Sao 360°

Thực hư việc bệnh tình Quách Phú Thành ngày càng nghiêm trọng

Động thái mới đây của ngôi sao Quách Phú Thành đã làm rõ phần nào về tin đồn anh bị mắc bệnh nặng trong thời gian vừa qua.

Quách Phú Thành đã tự tay dập tan tin đồn mắc bệnh nặng khi trực tiếp đến tham dự buổi tiệc lễ Tình nhân cùng bạn bè ở Malaysia vào tối ngày 14/2. Khoảnh khắc nam minh tinh xuất hiện ở sân bay, vẫy tay nhiệt tình với những người hâm mộ chào đón mình ngay lập tức được ghi lại. Qua đó, nam diễn viễn Hong Kong khẳng định tình hình sức khỏe của mình vẫn ổn và không nghiêm trọng như tin đồn.

Thực hư việc bệnh tình Quách Phú Thành ngày càng nghiêm trọng
Quách Phú Thành nhờ bạn diễn dìu đi trong buổi họp báo

Vào ngày 3/2 vừa qua, HK01 cho biết Quách Phú Thành bị bệnh về tai, khiến nam diễn viên đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Các bác sĩ khuyên anh nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe và đặc biệt không nên đi máy bay. Chính điều này khiến anh phải nhờ bạn diễn Lâm Gia Đống dìu bước trong buổi họp báo quảng bá phim Lâm thời kiếp án (Rob N Roll 2024) tại Quảng Châu.

Thực hư việc bệnh tình Quách Phú Thành ngày càng nghiêm trọng - 1
Hình ảnh Quách Phú Thành tại sân bay Kuala Lumpur (Malaysia).

Từ đó đến nay, anh không còn xuất hiện trong các buổi họp báo khác và khiến cho nhiều fan lo lắng về bệnh tình, cũng từ đó nhiều tin đồn có phần nghiêm trọng hóa vấn đề đã được tung ra. Tuy nhiên, màn tái xuất đã dập tắt những đồn đoán đó.

Ở tuổi 59, Quách Phú Thành vẫn thể hiện phong độ mạnh mẽ và sức khoẻ dồi dào khi liên tục đóng phim và thực hiện các buổi biểu diễn âm nhạc. Nam nghệ sĩ còn cởi áo khoe cơ bắp, thân hình rắn chắc trên sân khấu.

Quách Phú Thành sinh năm 1965, là nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất tại Hong Kong. Anh được xem là một trong "Tứ đại thiên Vương", với danh hiệu Vũ vương. Quách Phú Thành hoạt động mạnh ở cả hai mảng điện ảnh và âm nhạc. Nam diễn viên không ngại thử thách mình trong các vai diễn khó hay đóng kẻ phản diện.

TN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/thuc-hu-viec-benh-tinh-quach-phu-thanh-ngay-cang-nghiem-trong-d208035.html