-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
-
Thuyền lật, người đàn ông đi cứu trợ lũ bị kẹt giữa biển nước, cảnh sát lập tức hành động
-
Ngập lụt ở Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh còn diễn ra đến bao giờ?
-
Nhóm nam thanh, nữ tú trộm hơn nửa tỷ đồng
-
Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vẫn ngập đến nửa mét, phương tiện đi lại khó khăn
-
40 tuổi, tôi nhận ra bí quyết giữ chồng không nằm ở nhan sắc, mà ở một thứ… đàn ông không dám mất
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình lũ lụt tại Trung Giã và Đa Phúc
Sao 360°
07/01/2020 18:40Suýt nữa thay đổi vận mệnh của Trương Quốc Vinh, người phụ nữ duy nhất được Ca Ca yêu say đắm lần đầu tiết lộ lý do từ chối lời cầu hôn của anh
Là một trong những ngôi sao được yêu thích và có ảnh hưởng nhất tại châu Á, tên tuổi của người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh Trương Quốc Vinh từng gây tiếng vang lớn trong giới trẻ Hong Kong nhờ sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh thành công rực rỡ.
Suốt cuộc đời đầy thăng trầm và cô đơn của Trương Quốc Vinh, không chỉ có cuộc tình khắc cốt ghi tâm với người tình đồng giới Đường Hạc Đức mà còn có sự xuất hiện của một người phụ nữ, chỉ cần cô gật đầu đồng ý làm vợ anh, có lẽ cái tên Ca Ca đã không chỉ ở trong nỗi đau và niềm nhớ như bây giờ.
Mao Thuấn Quân khi đó được xem là nữ thần trong lòng phái mạnh, được rất nhiều người đàn ông theo đuổi vì sở hữu nét đẹp độc đáo, thuần khiết lại vô cùng lanh lợi, đáng yêu. Ngoài thế mạnh về nhan sắc, Mao Thuấn Quân còn là một diễn viên cực kỳ tài năng dù bắt đầu sự nghiệp có chút lận đận. Bên cạnh những giải thưởng danh giá về diễn xuất, cô còn mang đến cho nền điện ảnh Hong Kong nhiều tác phẩm kinh điển và trở thành kí ức tuổi thơ của nhiều người.

Gặp nhau lần đầu tiên khi cùng làm MC cho một chương trình ca nhạc, Trương Quốc Vinh từng nói về Mao Thuấn Quân thế này: "Khi ấy, hai chúng tôi cùng làm MC cho một chương trình ca nhạc. Tôi nhớ lần gặp đầu tiên là ở hành lang, vừa thấy cô ấy tôi đã trúng ngay tiếng sét ái tình. Tôi cảm thấy cô ấy rất tốt, rất đáng yêu, lại hợp với tôi nên mới bắt đầu mời cô ấy đi xem phim và hẹn hò. Tôi chưa từng nói qua lời yêu một cách mặn nồng, cô ấy cũng vậy. Nhưng cả hai đều thật lòng…"
Họ yêu nhau được một thời gian ngắn thì Ca Ca cầu hôn Mao Thuấn Quân dù khi đó anh mới chỉ 21 còn cô vừa tròn 18. Có lẽ vì yêu quá sâu sắc, hoặc có lẽ vì Mao Thuấn Quân khi đó xinh đẹp đáng yêu và được nhiều người theo đuổi nên Trương Quốc Vinh mới cầu hôn cô.
Thế nhưng, điều mà Ca Ca không ngờ được là người con gái mà anh rất yêu khi đó lại thẳng thừng từ chối anh. Trương Quốc Vinh luôn coi tình yêu là tất cả với mình, còn Mao Mao thì không. Bất luận thế nào, cái lắc đầu của Mao Thuấn Quân cũng đã đả kích Trương Quốc Vinh. Thậm chí có nguồn tin tiết lộ vào lúc đó anh đã không còn thiết sống.
Khi gặp lại nhau sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ của Mao Thuấn Quân, Trương Quốc Vinh vẫn rất yêu cô. Anh quyết định cầu hôn cô lần nữa nhưng lần này Mao Thuấn Quân vẫn làm cho Trương Quốc Vinh tổn thương khi tiếp tục từ chối anh. Dù vậy họ vẫn làm bạn tốt bên nhau mọi lúc vui vẻ khó khăn, giống như một gia đình vậy.

Sau này, Mao Thuấn Quân trải qua 3 cuộc hôn nhân lận đận còn Trương Quốc Vinh cũng đã tìm được tình yêu đích thực là Đường Hạc Đức. Ngày 1/4/2003, cả châu Á đã chấn động khi Trương Quốc Vinh nhảy lầu tự sát do bị trầm cảm, suy sụp tinh thần. Trương Quốc Vinh đã bỏ lại Đường Hạc Đức với nỗi đau không thể nào nguôi, bỏ lại một Mao Thuấn Quân cùng nỗi ân hận cả đời. "Nếu như năm đó em bằng lòng lấy anh, có lẽ cuộc đời anh đã khác"...

Cô luôn tự trách, nếu như trước khi anh chết, cô có thể đưa anh đến viện điều trị, có lẽ anh sẽ không tìm đến cái chết một cách đau đớn và dằn vặt như vậy. Thế nhưng, trên đời này làm gì có nếu như?
Nhiều người vẫn tự hỏi, Mao Thuấn Quân và Trương Quốc Vinh yêu nhau say đắm như vậy nhưng tại sao cô sẵn sàng lấy người khác chứ không phải anh?
Ngay đến chính bản thân Mao Thuấn Quân cũng không chắc về lý do mình không đồng ý. Cô chia sẻ rằng, có thể bản thân khi đó vẫn còn quá trẻ và thiếu chín chắn, trong khi cô và Trương Quốc Vinh mới quen nhau chưa được bao lâu nên đã bỏ lỡ cơ hội của cuộc đời mình. Hoặc cũng có thể, vì khi ấy anh cũng còn trẻ quá nên đưa ra quyết định vội vàng, cô không nhìn thấy ở anh một chỗ dựa và hoảng loạn khi nhận được lời cầu hôn của anh. Thế nhưng, dù vì lý do gì đi chăng nữa, việc cô và Đường Hạc Đức, cũng như cả châu Á mất đi một người nghệ sĩ tài hoa luôn khát khao được yêu thương, sẽ chẳng bao giờ thay đổi...
VH (Nguoiduatin.vn)








- Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi" (10:21)
- Đám cưới lạ nhất ở Hà Nội: Chú rể "ôm mẹ khóc như mưa" viral khắp cõi mạng (10:20)
- Bị hàng xóm chiếm chỗ đậu xe thường ngày, người đàn ông nghĩ chiêu độc làm đối phương mất 3 ngón tay (10:13)
- Hàng loạt villa sập sau bão số 10: Kè biển bị 'bỏ quên'? (10:09)
- Hành vi khiến HLV Shin Tae-yong bị sa thải (10:08)
- Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ (10:07)
- Philippines, Indonesia cùng cảnh báo sóng thần sau trận động đất độ lớn 7,4 (28 phút trước)
- Spoil dàn Anh Trai mùa 2 đầu tiên bị loại, một thay đổi kéo thêm 4 người ra về (30 phút trước)
- Những khuyết điểm không thể che giấu của iPhone Air (31 phút trước)
- Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng (32 phút trước)




