Tro cốt nghệ sĩ Mạnh Tái Bình bất ngờ được con trai đưa khỏi mộ lúc nửa đêm, làm dấy lên cuộc tranh cãi về di nguyện và tài sản sau khi bà qua đời.

Ba tháng sau lễ tang được tổ chức quy mô lớn của nghệ sĩ kịch Mạnh Tái Bình, mạng xã hội Trung Quốc tiếp tục xôn xao vì thông tin tro cốt của bà được đưa đi trong đêm. Nữ nghệ sĩ qua đời ở tuổi 49 sau thời gian điều trị ung thư và được chôn cất tại Đài Châu, nơi bà xây dựng đoàn kịch và sinh sống cùng bạn trai họ Lâm. Đây cũng là địa điểm được cho là theo đúng tâm nguyện của bà lúc sinh thời.

Tin đồn tro cốt bị đánh cắp lan nhanh, trước khi con trai bà – Lạc Gia Thắng – xuất hiện trên mạng xã hội với dòng trạng thái: “Mẹ ơi, con đưa mẹ về nhà”. Động thái này khiến dư luận đặt câu hỏi vì sao anh chọn di chuyển tro cốt khỏi nơi chôn cất và tại sao sự việc diễn ra giữa đêm.

Nữ diễn viên bị trộm tro cốt, chết cũng không yên vì người tình và quý tử- Ảnh 1.
Mạnh Tái Bình ra đi ở tuổi 49.

Trong nhiều năm, Mạnh Tái Bình sống cùng bạn trai họ Lâm nhưng chưa đăng ký kết hôn. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, bà mất quyền nuôi con, khiến quãng thời gian trưởng thành của Lạc Gia Thắng thiếu vắng mẹ. Khi đã ổn định sự nghiệp, nữ nghệ sĩ vẫn dành nhiều sự hỗ trợ cho con trai.

Sau khi bà qua đời mà không để lại di chúc hay danh sách tài sản rõ ràng, tranh chấp giữa con trai và người tình của nghệ sĩ nảy sinh. Lạc Gia Thắng cho biết phần lớn tài sản của mẹ, bao gồm cổ phần đoàn kịch và tài khoản mạng xã hội hơn 300.000 người theo dõi, đều nằm trong tay ông Lâm. Anh nhiều lần đề nghị được nhận lại di vật của mẹ, trong khi phía người tình lại cho rằng anh chỉ nhắm đến tài sản.

Nữ diễn viên bị trộm tro cốt, chết cũng không yên vì người tình và quý tử- Ảnh 3.
Mạnh Tái Bình ra đi mà không để lại di chúc, cũng không có danh sách liệt kê tài sản lúc sinh thời.

Lạc Gia Thắng giải thích rằng việc đưa tro cốt về quê là để gia đình thuận tiện hương khói. Anh cho biết nếu tiếp tục để mẹ an táng ở Đài Châu, mọi hoạt động viếng thăm đều phải thông qua người tình của bà. Việc di chuyển tro cốt vào ban đêm được anh mô tả là phù hợp với phong tục địa phương, không phải hành động lén lút như nghi vấn trên mạng xã hội.

Sự việc hiện gây nhiều tranh luận vì mỗi bên đều có lý lẽ khiến công chúng khó đưa ra đánh giá rạch ròi. Truyền thông Trung Quốc cho hay hai bên đã ngồi lại trao đổi để tìm phương án giải quyết, kỳ vọng khép lại những khúc mắc phát sinh sau khi nữ nghệ sĩ qua đời.

HL (SHTT)