-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Sao 360°
27/05/2023 14:55Thú vui của diễn viên Lý Bảo Điền 'Tể tướng Lưu gù' ở tuổi 77
Nam diễn viên Lý Bảo Điền sinh năm 1946 tại Giang Tô, Trung Quốc. Đam mê với nghệ thuật và diễn xuất từ sớm, Lý Bảo Điền sở hữu một “gia tài” phim ảnh đồ sộ, trong đó phải kể đến bộ phim để đời Tể tướng Lưu gù.
Ở tuổi 77, Lý Bảo Điền gần như vắng bóng trong làng giải trí. Từ lâu, ông không còn tham vọng danh lợi, không muốn đấu đá trong giới giải trí. Ông không tham gia các sự kiện giải trí, cũng không có hứng thú đóng phim vì kịch bản gửi đến Lý Bảo Điền đều thiếu sáng tạo và mới mẻ.
Thay vào đó, nam diễn viên thích đọc sách và vẽ tranh để khuây khỏa. Con trai Lý Úc thường xuyên chia sẻ hình ảnh ông đọc sách ở thư phòng hay những bức tranh ông vẽ. Dù chưa qua trường lớp, chỉ tự mày mò, Lý Bảo Điền vẫn dồn hết tâm huyết cho từng tác phẩm.
Thậm chí, năm 2022, Lý Bảo Điền còn xuất bản tuyển tập tranh cá nhân Tự thuyết tự hoa Lý Bảo Điền. Với ông, “nếu một ngày tôi không thể cầm bút vẽ nữa, cuộc sống của tôi khi đó cũng chẳng còn ý nghĩa lắm”.
Không chỉ vẽ tranh, nam diễn viên còn sưu tầm đĩa than, nghe nhạc. Cuộc sống hiện tại của Lý Bảo Điền rất bình yên. Ông sống và làm theo những gì mình thích, không vướng bận sự đời. Sau nhiều năm lăn lội trong giới giải trí, giờ đây Lý Bảo Điền lựa chọn một cuộc sống an nhàn tuổi xế chiều.
Bên cạnh diễn xuất nổi bật, Lý Bảo Điền còn được khán giả Trung Quốc yêu thích nhờ tính cách hào sảng, khẳng khái, hết mình vì nghệ thuật. Dù nổi tiếng, nam diễn viên giữ một nguyên tắc không quảng cáo cho các nhãn hàng.
Năm 2003, sau khi bộ phim Thần y Hỷ Lai Lạc tạo cơn sốt, Lý Bảo Điền được nhiều công ty mời quảng cáo thuốc với cát-sê lên tới 5 triệu NDT. Song nam diễn viên một mực từ chối vì “tôi không dùng thuốc đó, làm sao có thể nói với người tiêu dùng thuốc này hiệu nghiệm thế nào”.
Lý Bảo Điền khá kín tiếng về đời tư. Vợ ông từng làm ở Học viện Hý kịch Trung ương, con trai Lý Úc nối nghiệp bố và con gái theo đuổi sự nghiệp học vấn.
Tuy nhiên, con trai Lý Úc không nhận được cảm tình từ khán giả. Nhiều người cho rằng anh không có tài năng diễn xuất mà chỉ dựa hơi cha. Lý Bảo Điền chưa từng nâng đỡ con trai, chỉ thi thoảng xuất hiện trong các video của con. Khác với người cha kín tiếng, Lý Úc thường xuyên khoe nhà lầu, xe hơi cùng những thú vui xa xỉ lên mạng xã hội. Cách sống khoa trương này khiến nhiều khán giả khó chịu.
Lý Bảo Điền có lối sống giản dị, không màng danh lợi với quy tắc từ chối mọi lời mời đóng quảng cáo. "Tôi là diễn viên phim, không phải diễn viên quảng cáo", ông cho hay.
Theo Nhật Minh (VietNamNet)
- Cứ đến cuối tháng chị dâu lại sang ngủ nhờ, đến lần thứ ba tôi mới hiểu ra sự thật phía sau (10:01)
- Đặc nhiệm Ukraine tấn công tàu tuần tra hiện đại của Nga trên Biển Đen bằng thiết bị không người lái (8 phút trước)
- Những thực phẩm giàu protein hơn trứng (8 phút trước)
- Clip: Bếp gas mini phát nổ như bom giữa nhà hàng, thực khách tháo chạy trong hoảng loạn (18 phút trước)
- Nữ sinh lớp 7 nhập viện nghi do bị bố bạo hành (24 phút trước)
- Bên trong đám cưới kín tiếng của Kim Woo Bin và Shin Min Ah: Dàn sao hạng A đổ bộ, Lee Kwang Soo chiếm spotlight (36 phút trước)
- Xét xử đường dây nhập lậu hàng trăm nghìn tấn thịt động vật từ Châu Âu: Thủ đoạn làm giả tinh vi và bê bối hối lộ kiểm dịch (51 phút trước)
- Nỗi lo quanh chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple (52 phút trước)
- Lấy phần ngon cho con khi đi ăn cỗ, tôi bị mẹ chồng sỉ nhục là "giống nhà quê" (58 phút trước)
- Va chạm xe buýt – xe bồn chở bê tông ở Hà Nội, tài xế mắc kẹt trong cabin (1 giờ trước)