-
Tin tưởng tuyệt đối vào chồng, người vợ "chết lặng" khi phát hiện mình bị anh… khai tử trên mạng gần 2 tháng -
Chân dung Phan Phương Oanh: Từ "Người đẹp Biển" đến Tân Miss World Vietnam hội tụ trọn vẹn sắc vóc và trí tuệ -
Nghi vấn gà rán KFC tại Hà Đông bán đồ "mốc", quản lý cãi tay đôi với khách: Đại diện thương hiệu chính thức lên tiếng -
Nghệ An: Tang thương bao trùm xóm nhỏ, chú rể tử nạn ngay trước ngày cưới vì tai nạn giao thông -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật ngày 29/3: Hợi khó tính, Mùi may mắn -
Thủ tướng gửi thư khen các đơn vị Bộ Công an triệt phá sàn tiền ảo ONUS -
U23 Việt Nam thất bại trước U23 Thái Lan: Bài toán kinh nghiệm tại CFA Team China 2026 -
Va chạm giữa ô tô con và xe đầu kéo trên quốc lộ 1 ở Lạng Sơn, hai vợ chồng tử vong -
Cảnh giác với những dấu hiệu đột quỵ dễ bị nhầm lẫn -
Hé lộ hậu trường Táo Quân trước giờ lên sóng VTV3 ngày 29/3
Sao 360°
17/01/2025 22:20Thông tin cực hiếm về mẹ Song Hye Kyo, nhìn cách nuôi dạy con mà ai cũng ngưỡng mộ
Vào ngày 16/1, kênh YouTube của Kang Min Kyung đã đăng tải video có tiêu đề: "Phần 2! Không phải tôi, vlog của chị Hye Kyo...". Video ghi lại khoảnh khắc của Song Hye Kyo khi cô và Kang Min Kyung gặp nhau tại một quán lòng nướng.
Trong video, Song Hye Kyo xuất hiện rất tự nhiên, gọi món gồm 4 phần lòng nướng cùng soju và bia, khiến người xem cảm nhận được rằng cô là một khách quen thực sự. Chủ quán lòng nướng nhận ra Song Hye Kyo và chia sẻ rằng trước đây cô từng đến đây cùng mẹ.
Khi Kang Min Kyung hỏi: "Chị Hye Kyo, mẹ chị cũng từng đến đây à?", chủ quán trả lời: "Bà ấy rất đẹp!".

Câu chuyện này đã khiến mọi người tò mò hơn về nhan sắc của mẹ Song Hye Kyo. Song Hye Kyo chia sẻ thêm: "Mẹ tôi là người hướng ngoại, rất thích những điều ngẫu hứng, hoàn toàn trái ngược với tôi. Khi còn nhỏ, mẹ tôi thường dạy rằng nếu mọi chuyện đã qua rồi thì cứ để nó trôi đi, vì mình không thể thay đổi được những gì đã xảy ra".
Song Hye Kyo thắng đậm giữa nghi vấn bị Song Joong Ki chiếm spotlight bằng màn khóc lóc giả tạo
Cô cũng nhắc lại lời mẹ: "Đó đều là một phần của quá trình. Rồi thời gian sẽ mang đến những ngày tốt đẹp, vì vậy hãy cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên".
Lời dạy này khiến Kang Min Kyung vô cùng cảm động, cô nói: "Mẹ chị đúng là kiểu người em thích".
Song Hye Kyo xúc động thổ lộ: "Mẹ tôi thật sự rất tuyệt vời. Trước khi là mẹ, bà chính là người phụ nữ xuất sắc nhất đối với tôi. Tôi chưa từng nói điều này với bà, nhưng tôi rất biết ơn".
Bố mẹ Song Hye Kyo ly hôn khi cô vừa bước vào lớp 3. Sau khi ly hôn, mẹ Song Hye Kyo quyết định đưa con gái lên Seoul, một mình vừa đi làm vừa nuôi con. Vì biết con gái thiệt thòi cuộc sống thiếu vắng cha, mẹ Song Hye Kyo gồng hết sức mình để cho cô một cuộc sống tốt đẹp nhất và yêu con thêm gấp nhiều lần. Chương trình "Star Talk Show" thuộc đài TV Josun từng tiết lộ rằng vì cuộc sống chỉ có 2 mẹ con nên mẹ của Song Hye Kyo đã rèn cho con gái tính tự lập từ bé. Bởi bà luôn lo sợ rằng một ngày nào đó có điều gì bất trắc xảy ra và bà không thể còn ở bên con gái được thì Song Hye Kyo vẫn có thể sống thật tốt.
Tuy nhiên, có một điều mà Song Hye Kyo luôn cám ơn mẹ đó là trong những tháng ngày khó khăn đó cuộc sống trôi qua vẫn vô cùng ấm áp và chưa từng thiếu vắng tiếng cười. Một điều đặc biệt, mẹ Song Hye Kyo cực kỳ thích lưu giữ những khoảnh khắc của con gái nên có lẽ vì thế cô có rất nhiều ảnh từ bé tới lớn.
Trong suốt cuộc trò chuyện, Kang Min Kyung bày tỏ sự ngưỡng mộ với sự nghiệp của Song Hye Kyo: "Điều quan trọng là chị có rất nhiều tác phẩm thành công, nhưng chị vẫn luôn thử thách bản thân và phát triển. Điều này thật đáng ngưỡng mộ. Nhìn qua sự nghiệp của chị, em thấy chị là một người rất nghiêm túc và chăm chỉ".

Song Hye Kyo khiêm tốn đáp lại: "Tôi thực sự rất chăm chỉ, nhưng năng lực của mình cũng cần phải theo kịp những nỗ lực đó.Tôi nhận thấy xung quanh mình có rất nhiều người sống hết mình. Ngay cả các đồng nghiệp của tôi, họ đều nỗ lực không ngừng với từng vai diễn. Thú thật, diễn xuất không hề dễ dàng".
Cô cũng chia sẻ thêm về dự án phim The Glory năm ngoái: "Tôi rất biết ơn vì đã nhận được nhiều tình cảm từ khán giả, nhưng tôi không thể tận hưởng niềm hạnh phúc đó quá lâu. Khi bắt đầu dự án tiếp theo, tôi coi mọi thứ trước đó đã là quá khứ. Tôi không muốn bị cuốn vào thành công của một tác phẩm vì điều đó có thể khiến mình mất cơ hội với những thử thách mới".
Theo Trần Ni (Phụ Nữ Số)
- Tuyển sinh Đại học 2026: Siết "điểm sàn" chung và dấu chấm hết cho thời kỳ đầu vào siêu thấp (08:25)
- Đại học Mỹ tại Trung Đông trong tầm ngắm tên lửa Iran: Hàng loạt cơ sở kích hoạt báo động đỏ (08:20)
- Tin tưởng tuyệt đối vào chồng, người vợ "chết lặng" khi phát hiện mình bị anh… khai tử trên mạng gần 2 tháng (08:20)
- Vụ án thông thầu tại Bộ Nông nghiệp: Cựu Thứ trưởng hầu tòa vì nhận hối lộ 200.000 USD (08:08)
- Chân dung Phan Phương Oanh: Từ "Người đẹp Biển" đến Tân Miss World Vietnam hội tụ trọn vẹn sắc vóc và trí tuệ (34 phút trước)
- Nghi vấn gà rán KFC tại Hà Đông bán đồ "mốc", quản lý cãi tay đôi với khách: Đại diện thương hiệu chính thức lên tiếng (41 phút trước)
- Đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân khi sang tên nhà đất cho người thân (53 phút trước)
- Bí ẩn bao trùm sự xuất hiện của tân Lãnh tụ tối cao Iran sau thông điệp gửi Iraq (1 giờ trước)
- Nghệ An: Tang thương bao trùm xóm nhỏ, chú rể tử nạn ngay trước ngày cưới vì tai nạn giao thông (1 giờ trước)
- Đề xuất trừ chi phí học tập, khám chữa bệnh vào thu nhập chịu thuế (1 giờ trước)