-
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu
Sao 360°
20/05/2018 15:33Tố Lan Ngọc phản bội, Minh Luân đã quên béng cách anh rũ bỏ Hồ Bích Trâm?
Showbiz Việt lại có một ngày cuối tuần không bình yên. Lại một vụ "tố tình" trong chuỗi scandal tình ái. Chỉ có điều, người lên tiếng lần này là một gã trai.
Showbiz không lạ gì chuyện tình ba bảy hai mốt ngày hợp tan tan hợp của Minh Luân và Lan Ngọc. Tần suất chia tay của cặp đôi này chắc chỉ chịu đứng sau nhà Tim - Trương Quỳnh Anh.
Khác chăng là, cả Minh Luân và Lan Ngọc lâu nay đều là những người làm nghề kín đáo, ít khi "show" đời tư với công chúng. Thế nên, họ đang yêu, đang hoãn yêu hay đang trong mối quan hệ mới với ai đó, thường công chúng không có thông tin. Cho đến một ngày đẹp trời, một trong hai người phá lệ.
Cách đây chưa lâu, Minh Luân đã gây xôn xao khi xuất hiện trong chương trình "Hát câu chuyện tình" để nói lời xin lỗi tới cô gái mà anh vừa chia tay. Lí do là anh vẫn còn yêu cô gái cũ. Nguyên văn lời chia sẻ của Minh Luân là:
"Bây giờ, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người yêu mới: 'Anh muốn xin lỗi, anh không muốn tiếp tục khiến một người nào đó đau khổ vì mình không yêu người ấy. Hiện tại, anh vẫn còn rất yêu người cũ'".
Cô gái mới vừa bị rũ bỏ ấy là Hồ Bích Trâm. Còn cô gái cũ mà anh vẫn còn rất yêu là Ninh Dương Lan Ngọc.
Cứ tạm hiểu Minh Luân là kẻ chung tình. Rằng anh không thể quên được người cũ dù đã bắt đầu mối quan hệ với người mới. Nhưng một người đàn ông yêu một cô gái xong xuôi, rồi phủi tay đi nói cho cả thế giới biết rằng "tôi không yêu cô gái đó" thì showbiz này chỉ có Minh Luân và Trường Giang mà thôi.
Thế nên, không ngạc nhiên khi sau phát ngôn "táo bạo" ấy, Minh Luân đã gặp phải chỉ trích dữ dội từ khán giả và từ chính Hồ Bích Trâm. Cư dân mạng phê phán cách nam diễn viên đem lời xin lỗi riêng tư lên truyền hình, đưa một câu chuyện giữa hai người thành đề tài bàn tán của thiên hạ.
Nhưng quan trọng nhất là, lời xin lỗi vừa rời chót lưỡi thì Minh Luân lại tạo ra một lỗi lầm khác nghiêm trọng hơn. Đó là làm cho cô gái mà anh đang muốn xin lỗi phải bẽ bàng. Trong vài giây ngắn ngủi, cả làng giải trí bỗng dưng biết cô ấy vừa bị anh "đá" vì một cô gái khác.
Bẽ bàng hơn, cô ấy chưa bao giờ được anh yêu thực sự theo như lời tường thuật của anh. Bẽ bàng hơn nữa, cô phải nghe anh thổ lộ tấm chân tình dành cho cô gái kia cùng lời yêu đầy tha thiết: "I love you".

Công khai yêu Hồ Bích Trâm, xong xuôi, Minh Luân lên truyền hình công bố với cả nước rằng: "Anh muốn xin lỗi, anh không muốn tiếp tục khiến một người nào đó đau khổ vì mình không yêu người ấy. Hiện tại, anh vẫn còn rất yêu người cũ".
Phản ứng của Hồ Bích Trâm khi ấy dù bị xem là hơi quá nhưng cũng là cảm xúc dễ hiểu của một cô gái bị người đàn ông mà mình từng yêu và từng tưởng-là-được-yêu làm cho tổn thương.
Tuy nhiên, Hồ Bích Trâm chia sẻ, cô không hề tổn thương vì Minh Luân quay lại với Ninh Dương Lan Ngọc. Bởi đây là điều cô không bất ngờ.
Nữ diễn viên "Biệt đội 1-0-2: Lật mặt showbiz" tiết lộ, trong thời gian cô và Minh Luân yêu nhau, Minh Luân vẫn thường xuyên lén lút qua lại với người yêu cũ. Khi phát hiện ra bạn trai "bắt cá hai tay", Hồ Bích Trâm mới quyết định chấm dứt mối quan hệ này.
Đó cũng là một phần lí do khiến Minh Luân bị "ném đá dữ dội" khi đăng dòng trạng thái tố Lan Ngọc "đi đêm" với Chi Dân "trong cơn mất bình tĩnh bộc phát". Đáng nói là thời điểm hiện tại, Minh Luân và Lan Ngọc đã chia tay được một thời gian.
Cứ cho là hình ảnh Lan Ngọc đi chơi đêm với nhạc sĩ Chi Dân được ghi lại vào khoảng thời gian "cô Cám" vẫn đang là bạn gái Minh Luân. Nhưng có gì thú vị khi lu loa lên chuyện "tôi là nạn nhân", "tôi bị cắm sừng"?
Nếu chuyện Lan Ngọc phản bội Minh Luân là thật, thì nó cũng không khác gì chuyện Minh Luân từng phản bội Hồ Bích Trâm. Nhưng Hồ Bích Trâm thì không đem chuyện đó đi kêu oan với công chúng.
Lí do Minh Luân đưa ra cho phát ngôn hồ đồ của mình là: "Tôi bị sốc và không hề có một lời giải thích rõ ràng chính đáng nào từ Lan Ngọc cho đến tận hôm nay". Quả thực, bị phản bội (nếu là thật) thì ai cũng sốc. Khoa học cũng chứng minh rằng, so với phụ nữ, đàn ông khó vượt qua cơn sốc bị phản bội hơn.
Tâm lý học hành vi cũng tổng kết, đàn ông phần lớn giấu nhẹm chuyện mình bị "cắm sừng". Tất nhiên, luôn có những ngoại lệ. Và nam diễn viên "Xóm trọ 3D" chắc không nằm trong nhóm số đông được khảo sát này.
Minh Luân hoàn toàn có cách lựa chọn khác văn minh hơn và giống với nhóm đàn ông đa số kia hơn. Anh có thể nhấc máy gọi cho Lan Ngọc để xối xả cho cô một trận làm rõ trắng đen. Anh có thể nhắn một cái tin dài với những lời lẽ cuồng nộ nhất của kẻ bị phụ tình trong cơn sốc.
Anh cũng có thể tìm đến Chi Dân để đấm một cú vào mặt gã trai đã cướp mất người yêu anh. Song, giữa vô vàn lựa chọn ấy, Minh Luân chọn cách khó khăn hơn. Đó là lên Facebook thổ lộ bằng "ca dao tục ngữ" với giọng điệu đầy chua chát y như cách Nam Em nói chuyện Trường Giang.
Ừ thì vì Minh Luân sốc. Và trong lúc sốc, người ta hoàn toàn có thể làm những điều mà không ai có thể hình dung nổi một người đàn ông lại làm như vậy. Song điều khó hiểu hơn cả là Minh Luân không hiểu được vì sao thiên hạ lại ném đá anh.
Vì sao Minh Luân "cũng chỉ là nạn nhân", là kẻ bị phản bội trong một cuộc tình mà anh không được bảo vệ, không được bênh vực? Vì sao cùng là một câu chuyện mà phụ nữ nói ra thì được đồng tình mà đàn ông nói ra thì bị cho là hèn?
Minh Luân đã thắc mắc như thế. Phải trả lời anh thế nào đây nhỉ? Thực ra lí do cực kì đơn giản: Vì anh là đàn ông!
Theo HH (Helino)
- Siêu du thuyền của Mark Zuckerberg bị chất vấn sau vụ thuyền nhỏ mắc cạn (14:48)
- Độc lạ phong cách cưa đổ crush của "ông chú" 8x: Không hoa, không đồ hiệu mà phủ ngập hải sản và trái cây khiến MXH chao đảo (14:38)
- Vì sao gội đầu kỹ, gàu vẫn quay lại? Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân (14:35)
- Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi (14:26)
- Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường (14:13)
- Hé lộ cách ông Trump bí mật rời Hội nghị NATO vì âm mưu ám sát (14:07)
- Rúng động vụ hành hung trẻ em dã man tại chùa Bầu (Phú Thọ): Cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc (14:03)
- Vợ chồng đứng trước nguy cơ ly thân chỉ vì hộp cơm trưa, một câu nói của chồng khiến vợ nổi giận (14:00)
- Sớm hoàn tất bàn giao, tiếp nhận CLB Thanh Hóa, xử lý dứt điểm án phạt của FIFA (14:00)
- Bất ngờ với trang bị ngược thời đại của Subaru: Dòng xe đời 2026 vẫn giữ tính năng nghe nhạc CD của 40 năm trước (56 phút trước)