Sau sự cố bị cảnh sát tạm giữ vào rạng sáng ngày 5/3, nữ ca sĩ Britney Spears đã chính thức lên tiếng về tình trạng hiện tại thông qua người thân cận, trong khi phía đại diện pháp lý bày tỏ sự lo ngại sâu sắc.

Theo nguồn tin từ Daily Mail, Sean Phillips - cựu trợ lý và là bạn thân lâu năm của Britney Spears xác nhận đã liên lạc được với nữ ca sĩ ngay sau khi cô được tại ngoại. Trái với những đồn đoán về sự hoảng loạn, ngôi sao nhạc pop khẳng định bản thân vẫn ổn. Phillips cho biết dù không còn làm việc chung, anh vẫn thường xuyên trò chuyện và khuyên nhủ Britney nên rời xa thị phi tại Los Angeles để ổn định cuộc sống. Anh nhấn mạnh rằng tính cách của nữ ca sĩ vẫn nhất quán và không có nhiều thay đổi so với thời điểm năm 2003.

Tuy nhiên, phía đại diện của Britney Spears lại đưa ra quan điểm cứng rắn hơn. Chia sẻ với Page Six, người phát ngôn của nữ ca sĩ thừa nhận vụ bắt giữ là một sự việc đáng tiếc và hoàn toàn không thể bào chữa. Phía đại diện hy vọng đây sẽ là bước ngoặt cần thiết để chủ nhân hit Gimme More tuân thủ pháp luật và tìm kiếm sự hỗ trợ y tế chuyên nghiệp sau nhiều năm đối mặt với những bất ổn tâm lý.

Về phía gia đình, nguồn tin từ TMZ cho biết bà Lynne Spears - mẹ của nữ ca sĩ - là một trong những người đầu tiên gọi điện hỏi thăm con gái ngay khi biết tin cô bị bắt.

Hồ sơ từ Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Ventura ghi nhận Britney Spears bị đưa vào sổ giam lúc 3h02' sáng ngày 5/3 và được trả tự do vào lúc 6h07' cùng ngày. Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm hóa học để mở rộng điều tra. Phiên điều trần chính thức của nữ ca sĩ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4/5 tới đây.

TN (SHTT)