-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Sao 360°
25/03/2016 14:27Thủy Top: "Tôi đủ tự trọng để không dựa dẫm đàn ông"
- Năm năm trước, tôi đã gác lại mọi cơ hội trong công việc để khăn gói sang Mỹ du học về chuyên ngành điện ảnh, truyền thông. Lúc đó, nhiều người cho tôi là dại vì không biết tận dụng tuổi trẻ để xuất hiện nhiều hơn mà lại để hình ảnh bị gián đoạn. Nhưng với tôi, đó là một quyết định rất quan trọng.
Học xa nhà, tính tự lập của tôi càng được củng cố. Tôi thấy mình mạnh mẽ, tự tin vào bản thân và cởi mở hơn trước khi đón nhận những kiến thức, trải nghiệm. Tôi dành những khoảng thời gian nhất định để về nước tham gia các hoạt động, dự án riêng trong làng giải trí. Trở về sau năm năm, tôi chọn sống và làm việc ở TP HCM. Được làm việc trong lĩnh vực phim ảnh, âm nhạc là hạnh phúc của tôi. Lần tham gia phim Yêu là phải xài chiêu vừa rồi với anh Khương Ngọc dù chưa phải là một dự án to tát, công việc giúp tôi tiếp cận được êkíp của những người làm việc trẻ, nhiều nhiệt tâm, nuôi dưỡng cho tôi ước mơ trở thành nhà sản xuất phim trong tương lai.
![]() |
Nữ diễn viên vừa tung MV "Để dành cho anh" khoe giọng hát ngọt ngào và chững chạc hơn. |
- Chuyện với anh Ngô Quang Hải là một sự hiểu lầm hoàn toàn rất đáng tiếc mà mỗi lần nhớ lại, tôi đều tự an ủi mình đó chỉ là một "tai bay vạ gió". Tôi với anh Hải hoàn toàn chỉ có mối quan hệ anh em, đồng nghiệp vì thời gian đó tôi đang đóng phim của anh. Vợ anh đánh ghen nhầm khi tôi chỉ đang bàn bạc chuyện công việc tại nhà anh ấy. Chuyện đó đã qua và gia đình, bố mẹ cùng bạn bè thân thiết của tôi đều biết rõ ràng thực hư sự việc. Vụ này không làm tôi buồn mà chỉ khiến tôi ngày càng dè chừng và cẩn thận hơn với người trong giới showbiz.
Thật ra, trong giai đoạn đang học ở Mỹ, tôi còn gặp chuyện đau lòng hơn thế nhiều. Tôi từng yêu một người, tưởng là cả hai cưới đến nơi rồi nhưng chỉ vì tôi quyết tâm đi học, sự xa cách khiến cho chuyện tình cảm gặp trục trặc. Khi tôi ở bên đó, người ấy viết mail cho biết phải chia tay vì bạn gái cũ của anh ấy mang bầu với anh. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng việc học bận bịu và sự chăm sóc, an ủi của chị gái ở Mỹ cũng khiến tôi nguôi ngoai. Giờ tôi đã có bạn trai mới và anh ấy rất yêu, hiểu tôi trong mọi việc.
![]() |
Xuất thân trong một gia đình trí thức, giàu có ở Hà Nội, Thủy Top vẫn muốn đi lên bằng nỗ lực của bản thân chứ không dựa dẫm vào gia đình. |
- Bố mẹ tôi hoạt động trong ngành giáo dục, tính tình rất nghiêm khắc, nền nếp nhưng chưa bao giờ gây áp lực cho tôi chuyện chồng con. Bố mẹ vui nhất khi tôi được là chính mình, vui vẻ với sự lựa chọn của chính tôi. Nhìn xung quanh, tôi thấy nhiều cô gái còn bị áp lực rất nhiều từ gia đình, xã hội về chuyện chồng con. Cứ hễ có hai người đang yêu nhau là lại bị hối thúc "Cưới đi chứ", "Không sợ ế à, có tuổi rồi đấy"...
Tôi từng chứng kiến nhiều người vì bị áp lực điều tiếng mà phải nhắm mắt cưới người mình chưa hiểu, chưa yêu sâu đậm. Chỉ vì để bị tác động bởi dư luận, họ vô tình sống vô trách nhiệm với bản thân, với bạn đời và với cả những đứa con sau này của mình nếu chẳng may hôn nhân đổ vỡ. Với tôi, đàn ông hay phụ nữ đều rất cần bản lĩnh để sống vui, sống đúng với sự lựa chọn của mình mà không bị tác động bởi người xung quanh.
- Người yêu dành cho chị sự hỗ trợ ra sao?
- Bạn trai tôi không phải là người trong giới showbiz nhưng anh ấy hiểu công việc và luôn ủng hộ tôi theo đuổi ước mơ của mình. Cùng gia đình, anh ấy là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Về mặt tài chính, tôi và anh ấy độc lập nhau.
![]() |
Sau khi từ Mỹ trở về, Thủy Top tham gia tích cực vào nhiều hoạt động của làng giải trí, dự thi các chương trình truyền hình thực tế như "Tuyệt đỉnh tranh tài", "Hoán đổi"... |
- Từ bé mẹ đã dạy tôi không bao giờ được nhận của ai một cái gì có giá trị vật chất quá lớn vì "của biếu là của lo, của cho là của nợ". Lời dạy đó ám ảnh vào đầu tôi đến giờ, không dứt ra được. Dù gia đình tôi giàu, đủ khả năng tài chính để lo cho tôi mọi thứ, từ năm 15-16 tuổi, tôi đã ý thức về việc phải tự lập, phải biết tồn tại bằng chính khả năng và tâm huyết của mình. Tôi đã biết kiếm tiền sớm bằng công việc làm báo, stylist... Sau này khi hoạt động trong showbiz, tôi luôn cố gắng tự chủ về tài chính để cho ra đời các sản phẩm mình ấp ủ mà không phải nhờ đến giúp sức của bố mẹ.
- Đẹp và gợi cảm, chị làm thế nào để tránh những lời "đề nghị khiếm nhã" từ đàn ông?
- Nhiều người thấy hình ảnh tôi sexy cứ nghĩ tôi là cô gái phóng khoáng, cởi mở, nhưng thực ra tôi sống rất nguyên tắc. Có lúc tôi cũng bị đàn ông săn đón nhưng chưa ai dám đặt lời đề nghị khiếm nhã vì tôi không "bật đèn xanh" cho họ.
Tôi không phán xét những cô gái sống dựa vào đàn ông vì mỗi người có một hoàn cảnh trong cuộc sống này. Tôi có thể tự tin vào mình bởi xuất thân trong gia đình có điều kiện nên không cần "đại gia". Nhưng tôi thật sự không thích nhìn thấy hình ảnh một người con gái chỉ ăn mặc đẹp, chăm chút ngoại hình rồi nhờ vào vẻ ngoài để được bạn trai bao bọc, sắm sửa cho.








- Bộ Ngoại giao thông tin về 2 người Việt tử vong ở Hy Lạp (09/08/25 23:35)
- Các Em Xinh bị loại làm nền cho đội LyHan: Lộ rõ kịch bản dàn xếp? (09/08/25 22:43)
- Chơi chứng khoán năm 14 tuổi, thanh niên bỏ đại học, bán kem mỗi năm thu 17 tỷ (09/08/25 22:31)
- Rò rỉ tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển vũ khí từ Ukraine về Mỹ (09/08/25 22:21)
- Biển người đổ về Đông Anh (09/08/25 21:49)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (09/08/25 21:44)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (09/08/25 21:38)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (09/08/25 21:33)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (09/08/25 21:11)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (09/08/25 21:04)




