-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Sao 360°
06/10/2022 02:45Thầy dạy catwalk của các hoa hậu Việt qua đời
Ngày 5/10, kênh truyền hình CamSur TV của Philippines đưa tin chuyên gia đào tạo Anjo Santos qua đời do biến chứng của bệnh tiểu đường. Kênh này cho biết ông Anjo Santos sẽ yên nghỉ tại Funeraria Imperial (thành phố Naga, thuộc Cebu).
Hoa hậu Mai Phương chia sẻ với Tiền Phong cô được công ty chủ quản chia sẻ thông tin ông Santos qua đời, đồng thời trợ giảng của ông Santos - cô Trixia Jorgia cũng nhắn tin để thông báo tin buồn này cho Mai Phương.
“Trixia và Phương vẫn giữ liên lạc với nhau từ sau cuộc thi và khi cô ấy thông báo về sự ra đi đột ngột của thầy Santos khiến ai cũng thấy sốc và thương tiếc”, Mai Phương chia sẻ.
Mai Phương cho biết cô cảm thấy vinh dự khi được là học trò của Santos vì ông là người thầy đứng sau thành công của nhiều hoa, á hậu trong nước cũng như quốc tế. Mai Phương kể mặc cho tình trạng bệnh nặng, ông Santos vẫn lạc quan và chuyên nghiệp.
“Thầy có nói với tôi rằng thầy muốn thấy Phương đi thi quốc tế, tôi cảm ơn thầy vì đã tiếp sức để mình vững tin chinh phục cuộc thi quốc tế trong thời gian tới”, cô nói.
Trong khi đó,Á hậu Huyền My chia sẻ với Tiền Phong cô nghe tin ông Santos qua đời khi đang công tác tại TP.HCM. “Sau cuộc thi Miss Grand International 2017 chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng ít có dịp gặp lại. Không ngờ thầy lại ra đi đột ngột như vậy. Tôi rất sốc”, cô chia sẻ.
Để chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand International 2017, Huyền My đã mời huấn luyện viên Santos về đào tạo kỹ năng trình diễn, catwalk cho cô. Huyền My kể ông Santos nhiệt tình và dễ thương nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc.
“Tôi nhớ mãi bài tập của thầy Santos. Thầy bắt tôi nửa đêm xuống quảng trường ở khu chung cư tôi ở để hô thật to tên mình”, Huyền My nhớ lại.
Bên cạnh Mai Phương, Huyền My, nhiều hoa, á hậu từng được ông Santos dậy catwalk cũng chia sẻ nỗi buồn khi hay tin ông qua đời.
Hoa hậu Lương Thùy Linh chia sẻ: “Em không ngờ đây là lần cuối cùng em có thể gặp thầy, ôm và nói chuyện với thầy. Thầy là huấn luyện viên tận tâm, một người bạn dịu dàng và là nguồn cảm hứng suốt đời cho em và nhiều cô gái khác. Hãy yên nghỉ nhé, em nhớ thầy rất nhiều”.
Á hậu Kiều Loan nói: “Người thầy training cho các đại diện Việt Nam chinh chiến đấu trường nhan sắc quốc tế, có cả Lona nữa vừa qua đời sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Được là học trò của thầy là điều tuyệt vời”.
Anjo Santos là cái tên nổi tiếng với các fan sắc đẹp Việt. Ông là người sáng lập ra Modelo Bikolano - trung tâm đào tạo người mẫu và hoa hậu nổi tiếng tại Philippines.
Anjo Santos là đạo diễn catwalk của nhiều chương trình thời trang, cuộc thi sắc đẹp ở Philippines. Ông từng hướng dẫn Á hậu Hoàn vũ 2010 Venus Raj và Á hậu Hoàn vũ 2011 Shamcey Supsup.
Anjo Santos từng là thầy dạy catwalk cho nhiều hoa hậu, á hậu Việt, góp phần đào tạo Á hậu Huyền My thi Miss Grand International 2017, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thi Hoa hậu Thế giới 2017, Hoa hậu H'Hen Niê thi Miss Universe 2018, Á hậu Hoàng Thùy thi Miss Universe 2019, Hoa hậu Lương Thùy Linh thi Miss World 2019...
Tháng 4, ông Santos từng quay trở lại Việt Nam để đảm nhận vai trò hướng dẫn catwalk cho các thí sinh tại Miss World Vietnam 2022, tuy nhiên ông phải ngồi xe lăn và có trợ lý đi cùng.
Ông Santos cho biết cách đây 2 năm, sau khi trải qua căn bệnh tiểu đường và 2 cơn đau tim, ông buộc phải chọn lựa giữ lại mạng sống bằng cách bỏ đi đôi chân.
Theo Duy Nam (Tiền Phong)
- Triệt phá nhóm người trộm khoảng 5.200 con chó: Tình tiết thể hiện sự liều mạng của nhóm trộm chó (46 phút trước)
- Người mẹ gào khóc giữa bệnh viện sau khi bị kẻ giả danh ‘mạnh thường quân’ lừa hết tiền cứu con trai (1 giờ trước)
- Bán vàng miếng có thể phải nộp thuế, tranh luận dậy sóng và phản hồi đáng chú ý từ Bộ Tài chính (1 giờ trước)
- Kiểm tra đột xuất phát hiện Bami Bread – Bánh mì Hội An vướng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm (1 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Bắt gã chồng đổ xăng đốt vợ vì bị cản đi mua rượu, hé lộ nơi lẩn trốn nhiều tháng qua (1 giờ trước)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (2 giờ trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (2 giờ trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (2 giờ trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (2 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (2 giờ trước)