-
Người Hà Nội quay cuồng với nắng nóng gần 40 độ C
-
Vợ NSND Công Lý chia sẻ đoạn tin nhắn với bố chồng, muốn khóc vì 2 chữ
-
Động đất hiếm gặp làm rung lắc thành phố New York (Mỹ)
-
Thông tin mới vụ tài xế taxi cầm dao sau khi tông 2 căn nhà ở TP HCM
-
Rửa bát sai cách chẳng khác nào... ăn thuốc độc mỗi ngày nhưng nhiều gia đình Việt đang mắc phải
-
Ngắm "chị đẹp" cảnh vệ ngầu nhất đội hình Công an trình diễn chống khủng bố tại Hồ Gươm
-
Những cái chết oan uổng và nỗi ám ảnh mang tên "quái xế"
-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
Sao 360°
30/12/2018 10:45Thang Trấn Nghiệp - Ông Mỹ Linh: Cái chết dại vì yêu 'dậy sóng Hong Kong' và niềm ân hận, xót xa ám ảnh người ở lại
Showbiz Hong Kong có rất nhiều giai thoại tình yêu, có những chuyện tình kết thúc trong viên mãn và cũng có rất nhiều mối duyên dang dở, cuối cùng 2 nhân vật chính phải âm dương cách biệt.
Như một câu thoại kinh điển của Lý Mạc Sầu từng nói trong Thần điêu đại hiệp: "Hỡi thế gian tình là gì mà khiến người ta phải sống chết vì nhau?", chẳng ai có thể đưa ra đáp án chuẩn xác nhất dành cho câu hỏi này bởi khi yêu, mấy ai giữ được cho mình sự bình tĩnh và lý trí.
Giống như nữ diễn viên Ông Mỹ Linh, trời sinh cho nhan sắc hơn người và sự nghiệp trải hoa hồng nhưng cuối cùng, cô vẫn chọn cho mình cái kết buồn chỉ vì chuyện tình cảm không như ý muốn. Sự ra đi của cô là nỗi xót xa đối với công chúng Hong Kong, nhất là người ở lại, tài tử Thang Trấn Nghiệp.
Năm 1982, Thang Trấn Nghiệp và Ông Mỹ Linh gặp nhau trên phim trường Thập tam muội. Vừa chạm mặt đã phải lòng nhau, cặp đôi lao vào tình yêu như 2 con thiêu thân. Khi đó, cả hai là ngôi sao mới nổi đầy triển vọng của làng giải trí, cả 2 say đắm đến mức thời điểm Ông Mỹ Linh bị thương ở mắt do tai nạn trên phim trường, Thang Trấn Nghiệp túc trực 24/7 bên cạnh người đẹp.
Cũng trong năm đó, Ông Mỹ Linh xuất sắc vượt qua hơn 3.000 thí sinh để giành lấy vai diễn Hoàng Dung trong Anh hùng xạ điêu. Bất chấp mọi sự nghi hoặc, nữ diễn viên với khả năng diễn xuất tự nhiên đã khắc họa thành công nhân vật này, trở thành một trong những vai diễn kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ thập niên những năm 80. Trong lúc đó, sự nghiệp của Thang Trấn Nghiệp cũng rộng mở khi vào vai Đoàn Dự trong Thiên long bát bộ.
Tình yêu tuổi trẻ vốn nông nổi và bốc đồng, mối tình của Thang Trấn Nghiệp và Ông Mỹ Linh đầy thăng trầm cũng vì vậy mà ra. Sở hữu vẻ ngoài điển trai, đậm chất lãng tử, không có gì khó hiểu khi Thang Trấn Nghiệp trở thành "thỏi nam châm" hút tin đồn hẹn hò. Vốn bản tính hay ghen, mỗi khi nghe thấy những lời đồn đoán tình ái của bạn trai, Ông Mỹ Linh nhận về muộn phiền không ít.
Năm 1984, Thang Trấn Nghiệp sang Đài Loan đóng phim, mở đầu cho khoảng thời gian yêu xa đầy sóng gió của cặp đôi. Trong lúc này, tin đồn tình ái của nam tài tử đào hoa tràn ngập khắp mặt báo, anh bị cho là phản bội người yêu lén lút qua lại với bạn diễn Ngô Quân Như.
Không chỉ Thang Trấn Nghiệp mà cả Ông Mỹ Linh cũng bị cuốn vào vòng xoáy tin đồn. Khi ấy, cô trở nên thân thiết với Miêu Kiều Vỹ và bị đồn cặp kè với Lương Triều Vỹ. Thế nhưng, mọi người trong cuộc đều hiểu rõ, họ đều đã có ý trung nhân của riêng mình.
Về phía Ông Mỹ Linh, cả showbiz không ai không biết cô một lòng một dạ hướng về Thang Trấn Nghiệp, với cô anh là tất cả. Mọi chuyện càng thêm rắc rối khi ông bầu Trâu Thế Long công khai theo đuổi Ông Mỹ Linh nhưng tất nhiên cô nhất quyết cự tuyệt.
Tuy nhiên lúc đó Thang Trấn Nghiệp lúc đó đặt sự nghiệp làm trọng, thái độ lạnh nhạt của anh khiến Ông Mỹ Linh vô cùng suy sụp. Từ đây, cô phải tìm đến men rượu để tự giải sầu, bỏ mặc luôn cả hình tượng "ngọc nữ" đã gắng công gây dựng.
Chuyện tình cảm không như ý muốn khiến Ông Mỹ Linh như rơi xuống đáy vực sâu, cô vô thức làm những chuyện điên rồ như 4 lần uống thuốc ngủ tự tử, tự nhốt mình trong nhà đầy khí gas… chỉ mong thoát khỏi hiện thực nghiệt ngã. Thế nhưng, dù có bị dồn đến bước đường cùng, Ông Mỹ Linh vẫn nhất quyết không muốn thừa nhận chuyện tình cảm của cô và Thang Trấn Nghiệp đang dần đi đến hồi kết.
Sự việc "giọt nước tràn ly" xảy ra tại tiệc sinh nhật của Miêu Kiều Vỹ vào tháng 5/1985. Không hài lòng chuyện bạn gái khiêu vũ với người đàn ông khác, Thang Trấn Nghiệp nổi máu ghen tuông, cố ý chụp ảnh thân mật với "người tình tin đồn" Ngô Quân Như để chọc tức Ông Mỹ Linh. Có lẽ chính tài tử cũng không ngờ hành động của mình đã vô tình trở thành nhát dao chí mạng đối với "nàng Hoàng Dung".
Sau đợt đó, Ông Mỹ Linh liên tục bị báo giới bủa vây, ai cũng mong muốn moi móc chút thông tin về chuyện tình cảm của cô và Thang Trấn Nghiệp. Đỉnh điểm mâu thuẫn của cặp đôi chính là trận cãi vã dữ dội trong phòng thay đồ ở đài TVB ngày 13/5/1985. Trong lúc nóng giận, Ông Mỹ Linh quyết định đoạn tuyệt mối tình này bằng câu nói ngắn gọn: "Chúng ta chia tay". Thang Trấn Nghiệp khi ấy cũng không đủ bình tĩnh để níu kéo và xoa dịu bạn gái, anh đơn giản nghĩ rằng đó là câu nói vu vơ, buông ra trong lúc giận dỗi. Thực chất, đấy chính là lần cuối cùng anh được nghe thấy giọng người yêu.
Một ngày sau đó, người ta phát hiện Ông Mỹ Linh tự tử tại nhà riêng bằng hơi gas, từ giã cõi đời ở tuổi 26. Trước đó, cô đã uống rất nhiều rượu và thuốc ngủ nên không tự chủ được hành động khóa trái cửa, tự nhốt mình trong nhà. Lúc ra đi, Ông Mỹ Linh mặc nguyên bộ đồ ngủ màu hồng, trên nhật ký còn ghi lại dòng chữ: "Darling, I love you", được cho là tin nhắn cuối cùng gửi cho Thang Trấn Nghiệp.
Đến viếng đám tang của Ông Mỹ Linh, Thang Trấn Nghiệp đã cài bông hoa trắng lên ngực và đặt một bông hồng đỏ trước di hài của bạn gái. Ngoài ra, anh còn bẻ một chiếc lược làm đôi, một nửa đặt bên cạnh Ông Mỹ Linh, một nửa bỏ vào túi mình. Theo truyền thông, đó là nghi thức của cặp vợ chồng son tiễn đưa nhau.
Cái chết của Ông Mỹ Linh gây chấn động Hong Kong, dư luận sau đó liên tục chĩa mũi dùi về phía Thang Trấn Nghiệp, cho rằng anh chính là nguyên nhân gián tiếp khiến người đẹp nghĩ quẩn. Áp lực quá lớn khiến Thang Trấn Nghiệp bị khủng hoảng tâm lý.
Năm 1994, anh từ giã sự nghiệp phim ảnh, lui về hậu trường sản xuất phim nhưng cuộc sống không được sung túc như xưa. Hiện tại ở tuổi lục tuần, Thang Trấn Nghiệp hạnh phúc bên người vợ thứ 2 và 6 đứa con. Mỗi khi nhắc đến Ông Mỹ Linh, anh vẫn dành cho tình cũ sự trân trọng nhất định.
Hơn 3 thập kỷ kể từ khi Ông Mỹ Linh tự mình chấm dứt cuộc đời, giải thoát bản thân khỏi nỗi đau tinh thần. Đây cũng là khoảng thời gian Thang Trấn Nghiệp chìm ngập trong nỗi ân hận và ám ảnh. Nói về những va vấp trong tuổi trẻ, tài tử vạn người mê một thời tiếc nuối chia sẻ: "Giá như, tôi lớn hơn cô ấy 10 tuổi, nếu tôi có nhiều trải nghiệm hơn, mọi thứ đã khác. Nhưng chúng tôi đều còn quá trẻ cho mọi hẹn hò, cãi vã, giận hờn…"
Theo Imacho (Trí Thức Trẻ)








- Bán xăng E10, có xóa sổ xăng khoáng RON 95-V hay không? (16:09)
- Nước rút, 1.000 người dọn dẹp đường sá, nhà cửa ở xã Sông Mã, Sơn La (16:06)
- [CLIP] Màn dàn cảnh trộm ví "nhanh như chớp" của 2 phụ nữ (16:02)
- Ăn trái cây đừng ăn phần nguy hiểm này: Có thể gây ngộ độc, thậm chí dẫn đến tử vong (16:00)
- Trung Quốc cho robot đi học tiến sĩ nghệ thuật, được khen đẹp trai, nếu học không xong bị cho vào bảo tàng (40 phút trước)
- Bí mật của Gen Alpha có thể người lớn không tin: Full màn thuyết trình bằng tiếng Anh của giám đốc 13 tuổi Nam Long (1 giờ trước)
- 1 bộ phận của cá chứa cực nhiều độc chất: Lắm người ‘vô tư’ lấy để bồi bổ khiến cơ thể phải ‘trả giá đắt’ (1 giờ trước)
- Nữ NSND nổi tiếng sắp lấy chồng ở tuổi 56: Tình duyên lận đận, mẹ ruột "đi cắt tiền duyên cho" (1 giờ trước)
- Nóng: Người đàn ông rơi từ tầng 4 TTTM Aeon Mall Long Biên, cảnh tượng kinh hoàng (1 giờ trước)
- Thái Lan gọi cầu thủ nhập tịch từ Mỹ, sẵn sàng thách thức tuyển nữ Việt Nam tại ASEAN Cup 2025 (1 giờ trước)




