-
Bóng đá Đông Nam Á đứng trước cơ hội lịch sử: U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng dắt tay nhau vào Tứ kết? -
Hơn 100 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Cơ sở ở Phú Mỹ bị ‘tuýt còi’, mức phạt khiến nhiều người sốc -
Vụ ôtô 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn liên hoàn: Gia đình thông tin nóng về tình hình 4 người trong xe -
Cô gái mặc bikini chơi pickleball chính thức lên tiếng sau loạt tranh cãi, tuyên bố 1 câu "xanh rờn" -
Lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước -
Hoàng Hoa Trung – chủ dự án Nuôi Em đồng loạt bị réo tên trên các page lớn, rộ tin đồn gặp biến lớn? -
Đồ hộp Hạ Long bất ngờ đăng thông báo về công nghệ "tiêu diệt virus tả lợn châu Phi" rồi nhanh chóng gỡ bỏ -
Bê bối thịt bẩn Đồ hộp Hạ Long: Ai đứng sau "lỗ hổng" quản lý khiến người tiêu dùng hoang mang? -
Em gái Đặng Văn Lâm "lột xác" ngoạn mục tuổi 18: Visual "lai tây" cực phẩm, chiều cao 1m80 chuẩn siêu mẫu -
Công bố danh sách phạt nguội 24 giờ qua tại Hà Nội, camera AI giao thông ghi nhận hàng loạt vi phạm bất ngờ
Sao 360°
30/10/2017 18:42Thanh Tú: 'Chồng cũ yêu ai cũng kể cho tôi'
- Áp lực kinh tế ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp của chị?
- Suốt 15 năm chung sống với chồng cũ, một mình tôi phải cáng đáng kinh tế gia đình. Sau khi tòa xử ly hôn, tôi nuôi cháu thứ hai lúc đó mới 4 tuổi. Cháu lớn khi ấy đang học lớp 7 được xử cho ở với bố nhưng đến khi cháu học lớp 11 thì anh ấy không nuôi được nữa và để tôi nuôi con từ đó. Tôi gặp muôn vàn khó khăn, nhất là về kinh tế.
Tôi chỉ có một công việc là diễn nên mọi người thấy tôi làm tất cả các chương trình, không quản ngại gì cả. Nhiều diễn viên còn kén chọn kịch bản hay mới làm nhưng với tôi, được diễn đã là một điều hạnh phúc và có công việc đã là tốt rồi. Vì vậy, công việc gì miễn là diễn xuất là tôi nhận để thỏa niềm đam mê làm nghề và có tiền trang trải cuộc sống. Là một nghệ sĩ nhưng tôi quần không dám may, áo không dám mặc và lúc nào cũng phải làm như điên. Khán giả thấy tôi trên tất cả các mặt trận nhưng tiền vẫn không có vì phải để dành nuôi con. Nếu tôi sắm quần, sắm áo, ăn chơi như những người khác thì có lẽ con tôi không được như bây giờ.
- Hai con gái phản ứng thế nào khi chị và chồng cũ quyết định ly hôn sau 15 năm chung sống?
- Tuy hai vợ chồng có mâu thuẫn, có 'sóng ngầm' suốt 15 năm chung sống nhưng khi ở bên các con, chúng tôi vẫn hòa thuận và cùng yêu thương chúng hết mực. Tôi không giấu các con chuyện bố mẹ không hạnh phúc nhưng khi có vấn đề gì, tôi và anh ấy không bao giờ cãi nhau mà chỉ nhắn tin hoặc mời nhau ra quán cà phê, xả một trận rồi về. Kể cả khi ghen tuông, tôi cũng chỉ nói với anh ấy trên điện điện thoại. Vì vậy, đối với hai con gái, bố mẹ luôn là người chúng yêu thương và thấy đẹp đẽ nhất.
Tôi và anh ấy quyết định ly hôn cách đây 7 năm. Khi câu chuyện vỡ ra, cô lớn rất bình tĩnh. Tòa ban đầu xử tôi nuôi cháu lớn còn anh ấy nuôi cháu bé nhưng anh ấy xin nuôi cháu lớn. Tôi về hỏi cháu "con có muốn sống với bố không?" thì nó bảo "Con như thế nào cũng được. Bố con cũng yêu mà mẹ con cũng yêu". Các con lúc nào cũng yêu bố, thậm chí cả người yêu của bố. Mỗi lần đi gặp bạn gái của bố về, các cháu đều khoe "Mẹ ơi mẹ, người yêu của bố xinh lắm". Tôi thấy cái được nhất mà trời cho mình là 2 đứa con lương thiện. Chúng chẳng ghét bỏ, cũng chẳng hận ai. Tôi luôn nói với các con rằng: "Người ta một mẹ đã sướng rồi, mình nhiều mẹ thì càng tốt".
- Chị và chồng cũ kết hợp như thế nào trong việc giáo dục con cái?
- Chúng tôi vẫn trao đổi với nhau thường xuyên và thống nhất rằng dù không là vợ chồng nữa nhưng quan điểm giáo dục, dạy dỗ con của cả hai vẫn là một. Nếu muốn xin cho con học hay quyết định một vấn đề gì đó liên quan đến con, tôi đều gọi điện cho anh ấy và anh ấy đồng ý thì tôi mới làm. Tôi không muốn mẹ dạy một kiểu và bố dạy một kiểu, để rồi các cháu hoang mang không biết theo luồng giáo dục nào.
Sau khi chia tay với tôi, anh ấy đã tái hôn thêm hai lần nữa. Tôi và anh ấy hiện tại thoải mái như bạn bè. Thậm chí, anh ấy yêu ai cũng kể cho tôi và tôi yêu ai cũng có thể kể cho anh ấy. Kể cả gặp khó khăn gì, anh ấy cũng kể cho tôi và nếu giúp được, tôi vẫn sẵn lòng giúp. Tuy nhiên, tôi không bao giờ muốn trở lại với anh ấy.
- Tại sao chị không tìm một chỗ dựa để cuộc sống đỡ vất vả hơn?
- Làm nghệ thuật đơn thuần, tôi kiếm tiền đủ nuôi con ăn học là đã tốt rồi. Chuyện mua nhà thì khó lắm. Có nhiều người đàn ông ngỏ lời muốn lấy tôi làm vợ nhưng tôi thấy mình không có nhu cầu. Nếu gật đầu, tôi chắc chắn sẽ có nhà to để ở. Nhưng mà thôi, tôi phải chọn con đường tự do tự tại để 3 mẹ con được bình yên và hạnh phúc. Mục tiêu chính của tôi là làm sao để cuộc sống của ba mẹ con được yên ổn là hạnh phúc nhất.
- Chị được hai con gái động viên như thế nào trong chuyện tình cảm?
- Các cháu rất muốn mẹ lấy chồng. Cô bé thứ hai ở với tôi luôn nói: "Mẹ phải lấy chồng đi, chị Anh đi lấy chồng rồi thì mai mốt con cũng sẽ đi lấy chồng. Mẹ phải lấy một ai đấy đi chứ không thì làm sao con đi lấy chồng được". Mỗi khi tôi đi chơi là nó thích lắm. Thấy tôi sửa soạn đi chơi là nó sẵn sàng giành làm hết việc nhà và bảo: "Để con làm hết cho, mẹ cứ yên tâm đi đi". Cháu rất thích tôi có bạn trai và có hôn nhân mới.
Tuy nhiên, tôi thấy cuộc sống của mình lúc này hạnh phúc, viên mãn hơn bao giờ hết. Tôi đã đến độ chín trong suy nghĩ, con cái đều đã lớn và nghề nghiệp cũng bắt đầu được khẳng định. Áp lực tiền bạc cũng đỡ hơn rất nhiều rồi vì sau một thời gian dài, tôi đã có một phần tích lũy. Dù không nhiều và chưa thể mua được một căn nhà riêng nhưng những lúc gặp bất trắc, khó khăn thì vẫn có cái để lo.
Ngày xưa, tôi chông chênh lắm. Mỗi khi con ốm con đau hay đến kỳ nộp tiền học cho con là tôi lại lo lắm. Tôi mong được trời thương, cho tôi cứ khỏe như bây giờ đến hơn chục năm nữa để lo cho các cháu. Sau đó tôi sẽ tìm thú vui và bớt bươn chải để cuộc sống đỡ vất vả hơn.
- Chị nhận phản ứng như thế nào từ công chúng khi đóng vai phụ trong 'Sống chung với mẹ chồng' và 'Người phán xử'?
- Mọi người cũng biết đến tôi nhiều hơn. Khi tham gia một vở kịch dành cho thiếu nhi tại nhà hát Tuổi Trẻ, tôi hóa trang thành con muỗm, con nhái mà nhiều cháu bé 5-6 tuổi vẫn nhận ra tôi và reo lên "Dì Bích, dì Bích...". Tôi cảm thấy vui vì mình chỉ đóng vai nhỏ nhưng cũng nhận được nhiều cảm tình từ khán giả.
- Đâu là vai diễn mà chị tâm đắc nhất trong sự nghiệp của mình?
- Có lẽ là Tú 'cháo lòng' rồi. Đó là vai dài nhất trong những vai tôi đảm nhiệm với 45 số Gặp nhau cuối tuần. Đến bây giờ, tôi vẫn được gọi là Tú 'cháo lòng'. Vai diễn đó giúp tôi được nhiều khán giả cả trong nước lẫn nước ngoài yêu mến. Thậm chí có người còn khuyên tôi: "Tú ơi Tú đăng ký bản quyền thương hiệu đi rồi mở một hàng cháo lòng. Tú có bán lòng thối thì người ta vẫn ăn" (cười). Không chỉ đem đến cho tôi niềm vui, tôi còn thấy nhiều hình ảnh của mình ở nhân vật này, nhất là ở chỗ sống hết lòng vì chồng con.
Diễn viên Thanh Tú sinh năm 1975, là một diễn viên truyền hình, sân khấu nổi tiếng ở khu vực phía Bắc. Cô được nhiều người biết đến với các vai diễn chua ngoa, đanh đá, đặc biệt là vai Tú 'cháo lòng' trong series hài Gặp nhau cuối tuần. Năm 2017, Thanh Tú gây chú ý với hai vai phụ trong phim 'Người phán xử' và 'Sống chung với mẹ chồng'.
Theo Chi Anh (Ngoisao.net)
- Hoảng hồn cơ sở sản xuất mì tươi trộn hàn the: 800 tấn "hàng độc" đã tuồn ra thị trường suốt 10 năm (37 phút trước)
- MU chọn xong HLV tạm quyền, quyết định cuối cùng gây bất ngờ (52 phút trước)
- Cập nhật thông tin mới nhất về gió mùa Đông Bắc: Miền Bắc rét đậm đến khi nào? (1 giờ trước)
- Siết chặt kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy từ ngày 30/6/2026 (1 giờ trước)
- Tài xế xe đầu kéo giải thích lý do tông ô tô con bẹp dúm khiến nhiều người bị thương (1 giờ trước)
- Kiểm tra căn nhà bỏ hoang ở Ninh Bình, công an phát hiện 11 thanh niên đang làm chuyện "đáng xấu hổ" (2 giờ trước)
- Rộ tin Trấn Thành đóng phim bom tấn cổ trang nghìn tỷ Hàn Quốc cùng tài tử Park Bo-gum (2 giờ trước)
- Các trường hợp có thể bị kiện tụng, xử lý hình sự khi livestream bắt quả tang ngoại tình lên mạng (3 giờ trước)
- Lây thủy đậu từ con, người đàn ông 36 tuổi nguy kịch vì biến chứng viêm phổi ARDS (3 giờ trước)
- Cập nhật bảng giá xe ô tô BYD mới nhất tháng 1/2026 (3 giờ trước)