Sao 360°

Thần đồng piano gốc Việt Evan Le lại gây sốt với bản cover "Anh cứ đi đi" quá yêu

Sau hàng loạt clip khiến dân mạng “đứng ngồi không yên”, mới đây cậu bé thần đồng người Mỹ gốc Việt Evan Le lại tiếp tục khiến nhiều người xao xuyến với bản cover bài hát “Anh cứ đi đi” cực đáng yêu.

Sau hàng loạt clip khiến dân mạng “đứng ngồi không yên”, mới đây cậu bé thần đồng người Mỹ gốc Việt Evan Le lại tiếp tục khiến nhiều người xao xuyến với bản cover bài hát “Anh cứ đi đi” cực đáng yêu.

Evan Le sinh ngày 31/5/2011 tại Torrance, California với tên đầy đủ là Evan Duy Quoc Le. Nổi tiếng vì chơi điêu luyện đàn piano từ khi còn rất nhỏ, đặc biệt là sau khi đoạt hạng 3 cuộc thi Vstar Kids hồi tháng 7/2015, cậu bé Evan Le trở thành gương mặt quen thuộc với cộng đồng người Việt tại Mỹ và được nhiều người ưu ái đặt cho biệt danh "Thần đồng piano". Khi đó, cậu bé 4 tuổi đã khiến các giám khảo và khán giả của cuộc thi tài năng dành cho trẻ em người Việt đang sinh sống tại nước ngoài VStar Kids phải sững sờ khi em chơi những bản nhạc lừng danh của Mozart, J.S. Bach, Beethoven, Alberto Ginastera…

Video cover của Evan nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt thích và chia sẻ trên mạng xã hội.

Từ đó trở đi, cái tên Evan Le đã trở nên quen thuộc đối với nhiều người. Hồi tháng 5 vừa qua cậu bé thần đồng nhỏ tuổi này đã hát bài hát thiếu nhi nổi tiếng "Thật đáng yêu (Dậy đi thôi)" khiến nhiều người không ngớt lời khen ngợi. Và mới đây, Evan Le lại một lần nữa làm nhiều người phải thốt lên: “Em có biết, em đáng yêu lắm không?”, “Evan ơi, dễ thương quá!”.

Evan Le trong chương trình Little Big Shots (NBC) bên cạnh người dẫn chương trình Steve Harvey.

Sau khi xem đoạn clip, tài khoản Facebook có tên Kim-anne Lee bày tỏ cảm xúc: “Evan Le dễ thương quá đi, không ngờ con hát tiếng Việt giỏi như vậy. Khen con bao nhiêu cũng không đủ, thật tuyệt vời”.

Tuy nhiên cũng có một vài ý kiến cho rằng lứa tuổi của em còn nhỏ, không phù hợp với bài hát như vậy. “Em hát dễ thương nhưng em còn nhỏ không nên cho hát những bài hát như vậy! Mình thích nghe em hát bài Nhật ký của mẹ”, facebooker có nick Dorothy Nguyen nhận xét.

Một độc giả có nickname Hao Dang bình luận: “Con hát tiếng Việt rất hay nhưng mẹ đừng tập cho em hát những bài về tình yêu đôi lứa như vậy, không thích hợp với em và sẽ làm mất vẻ ngây thơ trong sáng của em. Mẹ nên chọn những bài ca về ba, về mẹ, tình yêu đất nước hoặc yêu thiên nhiên, niềm tin... thì em sẽ càng đáng yêu hơn”.

 Theo Lưu Ly (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)