-
Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách -
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản
Sao 360°
31/07/2019 13:37Trần Kiều Ân: Cuộc tình tan vỡ với Hoắc Kiến Hoa và chân lý độc thân tuổi 40 "Tôi giàu, tôi tự do, sao tôi phải lấy chồng"
Sự nghiệp rực rỡ với những vai diễn kinh điển trong lòng khán giả
Trần Kiều Ân sinh ngày 4/4/1979, vừa tròn 40 tuổi vào năm nay. Cô chính thức gia nhập giới giải trí vào năm 2001 với tư cách là người mẫu, cùng năm, cô tham gia phim truyền hình "Huân Y Thảo". Nhưng phải tới tận 4 năm sau đó, người đẹp họ Trần mới chính thức gây tiếng vang khi đảm nghiệm nữ chính trong bộ phim thần tượng xứ Đài "Hoàng Tử Ếch". Đây là bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Trần Kiều Ân, cô và Minh Đạo cũng nhờ tác phẩm này mà trở thành thanh xuân của biết bao đứa trẻ 9X năm xưa.

Năm 2009, Trần Kiều Ân tạm biệt quê hương Đài Loan để tiến công phía Trung Quốc nội địa. Cô tham gia rất nhiều tác phẩm như "Giai Kỳ Như Mộng", "Kích lãng thanh xuân" nhưng cũng mất tới 4 năm, nhờ vai diễn nữ phụ si tình, bá đạo Đông Phương Bất Bại trong "Tiểu Ngạo Giang Hồ" phiên bản "bàn tay vàng" của Vu Chính, Trần Kiều Ân một bước trở thành sao hạng A, "đè bẹp" nữ chính Viên San San và nam chính Hoắc Kiến Hoa. Từ đây sự nghiệp của Trần Kiều Ân là chuỗi liên hoàn hit: "Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm", "Vẫn Cứ Thích Em", "Độc Cô Hoàng Hậu". Hiện nay, Trần Kiều Ân xứng đáng là một cái tên có sức ảnh hưởng lớn trong thị trường phim ảnh xứ Hoa.
Trần Kiều Ân - Hoắc Kiến Hoa: Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ
Hơn 40 tuổi vẫn độc thân quyến rũ, Trần Kiều Ân liên tục vướng phải tin đồn hẹn hò với các "soái ca" như Cổ Thiên Lạc, Minh Đao, Vương Khải, thậm chí là đàn em Ngô Lõi kém 21 tuổi. Người đẹp vẫn uôn dửng dưng trước những tin đồn này, cô nói mình chưa có ý định kết hôn, cũng chẳng muốn phụ thuộc vào một người đàn ông. Thế nhưng trong quá khứ, Trần Kiều Ân đã từng công khai hẹn hò với một người duy nhất và độc nhất: Hoắc Kiến Hoa.
Năm 2003, Trần Kiều Ân và Hoắc Kiến Hoa quen biết trên phim trường "Ngàn vàng tiểu thư". Năm ấy, Trần Kiều Ân cũng chẳng khác bây giờ là bao nhiêu, cô mạnh mẽ, quyết đoán và ngập tràn nét quyến rũ, kiêu kì. Còn Hoắc Kiến Hoa tuy là một người đàn ông ít nói nhưng lại vô cùng dịu dàng và biết sẻ chia. Họ lập tức bị đối phương thu hút và lao vào vòng xoáy ngọt ngào của tình yêu. Trần Kiều Ân của năm ấy mới hơn hai mươi, cô yêu Hoắc Kiến Hoa bằng sự ngây ngô và hết lòng của tuổi trẻ.

Nhưng mối tình "tiên đồng – ngọc nữ" này cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Theo nhiều thông tin, Trần Kiều Ân sinh ra trong một gia đình không có người đàn ông, từ nhỏ cô đã thiếu thốn tình cảm của cha nên luôn có cảm giác không an toàn. Khi yêu Hoắc Kiến Hoa, người đẹp thường xuyên bắt anh báo cáo lịch trình công tác, quản lý Hoắc Kiến Hoa rất chặt khiến nam tài tử ngột ngạt, khó chịu. Cuối cùng dẫn tới đường ai nấy đi
Năm 2013, cặp đôi tái hợp trong "Tiếu Ngạo Giang Hồ", tình yêu của Đông Phương Bất Bại dành cho Lệnh Hồ Xung trong phim khiến bao khán giả cảm động, cũng tác hợp cặp Hoắc – Ân yêu nhau ngoài đời. Quả thật vào thời điểm đó đã dấy lên nhiều tin đồn họ tái hợp. Đi một vòng 10 năm, quay lại vẫn là anh.
Nhưng chỉ trách người mà họ yêu là đối phương của quá khứ, sau 10 năm đã có biết bao chuyện xảy ra, vòng xoáy cuộc đời khiến họ không còn là họ của xưa cũ, không còn là họ khiến người kia yêu sâu sắc. Ngày Hoắc Kiến Hoa kết hôn với Lâm Tâm Như, người ta đồn Trần Kiều Ân uống say túy lúy, gào khóc nức nở.

Đến nay, dù đã bước sang tuổi 40 nhưng Trần Kiều Ân vẫn lẻ bóng đi về, không tìm được người bạn đời lý tưởng. Cô đã quyết định đông lạnh trứng để đảm bảo cho việc kết hôn muộn hoặc sống độc thân cả đời.
Trần Kiều Ân – Kiều Nhậm Lương: Có một tình bạn tri kỉ âm dương cách biệt
Trần Kiều Ân là một người sống nội tâm, cô có rất ít bạn bè trong giới giải trí, và Kiều Nhậm Lương là người bạn thân nhất trong số những người bạn ít ỏi ấy. Dù Kiều Nhậm Lương ít tuổi hơn Trần Kiều Ân nhưng trong suy nghĩ của nam tài tử, anh coi cô bạn thân là một đứa trẻ để yêu thương, chiều chuộng. Anh nhớ từng ngày quan trọng của cô, luôn tặng quà và là chỗ dựa tinh thần, đưa cánh tay ôm cô bạn thân vào lòng mỗi lần cô trực vấp ngã. Sự xuất hiện của Kiều Nhậm Lương như thiên sứ, như một phần ngọt ngào đáng trân trọng biết bao trong cuộc sống thiếu cảm giác an toàn của Trần Kiều Ân. Có lẽ vì vậy mà sự ra đi của anh khiến cô suy sụp hơn tất cả mọi người.

Ngày 17/09/2016, cả giới giải trí Châu Á bàng hoàng trước thông tin nam diễn viên Kiều Nhậm Lương tự tử vì căn bệnh trầm cảm. Hàng loạt ngôi sao Cbiz sững sờ, thương tiếc cho chàng trai yêu màu hồng. Đặc biệt là Trần Kiều Ân, cô khóc liền mấy ngày kể từ khi biết tin, xuất hiện trong tang lễ của anh, cô lả người tới mức phải có người dìu mới có thể bước đi, gương mặt đau đớn của Trần Kiều Ân năm đó khiến chúng ta ám ảnh bởi nỗi mất mát tột cùng.
"Em đã đi rồi…
Em đi bình thản đến vậy, cô đơn đến vậy, khiến người khác trở tay không kịp như vậy. Chị trở nên mông muội. Chị tự trách mình nhiều hơn, chị không biết rằng em bị bệnh nặng đến vậy. Xin lỗi em, xin lỗi em vì sự nhận thức muộn màng của chị. Xin lỗi em, xin lỗi em, vì chị đã không quan tâm em nhiều hơn. Chị thương em vì những nỗi khổ mà em đã phải chịu đựng. Chị không muốn phải rời xa em. Tại sao lại là em? Tại sao có thể là em? Chị không biết điều gì mới là tốt, chị tiếc nuối nhiều hơn. Em để lại cho thế giới này, mọi người, bạn bè và cả người hâm mộ những sự tiếc nuối vô vàn.
Chị đến tiễn em đi, em cứ lặng lẽ nằm ở nơi đó, giống như là đang ngủ vậy. Chị chưa từng nghĩ đến việc có một ngày phải đưa tiễn em như thế này. Chị chưa từng nghĩ đến việc trùng phùng chính là giã biệt…"
Đọc những dòng tâm tư của Trần Kiều Ân, ai còn nghĩ đây là ngôi sao độc thân hoàng kim, sang chảnh, ngang bướng nữa. Cô chỉ đơn giản là một chị mất em, một cô gái mất đi người bạn thân, mất đi chỗ dựa duy nhất. Chẳng biết Kimi Kiều Nhậm Lương ở nơi đó đã hóa thân thành thiên sứ rực rỡ chưa, chỉ biết rằng Trần Kiều Ân ở nhân gian, mỗi năm vào ngày mất của anh, đều nhớ về anh rất nhiều.

Và lời khẳng định của tuổi 40: "Tôi giàu, tôi tự do, vậy việc gì phải lấy chồng"
Rất nhiều người từng chia sẻ rằng họ không thích Trần Kiều Ân, dù cô đẹp nhưng nét đẹp đó quá kiêu kì, quá sang chảnh chứ không mang lại cảm giác gần gũi. Thật ra, họ chưa tìm hiểu về Trần Kiều Ân, rằng ẩn sâu dưới vẻ bề ngoài mạnh mẽ, ngang bướng kia, ẩn sâu dưới câu nói: "Tôi giàu, tôi tự do, vậy việc gì phải lấy chồng" là một trái tim ấm áp, một tâm hồn nhạy cảm, một cô gái trọng tình trọng nghĩa, xứng đáng được nâng niu, yêu chiều và hạnh phúc.
Luôn có rất nhiều người chưa từng yêu thương Trần Kiều Ân, nhưng luôn nhắc nhở bên tai cô rằng: "Cô 40 tuổi đó cô biết không?", "Cô già lắm rồi đó cô biết không?". Trần Kiều Ân đáp gọn: "Tôi biết". So với người khác, cô ấy càng hiểu về bản thân, về cuộc đời mình hơn cả. Đã từng có giây phút Trần Kiều Ân muốn buông bỏ sự nghiệp để sống như một cô gái bình thường, về quê nhà giúp chồng dạy con, vui niềm vui gia đình, "Nhưng đến sau cuối, tôi vẫn chọn sự nghiệp". Sâu trong trái tim một người phụ nữ trung niên là sự cô độc cùng cực: "Nỗi đơn côi của bạn, nỗi lo lắng của bạn, một đứa bé, một gia đình hay một cuộc hôn nhân có thể xoa dịu hay sao?".

"Mẹ tôi bảo rằng phải sinh con để tuổi già còn có người chăm sóc, nhưng tôi đáp: Con sẽ không rơi vào hoàn cảnh đó đâu vì con là người có tiền. Sau này già rồi, con sẽ trở thành phú bà đơn độc cũng được". Các cô gái, xin hãy hiểu rằng, hôn nhân, gia đình, con cái không phải công thức cho món "cuộc đời hạnh phúc". Không chỉ vậy, tuổi tác cũng chỉ là một con số, là một số liệu minh chứng cho quá trình trưởng thành của mỗi người mà thôi. Người yêu thích Trần Kiều Ân, sẽ không vì cô ấy đã 40 tuổi mà ngừng thích cô ấy. Giống như mỗi chúng ta, đừng vì những lời bên ngoài để trói buộc bản thân. Như Trần Kiều Ân, tất cả những gì cô ấy muốn là sống hết mình cho ngày hôm nay, yêu người nên yêu, sống cuộc đời nên sống, trở thành nữ hoàng của chính mình.
Theo Thục (Helino)
- Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân (10:25)
- Honda Vario 125 ra mắt bản ghi đông trần độc đáo, nâng cấp chuẩn khí thải mới (10:13)
- AirPods Pro 3 nâng cấp Spatial Audio: Có đáng mua vì trải nghiệm rạp phim thu nhỏ? (10:11)
- Nhiều tàu dầu đổi hải trình sau khi Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải với Arab Saudi (10:05)
- Hay quên, giảm tập trung: Uống nước lá đinh lăng có thực sự hiệu quả? (10:03)
- Nhà đất TP.HCM giảm cả tỷ đồng vẫn mỏi mắt chờ người mua (31 phút trước)
- Pickleball chuyên nghiệp bước vào kỷ nguyên mới: Những "luật bất thành văn" dần bị phá bỏ (32 phút trước)
- Vợ NSND Công Lý lên tiếng xin lỗi sau khi vướng tranh cãi về phát ngôn với dân mạng (35 phút trước)
- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công bố ước tính chi phí chiến dịch quân sự nhằm vào Iran (37 phút trước)
- Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp (39 phút trước)