi nghĩ tôi nghĩ mình gặp nhiều may mắn. Bao nhiêu trầy trật trước đó cũng là xứng đáng.
- Tốt nghiệp Cử nhân ngành Tài chính tiền tệ ở trường đại học Victoria ở Wellington - New Zeland và từng có thời gian làm việc tại ngân hàng, nay bạn quyết định đi theo nghệ thuật. Phải chăng những ngày học tập vất vả đều là uổng phí?
- Bây giờ bảo tôi đi làm ngân hàng chắc chịu không nổi. (cười) Đúng là có tiếc, nhưng việc gì cũng có ích lợi của nó. Thời gian đi học cũng mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm rất đặc biệt. Biết đâu ngày đấy tôi dành ra để trao dồi thêm việc ca hát nhảy múa sẽ hoàn thiện bản thân nhanh hơn.
Khi quyết định đi hát, mỗi khi về nhà tôi luôn bị bố mẹ cằn nhằn, la mắng thậm chí khóc lóc. Mọi người gọi tôi là sống khác người vì không thích có công việc ổn định, làm giờ hành chính rồi kết hôn, có con...
Tôi không trách mà hiểu cho bố mẹ bởi cả hai xuất thân từ nghề múa nên hiểu những vất vả của người làm nghệ thuật. Nhưng tôi vốn là đứa cứng đầu, một khi đã chọn việc gì sẽ không thay đổi nên cứ “lờ đi mà sống”.
![]() |
"Bố mẹ gọi tôi là sống khác người vì không thích có công việc ổn định, làm giờ hành chính rồi kết hôn". Ảnh: Nguyễn Thành |
- So với thí sinh Thu Giang của Ngôi sao Việt cho đến Suni Hạ Linh hiện tại, chị đã thay đổi như thế nào?
- Tôi có cá tính thoải mái, đơn giản, nhưng khi tham gia ngôi sao Việt được gán cho hình ảnh “tiểu diva”. Bản thân chưa nhận thức được khả năng nên thường chọn các ca khúc đòi hỏi phải cố gắng để khoe giọng.
Sau này, tôi đang tập luyện để hát dễ dàng và thể hiện nhiều tình cảm hơn. Về cá tính, trước đây mọi người luôn thấy tôi quá nghiêm túc, nhưng đó không phải là tôi. Sau này, tôi nhận ra mình như thế nào thì thể hiện thế đó.
- Nhiều người cho rằng chị bắt chước các nghệ sĩ Hàn Quốc từ âm nhạc đến hình ảnh. chị trả lời thế nào về định kiến này?
- Tôi nghe nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc nên có thể có chút ảnh hưởng nào đó, còn về phong cách tôi thích Beyonce và một vài ca sĩ RnB của Mỹ. Từ trước đến nay, Tôi luôn ngầm hướng đến hình tượng “xinh như Hàn Quốc, hát như Việt Nam và phong cách có chút Mỹ”.
Tôi nghĩ muốn hát hay trước tiên phải nghe nhiều để học những cái tốt của họ, nhưng dĩ nhiên vẫn phải giữ được chất Việt Nam. Là người Việt, hát cho người Việt thì không thể nhận được sự ủng hộ nếu cứ na ná những nghệ sĩ quốc tế khác.
Trong MV Em đã biết, nhiều người cho rằng phong cách tôi giống Kpop nhưng thật ra bạn stylist lấy cảm hứng từ phong cách của Mỹ. Được khán giải ủng hộ nên tôi sẽ tiếp tục đi theo con đường này.
Ngoài việc bị chê giống Hàn Quốc, tôi còn bị nhận xét hát như mèo kêu, ngoại hình thì đùi to, ngực lép. Tôi tiếp thu nhưng cũng không thể nào làm hài lòng mọi người. Những lời bình luận quá ác ý thì tôi không để tâm.
- Sau thành công bước đầu, sự nghiệp của chị khởi sắc cụ thể ra sao?
- Tôi được nhiều người biết đến, nhiều show hơn. Trung bình, một tuần tôi diễn khoảng 2-3 show. Từ đầu, tôi xác định mình là ca sĩ biểu diễn nên càng có nhiều show càng phấn khởi.
Ngày trước, khi đi hát quán cà phê tôi được vài trăm nghìn đồng mỗi buổi, cộng với tiền tiết kiệm vẫn có thể sống ổn bởi không phải tiêu xài nhiều. Hiện tại sau thành công của Em đã biết thu nhập khá hơn.
![]() |
"Ngoài việc bị chê giống Hàn Quốc, tôi còn bị nhận xét hát như mèo kêu, ngoại hình thì đùi to, ngực lép". Ảnh: Nguyễn Thành |
- Trong các ca sĩ Việt Nam, chị ấn tượng với giọng ca nào?
- Tôi ấn tượng với Erik vì cậu ấy có ca khúc “quốc dân”, giọng ca cũng rất đặc trưng. Trước đây khi tham gia Ngôi sao Việt, tôi và em ấy có biết nhau. Khi ấy hai chị em thường hy vọng khi ra mắt sẽ được khán giả yêu mến.
Ngoài ra, tôi thích Trung Quân Idol vì anh ấy có giọng pha rất tốt, Vũ Cát Tường. Ngày xưa, bố mẹ tôi nghe rất nhiều Bằng Kiều nên cũng thấm vào người phần nào.
Tôi vốn là fan cứng của DBSK nên rất “cuồng” các “soái ca” Hàn Quốc. Khi gặp Sơn Tùng đúng phong cách đó, tôi gần như một fan girl.
SUNI HẠ LINH Tên thật: Ngô Đặng Thu Giang Sinh năm 1993 Tốt nghiệp Cử nhân ngành Tài chính tiền tệ ở trường đại học Victoria ở Wellington - New Zeland. Ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn (trung cấp), tiếng Hoa (bằng B). Năm 2008: Giải nhất Cleverlearn Superstar Năm 2012: Giải nhì Kpop star hunt Season2 tại Việt Nam, và được đại diện sang Hàn Quốc Năm 2014 : Giải ba cuộc thi Ngôi sao Việt Đại diện Việt Nam tham gia Chinh phục ước mơ Các sản phẩm đã ra mắt: Cảm ơn người đã rời xa tôi (cùng Phạm Hồng Phước),Chẳng thể là ai khác (cùng Juun Đăng Dũng), Single đầu tay Em đã biết. |
Theo Phương Giang (Zing.vn)








- Mỹ phát hiện lợn rừng có thịt "màu xanh phát sáng” gây rúng động (45 phút trước)
- Giá vàng miếng SJC vượt đỉnh lịch sử, vì sao chuyên gia nói không nên mua vào lúc này? (1 giờ trước)
- Thời tiết miền Bắc thất thường: Mưa lớn trở lại ngay sau đợt nắng nóng (1 giờ trước)
- Cảnh sát lên tiếng trước thông tin ô tô cháy trước cổng đơn vị cứu hỏa nhưng không được dập (1 giờ trước)
- Vợ Quý Bình lên tiếng về chiếc xe, nói thẳng: "Tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết" (1 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ bị suy gan cấp sau khi uống 1 thứ chỉ trong 1 tuần: Không phải rượu bia (2 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu gỡ điểm nghẽn đất đai, khoáng sản trước ngày 20/8 (2 giờ trước)
- Đôi bạn ở Hà Nội bất ngờ trở thành con dâu và bố chồng, tiết lộ cách xưng hô độc lạ (2 giờ trước)
- Hẹn hò với cô gái vừa quen được 2 ngày vào lúc 2 giờ sáng, người đàn ông trải qua phút giây sinh tử (2 giờ trước)
- “Thổi bay” cựu vô địch Bắc Mỹ, tuyển Việt Nam chính thức giành tấm vé lịch sử ở giải thế giới (3 giờ trước)




