Ngay sau khi khép lại hành trình đầy thăng trầm tại show Trung Quốc Đạp gió 2026, Trang Pháp lại tiếp tục đối mặt với rắc rối khi hình ảnh cá nhân bị một thương hiệu tự ý sử dụng để trục lợi thương mại.

Tối ngày 3/7, The First Management – đơn vị đại diện của Trang Pháp – đã chính thức phát đi thông báo khẩn liên quan đến việc bảo vệ quyền hình ảnh và uy tín của nữ ca sĩ.

Theo đại diện công ty, một nhãn hàng hiện đang ngang nhiên sử dụng trái phép các hình ảnh, tư liệu của Trang Pháp trên mạng xã hội nhằm mục đích quảng cáo, kinh doanh. Đáng chú ý, hành vi này chưa hề thông qua bất kỳ thỏa thuận hợp tác hay sự đồng ý nào từ phía nữ ca sĩ và đơn vị quản lý.

04-1783147739-trang-phap-phat-thong-bao-khan-khoi-kien-nhan-hang-su-dung-hinh-anh-trai-phep

Trích thông báo từ phía công ty: "Chúng tôi kịch liệt lên án hành vi vi phạm bản quyền nghiêm trọng này. Hiện tại, công ty đang phối hợp chặt chẽ với đội ngũ pháp lý để buộc nhãn hàng trên phải gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm ngay lập tức. Đồng thời, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của Trang Pháp cả trong và ngoài nước."

Phía công ty cũng kêu gọi người hâm mộ chung tay bảo vệ thần tượng. Nếu phát hiện bất kỳ trang mạng xã hội hay sàn thương mại điện tử nào có hành vi tương tự, khán giả có thể gửi bằng chứng về email của công ty để đơn vị kịp thời thu thập tư liệu và xử lý theo pháp luật.

Sự cố bản quyền này diễn ra ngay khi Trang Pháp vừa hoàn thành chặng đường thi đấu tại Đạp gió 2026 ở Trung Quốc. Dù luôn giữ vững phong độ và có màn trình diễn bùng nổ trong đêm chung kết, đại diện Việt Nam vẫn tiếc nuối lỡ hẹn với đội hình chiến thắng (thành đoàn) gồm 12 nghệ sĩ tên tuổi của nước bạn (như Tăng Bái Từ, Trương Nguyệt, Vương Mông, Lý Tiểu Nhiễm...).

Chia sẻ về hành trình này, Trang Pháp thẳng thắn bộc bạch cô đã phải gánh vác vô vàn áp lực nặng nề. Với tư cách là Quán quân Chị đẹp rẽ sóng mùa đầu tiên tại Việt Nam, sự kỳ vọng lớn từ khán giả quê nhà vô tình trở thành một con dao hai lưỡi đối với cô.

Nữ ca sĩ thừa nhận nếu làm tốt, mọi người sẽ coi đó là điều hiển nhiên. Nhưng nếu sơ sẩy, cô sẽ phải đối mặt với những lời chỉ trích khắt khe, làm ảnh hưởng đến danh tiếng bấy lâu nay.

"Trang đã từng rất sợ hãi và thực tế là nhiều nỗi sợ đã ập đến. Dù có cố gắng đến đâu, đôi khi Trang vẫn cảm thấy nỗ lực của mình chưa thực sự được công nhận. Cơn ác mộng lớn nhất là cảm giác sợ làm người hâm mộ quê nhà thất vọng, khiến Trang có lúc rơi vào trạng thái bất lực, kiệt sức và tủi thân", nữ ca sĩ trải lòng trên trang cá nhân.

TN (SHTT)