-
Lý do bão số 9 Ragasa đổ bộ đất liền giảm cấp rõ rệt, diễn biến bão Bualoi
-
Nhờ "thần đèn" di dời nhà xây nhầm ở Hải Phòng
-
Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng trường tiểu học có thực phẩm bẩn
-
Thuyết phục thành công nam thanh niên định nhảy cầu tự tử
-
Ảnh hưởng bão số 9, Hà Nội mưa từ sáng sớm, giao thông ùn tắc
-
Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với thành viên cuối cùng của Liên Hợp Quốc
-
CĐM vỡ òa trước kỳ tích y học Việt Nam: Thai phụ bị tai nạn, được ghép tạm bàn tay đứt lìa vào chân chờ ngày nối lại
-
Cuốn sổ tay nhỏ bé của anh tài xế Việt khiến hai khách Tây xúc động vô cùng
-
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại vườn nhà dân ở Quảng Trị
-
Tài xế xe bồn nghi bị đột tử dẫn đến mất kiểm soát lái gây tai nạn
Sao 360°
25/09/2025 09:25Tác giả "Bài thánh ca buồn" qua đời
Tối 24/9, họa sĩ Bùi Đức Lâm chia sẻ thông tin nhạc sĩ Nguyễn Vũ - tác giả ca khúc Bài thánh ca buồn - qua đời lúc 17h20 cùng ngày do nhồi máu cơ tim. Họa sĩ Bùi Đức Lâm nhận tin dữ thông qua con gái của nhạc sĩ Nguyễn Vũ .
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1944 tại Hà Nội. Năm 1954, ông theo gia đình vào Nam, sinh sống tại Đà Lạt. Được gia đình cho học nhạc từ nhỏ, nhạc sĩ Nguyễn Vũ chơi được nhiều loại nhạc cụ. Hơn 10 tuổi, ông tham gia cuộc thi hát của Đài phát thanh Đà Lạt và giành giải nhất.

Sau năm 1975, ông làm việc tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 22, sau đó mở lớp nhạc tại nhà riêng ở TPHCM.
Nhạc sĩ sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng như Một loài chim biển, Huyền thoại chiều mưa, Bài thánh ca buồn, Bài cuối cho người tình, Lời cuối cho em. Trong đó, Bài thánh ca buồn được coi là một trong những ca khúc kinh điển, được người yêu nhạc coi như ca khúc dành cho mùa Giáng Sinh.
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ từng chia sẻ với PV Tiền Phong , khi còn sinh sống ở Đà Lạt, ông đã đem lòng yêu mến một cô gái lớn tuổi hơn. Đó là mối tình âm thầm, đơn phương của một cậu bé còn đang ở độ tuổi lớn, chỉ biết đứng từ xa thổn thức con tim.
"Tôi cũng không đủ can đảm làm quen, chỉ lặng đứng nhìn cô ấy. Và từ nhà ai đó, ca khúc Đêm Thánh vô cùng vọng đến, cô ấy lẩm nhẩm hát theo. Hình ảnh đó mãi gây cảm xúc trong tôi", nhạc sĩ Nguyễn Vũ tâm sự. Rồi từ đó, ông đã cảm thán viết ca khúc Bài thánh ca buồn . Nhạc sĩ Nguyễn Vũ viết xong ca khúc này vào năm 1972, ngay lập tức được trung tâm Sơn Ca mua độc quyền. Danh ca Thái Châu là người đầu tiên hát ca khúc này.
Chính tác giả cũng không ngờ đứa con tinh thần của mình nổi tiếng đến thế. Điều đó làm ông vui, nhưng đôi lần cũng khiến ông chạnh lòng bởi nhiều ca sĩ không thuộc ca từ và hát sai lời.
Những năm cuối đời, nhạc sĩ Nguyễn Vũ gần như không sáng tác thêm các ca khúc mới. Phí tác quyền định kỳ giúp nhạc sĩ trang trải cuộc sống. Ông từng chia sẻ quan điểm viết nhạc theo hướng phương Tây, thích những người có phong cách trình diễn cứng rắn như Elvis Phương, Thái Châu thể hiện ca khúc của mình.

Họa sĩ Bùi Đức Lâm có dịp được nhạc sĩ Nguyễn Vũ dạy đàn nên coi ông là thầy. Sự đức độ, khiêm cung giản dị, đặc biệt khả năng thấu cảm tinh tế của nhạc sĩ Nguyễn Vũ khiến ông Lâm cảm kích.
"Việc học đàn của tôi thực ra cũng chẳng phải đam mê gì, chọn âm nhạc như một phương cách để cân bằng, giải tỏa chống chếnh. Ai ngờ điều đó chẳng qua mắt được thầy Khanh. Tưởng rằng biết chuyện của tôi, thầy sẽ nổi giận từ chối, nào ngờ nhanh chóng cảm thông, nhẹ nhàng bảo Từ giờ anh không lấy học phí của Lâm nữa, hôm nào thích học cứ đến anh dậy, đừng ngại! Lúc nào có tâm sự buồn cần chia sẻ gì cứ nói ra với anh, anh nghe! ", họa sĩ Đức Lâm kể.








- Lý do bão số 9 Ragasa đổ bộ đất liền giảm cấp rõ rệt, diễn biến bão Bualoi (11:35)
- Nhờ "thần đèn" di dời nhà xây nhầm ở Hải Phòng (11:27)
- Hotgirl bóng chuyền Việt Nam cực ngầu ở Trung Quốc (11:25)
- Huỳnh Anh Tuấn tái xuất sau đột quỵ tim, não (11:21)
- Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng trường tiểu học có thực phẩm bẩn (11:20)
- Cú twist gây sốc vụ ngoại tình chấn động trong concert Coldplay: Người chồng cũng có mặt và "sự thật không giống như vẻ bề ngoài"? (11:20)
- Muốn con đọc sách nhưng cha mẹ lại mải mê xem livestream (11:09)
- Thuyết phục thành công nam thanh niên định nhảy cầu tự tử (48 phút trước)
- Ngắm mỹ nhân này mới biết thần tiên cổ tích là có thật: Nhan sắc như hoa như ngọc, Việt Nam mấy ai sánh bằng (49 phút trước)
- Ông Trump loại chân dung của ông Biden khỏi "Đại lộ Danh vọng Tổng thống Mỹ" (49 phút trước)




