-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Sao 360°
11/11/2016 15:29Thủy Top: "Tôi đã dám bung xoã, kì dị..."
Khi thì cô khẳng định mình với hình ảnh 1 ca sĩ, lúc lại là 1 doanh nhân hay 1 Tổng biên tập tạp chí thời trang.
Tuy nhiên, với Thủy Top, việc cô chứng minh mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau không phải vì hám danh, vì "sưu tập thành tích" mà chỉ để chứng minh rằng: Không phải cứ "ngực khủng" là ngu ngốc!
![]() |
Thủy Top: Không phải cứ "ngực khủng" là ngu ngốc. |
Lý do không chia sẻ về gia thế "khủng"
Công chúng rất quan tâm tới gia thế của chị. Nhưng dường như chị rất hạn chế chia sẻ về gia đình mình?
Bởi gia đình là của mình, không phải của người khác. Tôi không có nhu cầu để mọi người trầm trồ vào những thứ khác ngoài công việc, sự cố gắng và sản phẩm của mình.
Bố mẹ đều hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, trí thức, thời gian đầu chị tham gia showbiz với hình ảnh "nổi loạn" có gặp phải sự phản đối của gia đình?
Ba mẹ không hề mong muốn tôi tham gia showbiz do biết đặc thù công việc rất chông chênh, nhiều thị phi và mệt mỏi.
Mỗi lần tôi định bỏ nghệ thuật, nản lòng với sự mệt mỏi, bất công hay đơn giản chỉ là cảm thấy showbiz không phù hợp với tính cách thẳng thắn của mình thì không hiểu sao nghệ thuật lại kéo tôi lại theo một cách nào đó.
![]() |
Từng có lúc, cô mệt mỏi, chán nản muốn từ bỏ showbiz. |
Có lần tâm sự với anh Huy Tuấn, anh nói: "Vậy từ nay đừng bỏ nữa cho khỏi lăn tăn em nhé. Anh nhìn thấy em vẫn tràn trề năng lượng thế này anh cảm thấy vui lắm."
Có lẽ đó là một cái nợ, một cái duyên. Đã là vậy thì mình không nên cưỡng lại nó mà hãy coi đó là một phần cơ thể mình, theo nó yêu thương nó chăm chút cho nó. Thôi đặt nặng những lời nói bên ngoài, hãy làm những sản phẩm chỉn chu và độc đáo nhất.
Bản thân tôi cũng hướng tới công việc sản xuất với những kiến thức đã trau dồi tại Mỹ trong 4 năm. Cho dù vậy, dù làm kinh doanh hay sản xuất, nghệ thuật vẫn là thứ luôn song hành trong mọi bước đường của tôi.
Thủy từng tuyên bố xây dựng hình ảnh 1 cô gái "sexy nhưng có học thức". Chị có gặp phải nhiều khó khăn trên con đường thực hiện mục tiêu đó của mình?
Định kiến người đời gắn mác cứ ngực khủng thì ngu ngốc mà học hành tử tế thì không được đẹp. Chả phải tuyên bố điều gì, đơn giản tôi thích làm điều mà người ta nói không thể.
Mục tiêu mà không khó khăn để thực hiện thì không còn gọi là mục tiêu. Thách thức tạo nên kì tích.
Có lẽ mọi thứ xảy ra đều có lý do và những rào cản chính là sức bật cho chúng ta phát hiện ra khả năng chịu đựng và vượt qua của bản thân bền bỉ hơn chúng ta tưởng.
![]() |
"Tôi sẽ làm những điều mọi người cho là tôi không thể!" |
"Không mua nhà, mua xe vì không có nhu cầu khoe khoang"
Khi xây dựng thành công hình ảnh 1 cô gái sexy, "nổi loạn" thì Thủy Top bất ngờ rút lui và đi du học. Sau đó, khi tất cả mọi người đang "điên đảo" với xu hướng sexy thì Thủy lại tuyên bố sẽ là 1 cô gái "sexy nhưng có học thức". Chị luôn muốn dẫn đầu 1 xu hướng hay đây là chiêu trò để chị ghi dấu tên tuổi?
Tôi muốn tạo nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ hãy cứ là mình đi đừng sợ hãi. Tới một cô gái bị mọi người gắn mác ngực khủng chẳng làm được gì còn có thể làm nhiều hơn các bạn nghĩ.
Vậy, bạn đừng để cái dán mác của người đời lên bạn mà đánh mất bản thân, không dám cố gắng hay theo đuổi ước mơ của chính mình.
Nhiều người rất tò mò trước thông tin tới giờ, Thủy vẫn ở nhà thuê và đi taxi. Chị chưa mua nhà, mua xe vì… chưa thích hay vì thu nhập của chị chưa thể trang trải?
Tôi thấy không cần thiết phải mua nhà hay mua xe. Tôi càng không có nhu cầu khoe khoang nên khi nào cần thì tôi sẽ mua thôi.
![]() |
" Tôi cũng không cần ai yêu quí, chỉ cần sự tôn trọng". |
Profile của chị có khá nhiều điểm ấn tượng: Các giải thưởng về giọng hát, từng nắm giữ vị trí Tổng biên tập của Fashion TV, được đào tạo về âm nhạc từ nhỏ… nhưng người ta vẫn chỉ nhắc tới Thủy Top với những bộ ảnh gợi cảm, những phát ngôn gây bão?
Đời là bất công. Có lẽ tôi đã đang quen dần và học cách sống chung với nó. Chuyện gì xảy ra cũng có lí do, ai đó đã nói như vậy. Có lẽ mọi chuyện xảy ra để thách thức sự bướng bỉnh và lì lợm của bản thân mình chịu đựng được tới đâu, đủ bướng để tiếp tục chứng minh cho những người đã từng coi thường mình nhìn thấy thành quả hay không.
Tôi tin trong mọi nghịch cảnh đều tồn tại cơ hội. Hãy tỉnh táo để đón nhận, vượt qua và đột phá.
- Mới đây, chị tung ra MV Be your own color với thông điệp "Tôi chẳng quan tâm họ nói gì", phải chăng đây chính là "tuyên ngôn" của chị?
Mỗi thời điểm với mỗi quyết định hay hành động đều là kết quả của công cuộc đi tìm bản ngã của chính mình. Tôi đã từng sợ hãi , nhìn ánh mắt người đời và không dám sống là mình.
Lúc đó tôi cảm thấy bị lạc lối. Sau tất cả, tôi đã dũng cảm để được là mình.
Be your own color là sản phẩm thay tiếng lòng của trái tim cuối cùng cũng dám dũng cảm. Tôi đã dám bung xoã, kì dị như chính bản chất thật của Thuỷ.
Tôi sinh ra không phải để làm hài lòng tất cả mọi người. Tôi cũng không cần ai yêu quí, chỉ cần sự tôn trọng. Chất lượng sản phẩm chính là câu trả lời tốt hơn những lời giải thích.
Theo Thảo Nguyên (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)








- Công an Hà Nội cảnh báo người dân dùng Facebook tuyệt đối không được làm điều này (21:40)
- Công bố danh tính nữ ca sĩ "máu lạnh" bạo hành con gái đến chết (21:30)
- Vì sao mâm cỗ Trung thu lại hay có “chó bưởi”? Bí mật giản dị của Tết trông trăng không phải ai cũng biết (21:22)
- Chiêu của Hoàng Hường sau khi bị bắt (21:13)
- Bão Matmo đã càn quét Trung Quốc, gió giật 151km/h, đánh bay mọi thứ: Những hình ảnh cho thấy sự kinh hoàng (21:00)
- Ba công ty trong hệ sinh thái Điền Quân của "Color Man" nợ thuế gần 75 tỷ đồng (56 phút trước)
- “Bãi chiến trường” của Shark Bình (1 giờ trước)
- Đề án sắp xếp, sáp nhập các trường đại học có thể được thực hiện từ năm 2026 (1 giờ trước)
- VIDEO: Gió lốc cuốn nhiều tấm tôn lớn bay xuống đường, người dân hoảng sợ bỏ xe chạy (1 giờ trước)
- Máy bay bốc khói ở sân bay Tân Sơn Nhất khi chuẩn bị cất cánh ra Hà Nội (2 giờ trước)




