-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Sao 360°
03/07/2021 14:29Tình đầu cay đắng từng ngồi tù 2 năm, mất trắng 6000 tỷ đồng, khiến Lê Tư đau khổ suýt tự sát giờ đây sống ra sao?
Nói tới Hoàng Ngọc Lang, có lẽ khán giả Việt sẽ cảm thấy khá xa lạ. Thế nhưng, đây là ông trùm truyện tranh nức tiếng của xứ Cảng Thơm, mối tình đầu đầy cay đắng khiến "đệ nhất mỹ nhân TVB" Lê Tư cả đời không quên nổi. Cuộc đời của Hoàng Ngọc Lang có quá nhiều lần lên bổng xuống trầm ly kỳ chẳng kém gì nhân vật trong tiểu thuyết cả.
Tuổi thơ nghèo khổ, phải bỏ học kiếm sống nhưng vẫn quyết theo đuổi đam mê
Hoàng Ngọc Lang (tên thật là Hoàng Chấn Long) sinh năm 1951 trong một gia đình nghèo khó ở Quảng Đông. Từ nhỏ, ông đã có niềm đam mê và năng khiếu trời cho với hội họa. Chưa tốt nghiệp cấp 2, Hoàng Ngọc Lang đã phải bỏ học, bước vào trường đời.

Đến năm 1971, Hoàng Ngọc Lang đã là cái tên nổi tiếng trong giới truyện tranh xứ Cảng, xuất bản hàng loạt những bộ truyện được yêu thích như Tiểu Ngốc Tiên, Tiểu Ma Thần, Tiểu Xà Vương, Con Của Siêu Nhân, Ma Thuật Tiểu Hoàng Đế, Long Hổ Môn,... Sự nghiệp phát triển không ngừng, tới năm 1979 Hoàng Ngọc Lang đã là chủ sở hữu của công ty truyện tranh lớn nhất xứ Cảng Thơm.

Tình sử tràng giang đại hải, khiến Lê Tư mang danh "tiểu tam" suốt bao năm, đau khổ đến tự sát
Khi sự nghiệp vừa khởi sắc, Hoàng Ngọc Lang quen biết và kết hôn với Mã Mộng Ni - một tác giả truyện tranh có cùng chung chí hướng với ông. Về chung nhà vào năm 1971, cặp đôi có với nhau 3 người con, 2 trai, 1 gái. Cuộc hôn nhân kéo dài 16 năm cũng trong tình trạng "báo động đỏ".
Lúc này, nhờ sự giới thiệu của học trò, Hoàng Ngọc Lang quen biết với Lê Tư - nữ diễn viên xinh đẹp 16 tuổi vừa mới chập chững bước chân vào showbiz. Có nhiều thông tin cho rằng, Lê Tư chính là "ngòi nổ" khiến cuộc hôn nhân của Hoàng Ngọc Lang và Mã Mộng Ni chính thức "toang". Đây cũng là nguyên nhân khiến nàng "Triệu Mẫn kinh điển nhất" mang danh "tiểu tam cướp chồng" suốt bao nhiêu năm trời.
Vì Lê Tư, Hoàng Ngọc Lang đã dùng tên cô để đặt cho nữ chính trong bộ truyện mới Long Hổ Ngũ Thế, dùng sức ảnh hưởng của mình để lăng xê tên tuổi cho cô bạn gái. Chưa hết, vào sinh nhật lần thứ 17 của người đẹp, "trùm truyện tranh" còn tổ chức bữa tiệc cực xa hoa tại khách sạn đình đám xứ Cảng Thơm, khiến bao người phải "đỏ mắt" ghen tị.

Trong khi Lê Tư đang ngợp trong hạnh phúc với mối tình đầu hơn mình 21 tuổi và mong chờ ngày về chung một nhà thì bất ngờ, Hoàng Ngọc Lang lại nói lời chia tay sau 2 năm gắn bó. Được biết, "trùm truyện tranh" đã gọi điện cho Lê Tư, báo cho cô biết ông muốn tái hợp với vợ cũ Mã Mộng Ni.
Hóa ra, việc kinh doanh của Hoàng Ngọc Lang bị trục trặc. Để giữ được công ty, ông đã làm giả sổ sách và muốn quay lại với vợ cũ để vớt vát tình hình. Tuy nhiên, sau cùng, Hoàng Ngọc Lang chẳng những không tái hợp thành công mà còn bị phạt tù 2 năm vì hành vi trái pháp luật.
Còn về Lê Tư, sau khi bị phụ bạc, mỹ nhân TVB đã có ý định tự sát vì quá đỗi đau khổ, tổn thương. Thế nhưng, Hoàng Ngọc Lang chỉ phán câu "xanh rờn": "Lúc ấy tôi và cô ấy bên nhau một thời gian. Tuy nhiên, Lê Tư vẫn còn quá trẻ, không đủ trưởng thành. Tôi cảm thấy cô ấy nên chú tâm nhiều hơn vào việc học. Hơn nữa, bản thân tôi cũng muốn tái hợp với vợ cũ nên mới nói lời chia tay. Có lẽ, vì tôi là mối tình đầu của Lê Tư nên cô ấy mới bị tổn thương lớn đến vậy".

Sau scandal ngồi tù, sự nghiệp của Hoàng Ngọc Lang coi như đổ xuống sông xuống biển. Theo thông tin, trước khi phá sản, tài sản của Hoàng Ngọc Lang lên tới con số 2 tỷ đô la Hong Kong (gần 6000 tỷ đồng). Vì biến động chứng khoán Hong Kong năm 1987, Hoàng Ngọc Lang mất sạch số tiền trên, thậm chí còn gánh trên vai khoản nợ khổng lồ khác. Thế nhưng, vốn là người tài năng, lại có nhiều kinh nghiệm, ông nhanh chóng vực dậy lần nữa và thậm chí còn thành công hơn khi hợp tác với nhà văn Kim Dung, sáng tác truyện tranh võ hiệp.
Vào lúc này, Hoang Ngọc Lang quen biết với Nghê Thi Bội - bạn gái cũ của "ca ca" Trương Quốc Vinh. Năm 1999, cặp đôi chính thức về chung một nhà sau 1 năm gắn bó và nhanh chóng có với nhau một cậu con trai. Tuy nhiên, vì tính cách không hợp, họ sống riêng và đến năm 2006 thì chính thức tan đàn xẻ nghé.

Đáng chú ý, sau khi "toang" với Nghê Thi Bội, Hoàng Ngọc Lang lại nhớ nhung tình cũ Lê Tư và tìm cách "nối lại duyên xưa". Có thông tin cho hay, ông hoàng truyện tranh đã "tác động từ phía sau", giúp Lê Tư đánh bại Đặng Tụy Văn và Xa Thi Mạn, giành ngôi Thị hậu TVB (2004). Thế nhưng, cũng vì điều này, nữ diễn viên Thâm Cung Nội Chiến mang danh "Thủy hậu", bị cho là không xứng đáng với cúp vàng diễn xuất. Sự cố gắng của Hoàng Ngọc Lang cũng chỉ đổi lại câu nói: "Tình cảm đã đi qua rất khó mà tìm lại được" của Lê Tư.
Kết hôn lần 3 với bạn gái đáng tuổi con và cái kết bất ngờ lúc tuổi già
Với đầu óc kinh doanh nhạy bén, sự nghiệp của Hoàng Ngọc Lang lên như diều gặp gió, bên cạnh ông cũng chẳng hề thiếu những bóng hồng bên cạnh. Thế nhưng, "trùm truyện tranh" có lẽ sẽ không tìm được người nào yêu ông bằng cả tấm chân tình, không chút tính toán như Lê Tư ngày trước.
Năm 2019, Hoàng Ngọc Lang khiến cộng đồng mạng phải bất ngờ khi kết hôn với bạn gái kém 37 tuổi Cass Fong. Chẳng bao lâu sau, ở tuổi 69, "trùm truyện tranh" xứ Cảng lại lên chức cha lần thứ 5. Mãi cho tới thời điểm hiện tại, ông mới có cuộc sống hạnh phúc với gia đình mới, tạm khép lại tình sử phong lưu cả 1 đời trai trẻ của mình.
Theo Linh Gia (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (20:18)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (1 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (1 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (2 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (2 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (3 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (3 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (3 giờ trước)
- Giá vàng giữ nguyên, nhà đầu tư lỗ 4-5 triệu đồng trong 1 tuần (4 giờ trước)