-
Sự cố hy hữu ngày cận Tết: Bố mẹ lái xe 50km trên cao tốc mới tá hỏa phát hiện bỏ quên 2 con nhỏ -
Tình tiết đau lòng vụ nam sinh lớp 9 ở Gia Lai tử vong sau khi bị nhóm người đánh ghen dã man -
Cái kết vụ xe bán tải đậu trước nhà bị 2 ô tô vây chặt: Chủ xe phải xuống nước vì "ai lì hơn"? -
Tai nạn liên hoàn ở Lâm Đồng khiến 3 người thương vong: Camera ghi lại khoảnh khắc ô tô bị hất văng -
Thông tin nóng vụ 6 người uống rượu ngâm ở Đồng Tháp: Số người tử vong đã nâng lên 3 người -
Sau bữa cơm hai họ, người vợ công khai bí mật chồng trên mạng: Sự thật về hai đứa trẻ bị che giấu -
Giải cứu 2 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà tại Tây Hồ, Hà Nội -
Ô tô chở 55 người trên xe 41 chỗ, tài xế và chủ xe lĩnh phạt gần 100 triệu đồng -
Đồng USD lao dốc, tỷ giá trong nước được "giải cứu"? -
Chở đồ trên nóc ô tô: Tiện tay một chút, "bay" ngay 10 triệu đồng!
Sao 360°
04/03/2016 14:08Thu Thủy: "Lấy nhau về chồng tôi không như lúc đầu"
Sau đám cưới, vợ chồng Thu Thủy ít xuất hiện cùng nhau nên có tin đồn họ đã chia tay.
- Tôi đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Trước đó, lúc mới kết hôn tôi bị sốc vì có những thứ không như thời yêu nhau. Có lúc tôi bị stress vì chưa thích nghi kịp với cuộc sống mới, giờ thì quen rồi. Để vượt qua được điều đó, cả hai chúng tôi luôn biết nhường nhịn nhau. Lúc trước tôi cứ nghĩ cuộc sống hôn nhân sẽ toàn màu hồng nhưng trải qua rồi mới biết để có được cái gì đó, phải biết chịu đựng, hy sinh vì nhau.
![]() |
| Ca sĩ Thu Thủy. |
- Chuyện gia đình tôi chỉ muốn giữ cho mình vì tôi nghĩ nói nhiều về nó sẽ không hay. Đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra theo ý muốn, có hạnh phúc sẽ có sóng gió. Cứ khen nhau trước mặt người khác rồi đến lúc không vui vẻ nữa lại quay ra vạch mặt. Tôi không thích vậy. Tôi suy nghĩ rằng, khi bạn đi học thầy cô sẽ chấm điểm, lưu lại trong học bạ. Còn khi ra đời, bạn làm gì, chia sẻ gì người ta nhớ hết. Thế nên cuộc sống này là của mình, tôi sẽ chia sẻ những điều nên nói.
Không ít người cũng bảo tôi, nói nhiều về gia đình mọi người sẽ chú ý đến tôi hơn. Nhưng tôi nghĩ, nói ra rồi, gia đình mình náo loạn lúc đó khán giả có bên mình để giải quyết không, hay tự bản thân phải làm. Mọi người cũng thấy trước giờ tôi rất kín. Tôi và chồng quen nhau 15 năm, đến năm thứ 11 mọi người mới biết. Khi nói ra lập tức có người bình luận ác ý, họ nói chồng tôi già, xấu nên không dám công khai. Họ còn bảo tôi giấu chồng vì sợ bị "cướp". Gia đình mình sống, tự giữ gìn hạnh phúc với nhau còn duyên phận đến đâu hay đến đó. Mình có quyền tự hào nhưng không nhất thiết phải khoe ra. Trong cuộc sống không có gì là vĩnh cữu. Đây là cách bảo vệ hạnh phúc của tôi. Chồng tôi cũng thống nhất quan điểm này.
Tôi luôn muốn mình là người tỉnh táo, bên cạnh, chia sẻ mọi chuyện với chồng. Để thành hai con người hợp nhau, đi chung một con đường rất khó vì ai cũng có cái tôi, sĩ diện riêng. Tôi là người thực tế, tôi không đòi hỏi chồng phải thế này, thế kia với mình vì tôi biết anh còn nhiều chuyện phải lo. Phụ nữ đừng nhõng nhẽo, mà hãy đứng lên giúp chồng. Với tôi, không nhất thiết đêm về nằm ôm nhau ngủ mới là hạnh phúc. Không phải tôi dạy đời nhưng đây là kinh nghiệm của tôi, phụ nữ hãy tỉnh táo, đừng vì mong lãng mạn rồi thành… lãng xẹt.
- Anh chị ít xuất hiện cùng nhau nên gần đây có tin đã ly hôn. Chị nói sao?
- Chồng tôi hy sinh vì tôi nhiều lắm. Anh ấy không dám đi chung vì sợ bị chụp hình. Tôi biết chỉ cần nói anh ấy chở tôi đi đâu đó rồi đăng báo chắc chắn rất tốt cho việc quảng bá hình ảnh, nhưng chúng tôi đều không làm. Quen nhau lâu, mỗi lần đi đâu, anh đều chọn những chỗ vắng người. Tôi biết, yêu và kết hôn với tôi anh gặp áp lực nhiều. Anh làm gì cũng nghĩ đến tôi, anh sợ mọi người đánh giá chồng Thu Thủy thế này, thế kia. Chính vì vậy chúng tôi hầu như không xuất hiện với nhau nhiều nên có một thời gian người ta đồn tôi ly hôn. Họ bình luân ác ý, tôi có nói với anh, anh chỉ cười bảo, mình hạnh phúc với nhau được rồi, người ngoài muốn nói gì em kệ đi.
![]() |
| Sau đám cưới, vợ chồng Thu Thủy ít xuất hiện cùng nhau nên gần đây họ bị đồn đã ly hôn. Thực tế, họ vẫn rất hạnh phúc. |
- Tôi là người đảm đương chính vì chồng tôi không giỏi trong khoản này. Tính tôi tỉ mỉ nên những gì liên quan đến con tôi đều muốn tự tay làm. Tôi kỹ từ chiếc tã cho đến việc tắm cho bé làm sao để không bị viêm tai. Mọi người cũng khen tôi chăm con khéo.
- Cái kết "đắng" cho tài xế ô tô lao như chớp, lấn đường khiến một người tử vong rồi nhờ nhận tội thay (18:54)
- Sự cố hy hữu ngày cận Tết: Bố mẹ lái xe 50km trên cao tốc mới tá hỏa phát hiện bỏ quên 2 con nhỏ (18:44)
- Video tàu khu trục và tàu tiếp dầu va chạm, Hải quân Mỹ khẩn cấp điều tra (18:13)
- Hà Nội: Phố Khâm Thiên chính thức thí điểm cấm taxi vào giờ cao điểm từ ngày 14/2 (18:03)
- Tình tiết đau lòng vụ nam sinh lớp 9 ở Gia Lai tử vong sau khi bị nhóm người đánh ghen dã man (1 giờ trước)
- Cận cảnh xe khách "siêu nhồi nhét" bị tóm gọn: Hé lộ mức phạt kỷ lục (1 giờ trước)
- Cái kết vụ xe bán tải đậu trước nhà bị 2 ô tô vây chặt: Chủ xe phải xuống nước vì "ai lì hơn"? (1 giờ trước)
- Tòa tuyên án nữ tài xế uống 8 lon bia, lao như bay về nhà tông tử vong chủ tịch xã đang làm nhiệm vụ (1 giờ trước)
- Hyundai Accent ưu đãi khủng giảm giá lăn bánh giữa tháng 2/2026, hạ gục Honda City và Toyota Vios (2 giờ trước)
- Hot girl Thái Lan diện áo dài check-in tại Đà Nẵng, mê mẩn phở Việt (2 giờ trước)

