-
Cách "ăn 12 trái nho" dưới gầm bàn "linh nghiệm" để có người yêu vào ngày cuối cùng trong năm -
Nghẹt thở khoảnh khắc giải cứu nam thanh niên có ý định dại dột tại chung cư phường Tân Mỹ -
Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương -
Cái kết cực đắng cho thiếu nữ sinh năm 2000 ở Bắc Ninh "tung" ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội -
Cái kết đắng cho bí thư xã bị "tố" bỏ lớp bồi dưỡng đi đánh giải "Pickleball tình yêu U90+" -
Giá xăng RON 95 xuống dưới 19.000 đồng/lít -
Vụ lật xe chở đoàn từ thiện khiến 9 người chết ở Lào Cai: Những bất thường trong 3km cuối cùng trước thảm kịch -
Cựu thành viên nổi tiếng của "Team châu Phi" gây chú ý với hình ảnh bất ngờ tại Việt Nam -
Danh sách các điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 trên cả nước: Lưu ngay để không bỏ lỡ khoảnh khắc giao thừa -
Vàng miếng tiếp đà "lao dốc", bốc hơi hơn 5 triệu đồng/lượng chỉ sau 2 ngày
Sao 360°
22/04/2016 18:17Trấn Thành: "Tại sao cứ biến tôi thành thánh nhân?"
"Tôi dám sống thật, còn mọi người đang tạo cho mình một vỏ bọc giả tạo", Trấn Thành thẳng thắn.
- Hiện tại, cứ mở báo ra sẽ thấy thông tin Trấn Thành lỡ lời, Trấn Thành vạ miệng. Anh có thấy mình quá lố như nhận xét?
|
|
| "Tôi không làm gì quá đáng đến mức độ như nhiều bài báo đang viết" |
Vấn đề vạ miệng chỉ đơn giản là vạ miệng, vừa nói xong tôi chỉnh lại ngay. Vậy thôi mà mọi người cùng làm cho lố lên, làm như đó là điều khủng khiếp lắm. Tôi hỏi, cả đời họ có bao giờ bị vạ miệng vậy không? Nhiều nữa là khác.
Rồi họ còn bảo tôi nói Việt Hương là chó. Tôi nghĩ họ không xem clip, không nghĩ nó phát ra từ tình huống gì, mang yếu tố hài hước như thế nào mà chỉ viết ra câu chuyện có vẻ nghiêm trọng. Người viết ra bằng cảm xúc của họ, còn người đọc đọc bằng cảm xúc của người viết. Thành ra, chẳng cái gì liên quan tới cái gì.
|
|
| "Tôi không hiểu sao mọi thứ cứ nhắm vào mình". |
- Vậy anh nghĩ gì về những bài báo đang ngày ngày viết về mình?
Tôi chưa qua 30 tuổi, cuộc đời tôi cũng còn nhiều lỗi lầm, nhưng tôi nghĩ tôi không làm ra lỗi nào nghiêm trọng đến mức họ phê phán như vậy. Người ta vẫn đang bới lông tìm vết, cứ nghĩ tôi đang được quan tâm thì viết về tôi để câu view. Tôi tự hỏi, khi mọi người đọc thông tin như thế, kéo hình tượng tôi xuống thì họ được gì?
Tôi cũng hiểu đã là nghệ sĩ, cái nghiệp của tôi là phải bị đem ra bàn tán, khen chê. Tôi chỉ buồn là tại sao mọi thứ cứ nhắm vào mình. Bao nhiêu cặp quen nhau thì không bị chụp ảnh, chụp mỗi cặp của mình. Bao nhiêu câu nói hớ trên truyền hình chẳng ai bàn, chỉ bàn mỗi về mình. Tôi chỉ buồn vậy thôi.
Nhưng tôi cũng nghĩ, mình làm việc mà vẫn còn có người chú ý thì còn may mắn. Tôi sợ nhất một ngày, tôi lầm lỗi cũng chẳng ai quan tâm, và tôi trôi qua như một dòng nước. Chắc lúc đó Trấn Thành hết thời rồi.
|
|
| "Tôi chọn cách biểu đạt cảm xúc của mình một cách thật nhất" |
- Anh nghĩ sao nếu chính những câu nói được cho là "hơi quá lố" ấy cũng là một cách để tạo cho anh một phong cách riêng, phong cách rất Trấn Thành?
Tôi nghĩ tôi lố là vì tôi tiếp nhận văn hóa phương Tây nhiều. Tôi học từ điện ảnh Mỹ nên phong cách hơi giống những diễn viên trong đó. Nếu như tôi qua nước ngoài thì tôi cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Còn ở Việt Nam thì phong cách của tôi lạ, ai không chịu thì nói ông này lố.
Tôi nghĩ vấn đề là người Việt Nam không quen biểu đạt cảm xúc mạnh, cái gì cũng đóng khung và nói chuyện một cách rất bài bản, văn chương. Tất cả đang tạo cho mình một vỏ bọc giả tạo, tôi nói thẳng như vậy.
Còn tôi là một người dám nói lên sự thật, dám thể hiện cảm xúc một cách thật nhất bằng ngôn ngữ lời nói, ngôn ngữ hình thể và ngôn ngữ thái độ. Đối với họ là lố, nhưng tôi chọn số phận bằng cách chấp nhận rủi ro, tôi sẽ nói thật.
Còn một ngày Trấn Thành đứng trên sân khấu thì Trấn Thành vẫn sẽ nói thật. Điều đó có thể lố với một số người, nhưng dần họ sẽ hiểu ra đó là phong cách.
- Vậy còn những lời góp ý thì sao? Anh sẽ lắng nghe hay quyết giữ phong cách của riêng mình?
Tôi không phải là một người quá bảo thủ hay quá tự kiêu mà không nhận lời góp ý của mọi người. Hàng ngày tôi vẫn đọc báo để xem mọi người nghĩ gì về mình. Cái gì tốt cho tôi, cái gì tôi sai tôi sẽ thay đổi. Nhưng tôi sẽ không cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người.
Theo Yên Chi (Dân Việt)
- Vụ chậm chi trả lương giáo viên nhiều tháng ở Bắc Ninh: Toàn bộ ban giám đốc nhận cái kết ‘đắng’ (17:26)
- Cách "ăn 12 trái nho" dưới gầm bàn "linh nghiệm" để có người yêu vào ngày cuối cùng trong năm (17:19)
- Nghẹt thở khoảnh khắc giải cứu nam thanh niên có ý định dại dột tại chung cư phường Tân Mỹ (17:12)
- Vụ chồng chém vợ và cháu trai tử vong rồi tự sát: Chuẩn bị hòa giải ly hôn thì xảy ra chuyện (1 giờ trước)
- Vì sao trong một gia đình lại xuất hiện những đứa con “ít biết ơn”? (1 giờ trước)
- Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương (1 giờ trước)
- Thân thế đặc biệt của giám đốc công ty tổ chức show "Về đây bốn cánh chim trời" vừa bị bắt giữ (1 giờ trước)
- Cái kết cực đắng cho thiếu nữ sinh năm 2000 ở Bắc Ninh "tung" ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Cái kết đắng cho bí thư xã bị "tố" bỏ lớp bồi dưỡng đi đánh giải "Pickleball tình yêu U90+" (1 giờ trước)
- Xạ thủ Trịnh Thu Vinh được vinh danh VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025 (1 giờ trước)


