-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Sao 360°
25/07/2016 16:00Tóc Tiên: "Tôi cố gắng nói chuyện với mẹ nhưng không được"
Với giọng ca sinh năm 1989, cô giờ đây thành công và nổi tiếng nhưng vẫn luôn thoáng buồn vì không nhận được sự ủng hộ của mẹ.
Tóc Tiên hiện đang là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng của Vbiz, mặc dù chỉ mới về nước và hoạt động âm nhạc được hơn 1 năm nhưng Tóc Tiên đã chứng tỏ được sức hút "khủng" của mình. Ngoài việc là giọng ca được yêu mến, cô còn trúng hàng loạt hợp đồng quảng cáo béo bở cũng như trở thành nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên đạt 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram.
| Tóc Tiên có đến 1 triệu người theo dõi trên Instagram. |
Nụ cười luôn nở trên môi của Tóc Tiên, cô cho biết bản thân cảm thấy rất hãnh diện vì trở thành ca sĩ đầu tiên có lượng người theo dõi rất lớn. Với giọng ca "Ngày mai", cô không ngờ một ngày những hình ảnh cá tính, khá "khùng" và hơi "điên" của mình lại rất được mọi người ủng hộ.
Hoàn toàn tự tin về catse thuộc hàng top tại Việt Nam
Tôi đã xác định ở hẳn tại Việt Nam từ giữa năm 2015, đến giờ đã hơn một năm và tôi luôn thầm cảm ơn chương trình The Remix đã cho tôi cơ hội để khán giả Việt Nam biết đến mình. Showbiz Việt giờ đây đã khác xưa rất nhiều, mọi thứ rất áp lực và thị phi khiến tôi phải luôn đổi mới để khán giả không nhàm chán. Tôi sợ cảm giác chây lì và lười thì sẽ khiến cái tên Tóc Tiên nhanh chóng bị đào thải.
| Catse của Tóc Tiên tăng lên từng ngày theo tốc độ nổi tiếng của mỹ nhân 27 tuổi. |
Bản thân tôi khá tự hào về catse mà các nhà tổ chức trả cho mình. Ngoài bài hit "Ngày mai" thì tôi cũng là gương mặt và yếu tố mà tôi được ưu ái có lẽ từ việc hình ảnh của mình trong sạch và tiệm cận với thế giới cao so với những gương mặt khác. Nhưng khi catse cao đồng nghĩa với việc tôi luôn phải cố gắng, vì chỉ cần một sản phẩm âm nhạc kém có thể đẩy lùi tôi xuống. Giờ đây tôi cũng ít nhận show và chỉ nhận show lớn để bảo "level" cho bản thân.
"Tôi cố gắng nói chuyện với mẹ nhưng không được"
Tôi không nghĩ đời tư hay chuyện tình cảm của cái tên Tóc Tiên lại được khán giả quan tâm. Nó không có gì đặc biệt hay cũng không có yếu tố "đại gia - chân dài". Tôi cũng không hề lãng mạn hay "ngôn tình" như những cặp đôi khác nên rất khó để tâm sự. Tôi hoạt động âm nhạc cũng được gần 15 năm nên điều mà tôi muốn bây giờ nhất chính là bảo vệ sự riêng tư của cá nhân. Mọi người có thể nói về tôi nhưng đừng động đến người thân tôi. Có quá nhiều bài học mà tôi học được trong quá khứ nên giờ đây hãy để cho tôi được bí mật chuyện đời tư của mình.
| "Tôi không có nhu cầu công khai bạn trai", Tóc Tiên nói. |
Tôi chỉ có thể nói bạn trai của tôi với tôi rất đồng điệu, chúng tôi hợp nhau về âm nhạc, lối sống cũng như phông văn hóa tương tự nhau. Với tôi khi yêu thì vui được lúc nào hay lúc đấy. Tôi với bạn trai thì không thích sự hào nhoáng của showbiz, lên sân khấu thì chúng tôi có thể bốc lửa nhưng ra ngoài chúng tôi đều né tránh sự ồn ào. Hẹn hò của tôi và bạn trai cũng chỉ dừng ở mức đi ăn, đi xem phim và du lịch. Và tôi sẽ không bao giờ công khai mối quan hệ này, tôi không hề có nhu cầu đó.
| Tóc Tiên: "Tôi luôn cố gắng hàn gắn với mẹ nhưng không được". |
May mắn chuyện tình cảm của tôi được ba luôn trọng. Còn với mẹ thì thì chúng tôi luôn bất đồng với nhau.Bản thân tôi luôn cố gắng nói chuyện với mẹ nhưng không không được, việc cố gắng phải từ hai phía còn một phía cũng không có ích gì. Mẹ vẫn không cảm nhận và không hiểu được tôi thì đành phải để thời gian. Có những mâu thuẫn quá lớn khiến mẹ không thể hiểu được tôi nên tôi cũng đành chịu.
Bản thân tôi cũng luôn buồn và không hiểu mọi thứ tại sao lại ra nông nỗi này, tôi ít khi nghĩ đến vì luôn sợ cảm giác tủi thân. Nhưng hy vọng theo thời gian mọi thứ sẽ trở lại như xưa.
Mối quan hệ của tôi và Văn Mai Hương dừng ở mức đồng nghiệp...
Việc làm giám khảo Vietnam idol nhí rất có lợi cho tôi, bản thân tôi giờ đây đi ra đường được rất nhiều phụ huynh của các bé yêu thích nên tôi cảm thấy rất hào hứng. Có thể tôi luôn xuất hiện với hình ảnh cá tính tại cuộc thi nhưng giờ đây các em nhỏ cũng rất quái và cá tính. Tôi thấy các bé khá thích hình ảnh của tôi nên tôi nghĩ cái hướng mà tôi đi đang hoàn toàn đúng đắn.
| Tóc Tiên dính xích mích "cơm không lành, canh không ngọt" với Văn Mai Hương trên ghế "nóng". |
Tôi và Văn Mai Hương là đồng nghiệp, trước cuộc thi như thế nào thì sau cuộc thi vẫn vậy, chúng tôi cũng không phải thân thiết với nhau. Tôi làm việc với người khác trên cơ sở tôn trọng nhau, còn người khác không tôn trọng mình thì tôi không có lý do gì để nói cả. Tôi làm đúng vai trò và nhiệm vụ của mình tại cuộc thi là đủ. Về vấn đề sắp xếp vị trí ngồi của tôi và Hương tại cuộc thi thì đấy là của ban tổ chức.
| Tóc Tiên cho biết, mối quan hệ giữa cô và Văn Mai Hương chỉ dừng lại ở mức độ đồng nghiệp. |
Theo Khải Anh (Khampha.vn)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (20:18)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (1 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (1 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (2 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (2 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (3 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (3 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (3 giờ trước)
- Giá vàng giữ nguyên, nhà đầu tư lỗ 4-5 triệu đồng trong 1 tuần (4 giờ trước)