-
Cảnh báo từ Cục CSGT: Đã bán hoặc cho tặng xe, chủ cũ cần làm ngay điều này để tránh rắc rối pháp lý -
Khi đàn ông đối diện việc cưới mẹ đơn thân: Sự tỉnh táo nghiệt ngã hay bản lĩnh của lòng bao dung? -
Chi tiết 34 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết Nguyên Đán 2026, bao gồm tầm cao và tầm thấp -
Phía sau khoản thưởng Tết "khủng" của chồng: Lời tiết lộ từ vị sếp khiến tôi trăn trở -
Tử vi Chủ nhật ngày 1/2/2026 của 12 con giáp: Mùi tốt số, Tuất rủng rỉnh tiền tiêu -
Bức xúc trước loạt ảnh, video AI gán ghép Đình Bắc và Á hậu Châu Anh để câu view -
Lời khai khó chấp nhận của nam công nhân bị bắt vì sàm sỡ đồng nghiệp chưa đủ 16 tuổi ở Đồng Nai -
Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Tòa tuyên mức án đúng bằng thời gian đã chấp hành xong -
Trường đưa ra 2 quyết định nóng sau vụ giáo viên sửa bài thi đúng thành sai để "dìm" điểm học sinh -
TP.HCM: Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà dân, khói đen mù mịt bao trùm
Sao 360°
23/10/2018 20:26'Tiểu Long Nữ' đẹp nhất màn ảnh: Dành cả tuổi xuân yêu đại gia, tuổi U50 sống cô đơn
“Tiểu Long Nữ” 10 năm yêu mù quáng
Trong lòng nhiều khán giả yêu phim, dù phiên bản Thần điêu đại hiệp được làm lại bao nhiêu lần đi nữa thì nàng Tiểu Long Nữ đẹp nhất vẫn luôn là Lý Nhược Đồng trong phiên bản năm 1995.

Vẻ đẹp "băng thanh ngọc khiết" của cô khiến người hâm mộ xao xuyến. "Cô Cô" luôn vương vẻ u buồn của Lý Nhược Đồng đã trở thành kinh điển, cho đến này chưa ai vượt qua được.
Trước Thần điêu đại hiệp, Lý Nhược Đồng còn được nhớ đến với tư cách một Tinh nữ lang. Cô từng sánh vai cùng Châu Tinh Trì trong phim Đại nội mật thám.

Nàng "Tiểu Long Nữ" từng có trong tay một sự nghiệp đỉnh cao với đời tư không chút thị phi, song Lý Nhược Đồng đã buông tay đánh mất tất cả chỉ vì tình yêu ngây thơ và mù quáng.
Từ khi còn nhỏ, Lý Nhược Đồng đã luôn là đứa con ngoan trong gia đình. Vì gia đình đông con lại khó khăn, cô thường phụ mẹ làm may vá để kiếm thêm thu nhập, song cô vẫn luôn là học sinh giỏi.
Lý Nhược Đồng không được đào tạo tại trường nghệ thuật. Cô vốn là một nữ tiếp viên hàng không rẽ hướng sang làm người mẫu quảng cáo rồi diễn viên. Vì vậy, Lý Nhược Đồng chưa bao giờ là người lọc lõi làng giải trí cũng như thói đời nhiều thị phi.

Năm 1999, khi tên tuổi đang ở đỉnh cao, Lý Nhược Đồng gặp gỡ đại gia Quách Ứng Tuyền và một lòng yêu vị đại gia hơn mình 20 tuổi này.
Việc Lý Nhược Đồng trẻ trung, trong sáng cứ quấn quýt bên người đàn ông xấu xí, lại đã qua một đời vợ khiến dư luận xôn xào bàn tán. Hầu hết mọi người đều cho rằng "Tiểu Long Nữ" yêu vì tiền như bao người đẹp khác. Bỏ ngoài tai những lời gièm pha, cô vẫn kiên trì với mối tình của mình.
Song khi cặp đôi mới yêu chưa được bao lâu, khủng hoảng tài chính Hong Kong đã khiến Quách Ứng Tuyền lao đao, lâm cảnh nợ nần chồng chất.
Lúc này, Lý Nhược Đồng vẫn nhất nhất ở bên người yêu không rời. "Mặc kệ người đó giàu hay nghèo, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ. Tôi có tiền, độc lập trong công việc, không phải gánh nặng của anh ấy. Anh ấy thất bại là nhất thời, sẽ có lúc khôi phục lại", cô chia sẻ.
Lý Nhược Đồng từng nói đối với cô tình yêu còn lớn hơn cả ông trời, cô sẵn sàng làm tất cả vì yêu. Chính vì vậy, khi Quách Ứng Tuyền muốn cô từ chối các dự án phim, rút lui khỏi làng giải trí, mỹ nhân họ Lý đã không ngần ngại làm theo.
Lý Nhược Đồng dành cả 10 năm thanh xuân đẹp nhất cuộc đời để yêu Quách Ứng Tuyền mà không hay biết vị đại gia đã có những toan tính của riêng mình.
Năm 2008, khi Quách Ứng Tuyền khôi phụ cơ ngơi cũng là lúc ông tuyên bố ruồng bỏ cô.
Vừa bị bạn trai bỏ rơi, Lý Nhược Đồng lại tiếp tục phải đối mặt với bi kịch gia đình khi cha cô đột ngột qua đời. Nỗi đau mất đi người thân, mất đi tình yêu và không còn cả sự nghiệp, Lý Nhược Đồng lạc lối trong cuộc sống đến mức phát bệnh tâm lý.
Mỹ nhân từng chia sẻ cô đã bế tắc và có ý định tìm đến cái chết. Cô lao ra đường những mong sẽ bị xe tông lấy đi mạng sống nhưng may mắn thoát chết và được người ta đưa về nhà tĩnh dưỡng.
Nhìn cảnh nàng nữ diễn viên xinh đẹp mất tất cả chỉ vì yêu, người hâm mộ cô không khỏi xót xa và tiếc nuối.
U50 sống không chồng, hồi phục tâm lý nhờ đứa con nuổi
Bị bỏ rơi, đau khổ đến lâm bệnh nhưng Lý Nhược Đồng chưa bao giờ nói một lời oán trách Quách Ứng Tuyền. Nếu có trách cô chi trách bản thân đã yêu quá nhiều và yêu quá ngây thơ. Sau thất bại tình yêu tuổi trẻ, Lý Nhược Đồng đã không thể yêu thêm ai nữa.
Nhìn lại mối tình thanh xuân năm đó, cô chia sẻ: "Khi chia tay tôi đã tổn thương rất nhiều, tôi đau nỗi đau không thể nói ra với ai. Nhưng tôi không hận anh ấy, chỉ là anh ấy muốn bước tiếp mà không có tôi. Tôi chỉ hận bản thân rất ngốc, tự làm mình đau khổ".
Cô cũng cho biết nếu không có sự xuất hiện của một người đặc biệt vào năm 2013 thì có lẽ căn bệnh trầm cảm của cô còn trầm trọng hơn rất nhiều. Người đặc biệt đó là cô cháu gái Quân Quân, con của em ruột Lý Nhược Đồng.
Lý Nhược Đồng nhận cháu gái làm con nuôi sau một thời gian chăm sóc con thay thay em gái. Bản năng làm mẹ đã giúp cô vượt qua bệnh tật để tìm lại niềm vui sống.
"Tôi sống một mình nên em gái đã gửi con cho tôi nuôi dưỡng. Quân Quân đối với tôi là thiên thần cứu tôi sống lại. Con bé không phải con ruột nhưng rất giống tôi. Cháu có vết bớt nhỏ trên cằm giống y như tôi vậy. Tôi nghĩ rằng tôi và cháu có duyên", cô chia sẻ.
Lý Nhược Đồng nuôi Quân Quân như con ruột. Cô bé càng lớn hai người càng gắn bó, tình mẫu tử khiến cuộc sống cô độc của cô khuây khỏa hơn.
Đồng thời, Lý Nhược Đồng lựa chọn quay trở lại với công việc. Năm 2014, Lý Nhược Đồng cũng quay trở lại màn ảnh với bộ phim Câu lạc bộ nữ nhân. Sau đó, cô tái hợp cùng Cổ Thiên Lạc sau gần 20 năm trong phim mới khiến người hâm mộ vô cùng hào hứng.
Năm nay đã 45 tuổi, Lý Nhược Đồng bằng lòng với cuộc sống đơn giản, cô độc đi về một mình mỗi ngày sau những sóng gió cuộc sống. Vì thế, cô sống vui vẻ mỗi ngày, không nặng nề như trước.
Tuy nhiên sâu thẳm trong lòng, cô vẫn khao khát có được một gia đình toàn vẹn. "Tôi vẫn mong tìm được người đàn ông tốt. Người có thể che chở và bảo vệ tôi", cô tâm sự.
Một lần, Lý Nhược Đồng tham gia đóng một tiểu phẩm nhỏ trên truyền hình trong tạo hình cô dâu. Tiểu phẩm ban đầu là hài kịch nhưng Lý Nhược Đồng đã không nén nổi cảm xúc u buồn, khiến hài kịch bỗng biến thành bi kịch lấy đi bao nước mắt của khán giả.
Cả đời chưa một lần được lên xe hoa, lần duy nhất mặc váy cưới lại chỉ là đóng kịch, có lẽ vì nghĩ đến điều này nên Lý Nhược Đồng đã bật khóc.

Theo Phương Anh (Thế Giới Trẻ)
- Nữ công nhân gục chết khi đang hát tiệc tất niên ở TPHCM: Hé lộ tình tiết bất ngờ từ camera nhà hàng (01/02/26 22:51)
- Lời khai lạnh người của kẻ sát hại công an rồi thản nhiên về nhà tắm rửa, thay đồ dính máu (01/02/26 22:40)
- Công an thông tin mới về vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, kêu gọi người dân góp sức truy bắt 2 nghi phạm (01/02/26 22:22)
- Xuân Son đá hỏng phạt đền, CLB Nam Định bị Thanh Hóa cầm hòa (01/02/26 22:10)
- Văn Hậu lại chấn thương, phải rời sân trên cáng (01/02/26 21:46)
- CLB CAHN chấm dứt chuỗi bất bại của Ninh Bình trong trận cầu bùng nổ bàn thắng (01/02/26 21:31)
- Hà Nội tính xây bể ngầm khổng lồ dung tích 125 triệu m3 để chống ngập (01/02/26 21:06)
- Hà Nội ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo về phát triển Hệ thống camera giám sát tập trung (01/02/26 20:55)
- Giá vàng chiều 1-2 tiếp tục neo đỉnh cao, thị trường trong nước lặng sóng giữa biến động mạnh của giá vàng thế giới (01/02/26 20:43)
- Bé gái 12 tuổi mất tích bí ẩn khi đạp xe đi tìm ông ngoại, gia đình đau đớn phát hiện thi thể (01/02/26 20:33)