Andrea Aybar (An Tây) được em trai và bố đến thăm nuôi, chia sẻ rằng tình trạng sức khỏe và tinh thần của cô vẫn ổn định, tích cực.

Rufino Aybar, em trai của An Tây, vừa đăng tải một video ghi lại khoảnh khắc anh và bố đến thăm nữ người mẫu tại trại giam. Cả hai đã mặc áo in hình An Tây theo chủ đề Giáng sinh và mang theo quà để động viên tinh thần cô.

Rufino cho biết An Tây vẫn giữ được sức khỏe tốt. Cô tỏ ra rất vui mừng khi thấy người thân đến thăm.

12-1765521904-tinh-trang-hien-tai-cua-nguoi-mau-an-tay-sau-nhieu-thang-bi-tam-giam.jpg
Em trai và bố đến thăm An Tây ở trại giam

Anh chia sẻ: "An vẫn rất xinh đẹp và đã nở nụ cười rạng rỡ khi gặp hai bố con tôi... Chị ấy vô cùng xúc động khi bố truyền đạt lại những lời động viên, thăm hỏi từ mọi người. Chị ấy rất biết ơn và cũng nhờ bố gửi lời chúc Giáng sinh an lành, vui vẻ tới tất cả mọi người."

Đây không phải là lần đầu tiên Rufino Aybar và bố đến thăm chị gái. Khoảng một tháng trước, họ đã ghé thăm An Tây, và theo lời kể của em trai, cô vẫn đang cố gắng duy trì tinh thần lạc quan trong thời gian chờ đợi quyết định của pháp luật.

"Dù biết chị phải đối mặt với nhiều khó khăn và áp lực, chị vẫn giữ nụ cười và hỏi thăm tình hình mọi người. Chắc chắn không thể nói là không lo lắng hay mệt mỏi, nhưng chị vẫn nỗ lực giữ vững niềm tin và sự lạc quan, như cách chị vẫn thường làm", Rufino chia sẻ thêm về thái độ tích cực của chị gái.

An Tây, tên thật là Andrea Aybar, sinh năm 1995, mang quốc tịch Tây Ban Nha nhưng đã sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam từ năm 7 tuổi. Cô được biết đến là một người mẫu, diễn viên tài năng từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như Để Mai tính phần 2, Đại gia chân đất, Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, và Nhà trọ Balanha. Ngoài ra, cô còn là một nhà sáng tạo nội dung được yêu thích trên mạng xã hội.

Vào tháng 11/2024, An Tây đã bị cơ quan chức năng bắt giữ vì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau sự việc, cô đã công khai bật khóc, gửi lời xin lỗi đến công chúng và thừa nhận sai lầm của mình.

TN (SHTT)