-
Hé lộ nội dung "thư tuyệt mệnh" đầy thách thức của tỷ phú ấu dâm Epstein -
MXH xôn xao vụ khách Tây bị tố cáo trộm dép ở Trung Tự, Hà Nội: Chủ cửa hàng tung camera cảnh báo -
"Choáng" với quy mô thiệt hại của Mỹ tại Trung Đông trước đòn không kích từ Iran -
Cuộc gọi từ nhà chồng cũ sau 4 năm ly hôn khiến người phụ nữ mất ngủ nhiều đêm -
Không khí lạnh kèm mưa dông tràn về từ đêm nay: Danh sách các tỉnh đối mặt thiên tai nguy hiểm -
Hai vợ chồng 70 tuổi mất tích bí ẩn ở TP HCM: Người chồng được tìm thấy ở đâu? Nói gì về vợ? -
Hà Nội: Tài xế vi phạm nồng độ cồn giải thích "do ăn 2kg vải", kết quả kiểm tra gây bất ngờ -
Thị trường chung cư Hà Nội "hạ nhiệt": Giao dịch giảm 60%, dòng tiền lướt sóng tháo chạy -
Subaru "tung" ưu đãi tới 300 triệu đồng trong tháng 5 này: Subaru Forester và Crosstrek "rẻ như rau" -
Người trung niên nên ăn gì vào bữa sáng để duy trì sức khỏe và hạn chế mất cơ?
Sao 360°
07/05/2026 10:06Thực hư bức ảnh Hải Đăng Doo và Lou Hoàng thân mật cùng hai cô gái lạ tại khách sạn Đà Nẵng
Sự việc bắt nguồn từ bài đăng trên Threads của một cô gái sống tại Đà Nẵng, công khai hình ảnh chụp bên trong một phòng khách sạn hạng sang. Đáng chú ý, bức ảnh xuất hiện nhân vật có diện mạo giống hệt Hải Đăng Doo trong trang phục áo choàng tắm.

Chưa dừng lại ở đó, các thánh soi còn phát hiện một người đàn ông ngồi cạnh cô gái có hình xăm trùng khớp với nam ca sĩ Lou Hoàng. Khung cảnh căn phòng với bóng bay và đồ ăn khiến nhiều người đặt nghi vấn về một buổi tiệc riêng tư giữa các nghệ sĩ và những cô gái lạ mặt.
Trước khi bài đăng bị xóa, netizen đã nhanh chóng thu thập được nhiều điểm tương đồng. Cả Hải Đăng Doo và Lou Hoàng đều xác nhận đang có chuyến nghỉ lễ muộn tại Đà Nẵng vào ngày 6/5.


Ngoài ra, rèm cửa và cách bài trí trong story tự đăng của Hải Đăng Doo bị soi là y như đúc với bối cảnh trong bức ảnh gây tranh cãi.
Trên nền tảng TikTok, Lou Hoàng cũng đăng clip nhảy cùng Hải Đăng Doo với khung nền phía sau có nhiều nét tương đồng với căn phòng khách sạn nói trên.
Sau khi gây náo loạn mạng xã hội, cô gái đăng ảnh đã vội vàng gỡ bài và lên tiếng xin lỗi. Cô khẳng định toàn bộ hình ảnh chỉ là sản phẩm của công nghệ AI. Lý do được đưa ra là vì cô quá hâm mộ Hải Đăng Doo nhưng không thể chụp ảnh chung tại sự kiện nên đã "tự làm content" để thỏa lòng mong ước.

Tuy nhiên, lời giải thích này lại vấp phải sự phản ứng ngược từ dư luận. Netizen đặt câu hỏi tại sao "đu idol" bằng AI mà lại chọn bối cảnh nhạy cảm là phòng khách sạn và trang phục thiếu chỉn chu.
Nhiều người cho rằng các chi tiết phản chiếu trong gương và độ chân thực của bức ảnh vượt xa khả năng xử lý hiện tại của các ứng dụng AI thông thường.
Vụ việc càng thêm ồn ào khi cả hai nam nghệ sĩ đều đang có sức hút lớn. Hải Đăng Doo, sinh năm 2000, Quán quân Trời sinh một cặp và là gương mặt nổi bật sau Anh Trai Say Hi.
Trong khi Lou Hoàng là chủ nhân của hàng loạt bản hit trăm triệu view. Anh vừa trở lại mạnh mẽ sau thời gian dài điều trị bệnh liệt dây thần kinh số 7 và trầm cảm.
Hiện tại, phía Hải Đăng Doo và Lou Hoàng vẫn chưa có phản hồi chính thức về vụ việc này, trong khi các diễn đàn mạng xã hội vẫn đang không ngừng tranh luận về tính thực hư của bức ảnh.
- Đường dây làm giả bệnh án tâm thần: Vợ "siêu lừa" Nguyễn Thái Luyện chi 80 triệu đồng chạy bệnh án (12 phút trước)
- Hé lộ nội dung "thư tuyệt mệnh" đầy thách thức của tỷ phú ấu dâm Epstein (19 phút trước)
- MXH xôn xao vụ khách Tây bị tố cáo trộm dép ở Trung Tự, Hà Nội: Chủ cửa hàng tung camera cảnh báo (25 phút trước)
- Cuộc gọi từ nhà chồng cũ sau 4 năm ly hôn khiến người phụ nữ mất ngủ nhiều đêm (34 phút trước)
- Ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn sau cú lùi làm đổ trụ bơm xăng (41 phút trước)
- Luis Enrique và Arteta thay đổi, phản bội lại DNA Barca để chạm tay vào chung kết Champions League (45 phút trước)
- Ông lớn bảo hiểm Prudential Việt Nam bị xử phạt thuế hơn 135 tỷ đồng (45 phút trước)
- Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát từ 13/5 (56 phút trước)
- Không khí lạnh kèm mưa dông tràn về từ đêm nay: Danh sách các tỉnh đối mặt thiên tai nguy hiểm (57 phút trước)
- "Choáng" với quy mô thiệt hại của Mỹ tại Trung Đông trước đòn không kích từ Iran (1 giờ trước)