Sao 360°

Thủy Tiên phát tiền cho người nghèo ở miền Tây, 1 cụ ông bật khóc nức nở, được cho thêm tiền

Có một cụ ông vừa gặp được Thủy Tiên đã bật khóc nức nở: "Tôi sống có một mình, không con cái, đói quá".

Mới đây, trên kênh Youtube của ca sĩ Thủy Tiên đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi phát quà và tiền từ thiện tại miền Tây cùng chồng Công Vinh.

Theo đó, mỗi bà con ở vùng sâu vùng xa được Thủy Tiên hỗ trợ một phần gạo và một khoản tiền mặt để sắm Tết. Số tiền được cho tùy theo từng hoàn cảnh, trung bình là 200 tới 500 ngàn một người.

Tính đến hiện tại, vào mùa Tết năm nay, Thủy Tiên đã đi qua nhiều tỉnh thành và hỗ trợ được hơn 3000 bà con nghèo, khó khăn. Ở các nơi cô đến đều có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Trong quá trình Thủy Tiên phát quà, có rất nhiều hoàn cảnh nghiệt ngã, tận cùng của khổ cực, nhìn vô cùng đáng thương.

Nhiều người trong số họ không con cái, gia đình, quần áo rách rưới, đến đôi dép cũng không có để đi. Họ tìm đến Thủy Tiên để xin thêm chút gạo, chút tiền lo cho cái Tết năm nay đỡ khổ hơn.

Một số cụ bà không có phiếu nhận quà nhưng vẫn tìm đến nói với Thủy Tiên:

Thủy Tiên phát tiền cho người nghèo ở miền Tây, 1 cụ ông bật khóc nức nở, được cho thêm tiền

"Tôi đói, không có phiếu nhưng khổ quá. Cô chú cho tôi xin bao gạo về ăn là được rồi. Tôi không dám xin tiền, chỉ xin gạo để ăn".

Tất nhiên, Thủy Tiên không chỉ cho gạo mà vẫn đặc cách cho thêm tiền, dù tên họ không có trong danh sách. Có một cụ ông vừa gặp được Thủy Tiên đã bật khóc nức nở: "Tôi sống có một mình, không con cái, đói quá".

Thủy Tiên an ủi và cho thêm tiền: "Thôi ông đừng khóc, con gửi ông 500 ngàn ăn Tết nhé".

Thủy Tiên phát tiền cho người nghèo ở miền Tây, 1 cụ ông bật khóc nức nở, được cho thêm tiền - 1

Lại có một cụ bà chân không có déo, đi tập tễnh bước đến Thủy Tiên than vãn: "Con tôi bị động kinh, tôi thì mắt mờ không nhìn rõ thứ gì. Bình thường hai mẹ con tôi sống lay lắt, ai cho gạo thì ăn chứ không có sức để đi làm kiếm tiền. Mỗi tháng nhà nước chỉ hỗ trợ tôi mấy trăm ngàn".

Thương xót hoàn cảnh này, Thủy Tiên cho hẳn một triệu ăn Tết, dù những người khác chỉ được 200 ngàn.

Tiếp đó, lại một phụ nữ gầy xác xơ, ăn mặc rách rưới tới nói: "Tôi bị bệnh, vào bệnh viện người ta nói phải mổ nhưng không có tiền nên không mổ được phải đi về. Bây giờ tôi sống lay lắt".

Thủy Tiên thương tình cho 500 ngàn và dặn lấy thêm gạo. Một cụ bà khác sống một mình, không con cháu cũng được Thủy Tiên cho thêm tiền.

Một lúc sau, có một bác lớn tuổi tới tâm sự: "Nhà tôi có 4 người thì 3 người bị tâm thần, chỉ mình tôi không bị nên phải làm nuôi cả nhà.

Thủy Tiên phát tiền cho người nghèo ở miền Tây, 1 cụ ông bật khóc nức nở, được cho thêm tiền - 2

Tôi già rồi sức yếu nên làm không đủ tiền ăn, chỉ làm chăn nuôi bậy bạ, phải làm tới ngày mới có lúa. Tôi đi làm mướn cho người ta rồi lấy lúa gạo về ăn".

Dù hoàn cảnh nghe rất thương tâm, nhưng Thủy Tiên vẫn cẩn thận gọi người ra xác minh hoàn cảnh rõ ràng, rồi cho 600 ngàn. Được một lúc sau, cô lại gọi lại cho thêm 500 ngàn nữa.

Ngoài ra, còn nhiều người phụ nữ không bình thường về trí não, ở một mình, không chồng con, không ai nuôi, đi ăn xin hàng xóm qua ngày cũng được Thủy Tiên cho thêm tiền.

Theo Tùng Ninh (Thủy Tiên)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/thuy-tien-phat-tien-cho-nguoi-ngheo-o-mien-tay-1-cu-ong-bat-khoc-nuc-no-duoc-cho-them-tien-162210902185236246.htm