-
Cổ tích tình yêu tuổi xế chiều: Cụ ông 73 tuổi vượt 1.500km rước bạn gái qua mạng và cái kết ấm lòng -
Diễn biến bất ngờ vụ sắp xây nhà thì mộ tổ của chủ cũ "mọc lên", thực hư tin dựng mộ vì giá đất tăng -
Nữ tài xế lái Tucson gây va chạm liên hoàn khiến ô tô lật nghiêng ở Hà Nội: Cách xử lý không ngờ của các bên liên quan? -
Hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo công khai bảo vệ Lý Đức giữa "tâm bão" chỉ trích vì chiếc thẻ đỏ tại U23 châu Á -
Sự thật ít biết về cuộc hôn nhân tuổi 21 của ngôi sao U23 Nguyễn Thanh Nhàn và vợ mẫu ảnh -
Bắc Ninh: Dậy sóng clip 2 người 1 nam, 1 nữ lao vào đánh dã man, đòi giết 1 người phụ nữ mới sinh và 1 người mang bầu -
Hiện trường gạch đá rơi như "bẫy tử thần" trên vành đai Hà Nội, công an khẩn trương xác minh các xe chở vật liệu -
Trung ương thống nhất đề nghị chưa bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội XIV -
8 trường hợp không được nhận trợ cấp thất nghiệp từ 2026: Người lao động lưu ý thông tin quan trọng! -
Rùng mình bên trong cơ sở sản xuất màng bọc thực phẩm giả chứa chất cấm, gây dậy thì sớm và vô sinh
Sao 360°
20/08/2017 17:39Trọng Hiếu: "Tôi rung động trước vẻ đẹp tỏa sáng của Tóc Tiên"
Quán quân Vietnam Idol 2015 tiết lộ vẻ đẹp của Tóc Tiên khiến anh thích nhất. Ở cô toát lên vẻ tự tin và cá tính.
Vẫn làm phụ bàn cho bố mẹ ở Đức
- Giành ngôi vị quán quân Vietnam Idol 2015 thêm với nhiều yêu tố thuận lợi để trở thành ngôi sao của Vpop nhưng sau đó dường như anh chậm lại và ít xuất hiện? Vì sao vậy?
- Tôi muốn đi con đường chậm nhưng chắc. Như thế thì trên đường đi dù thế nào, tôi cũng không gục ngã được. Tôi quan niệm mình làm nghệ thuật không theo trào lưu.
Pop ballad có quá nhiều người theo rồi vì thế muốn có cái gì riêng của mình, tôi phải chọn thứ khác đi. Pop funk cũng khá lạ với người Việt, không phải ai cũng thích. Nhưng phù hợp với thế mạnh của tôi là sử dụng vũ đạo, nhảy nhiều.
Sau Vietnam Idol tôi cũng có sản phẩm nhưng chưa có sự đột phá. Thời gian đó, tôi chủ yếu tôi biểu diễn, chạy show. Dường như chương trình, sự kiện nào mình cũng tham gia khiến tôi như bị vắt kiệt sức. Sau một tháng nhìn vào gương, tôi thấy mình hốc hác như xác chết. Tôi quyết định phải dừng lại và đi du lịch.
Sau đó tôi xác định con đường mình đi không phải là chạy show liên miên, xuất hiện ở mọi sân khấu. Mình chỉ nên xuất hiện ở nơi hợp với bản thân thôi.
![]() |
| Trọng Hiếu đi về giữa Đức và Việt Nam. Ảnh: NVCC. |
- Theo dòng nhạc không trùng lẫn với ca sĩ Việt nhưng phong cách của anh lại bị nhận xét giống với một ngôi sao Mỹ như Bruno Mars?
- Tôi coi đó là lời khen dành cho mình. Bruno Mars là thần tượng của tôi đó. Anh ấy trước khi hát thì đã sáng tác và làm nhà sản xuất. Vì thế tôi cũng có học hỏi và ảnh hưởng âm nhạc và phong cách từ thần tượng. Nhưng dù thế nào cuối cùng tôi vẫn là tôi, có sự khác của riêng mình.
- Những sản phầm âm nhạc gần đây anh tự sản xuất và hợp tác với Khắc Hưng mà không phải nhạc sĩ Huy Tuấn - người đứng đầu công ty quản lý anh. Có tin anh và nhạc sĩ Huy Tuấn mâu thuẫn. Điều này đúng sai thế nào?
- Không có chuyện đó. Tôi gặp anh Huy Tuấn thì anh em vẫn vui vẻ. Anh cũng là nhạc sĩ, nghệ sĩ nên rất thương lính mới như tôi.
Không hợp tác vì anh không có bài nào dành cho tôi cả. Còn với Khắc Hưng thì tôi đã làm từ ban đầu như Con đường tôi, Bước đến bên em. Tôi hợp vì Hưng nói tiếng Anh giỏi nên tôi nói được mong muốn của mình dễ hơn. Hưng lại có style hiện đại, trẻ trung.
- Anh chọn cuộc sống đi về giữa Đức và Việt Nam. Vậy cuộc sống ở Đức của anh thế nào?
- Tôi vẫn đi diễn và đi hát ở Đức nhưng show không nhiều như ỏ Việt Nam. Ngày 24/8 tôi sẽ tham gia show lớn 15.000 người. Đó là sân vận động 8 năm trước Justin Bieber đã biểu diễn. Khi đó tôi mơ ước mình được đứng hát trên đó và giờ đã đạt được.
Còn cuộc sống của tôi thì hơi chán chỉ đi diễn và gặp bạn bè thôi. Tôi ra ngoài ở riêng nên thỉnh thoảng về thăm ba mẹ, phụ giúp ba mẹ chạy bàn.
- Sự phân chia cuộc sống ở hai nơi có ảnh hưởng đến sự nghiệp âm nhạc của anh ở Đức không?
- Tôi lại nghĩ ngược lại. Sự nghiệp ở Việt Nam mà tốt thì ở Đức còn tốt hơn nữa. Ở Đức, nhiều báo và chương trình mời tôi tham gia vì tôi từng là quán quân ở Việt Nam. Hơn nữa không có nhiều người có cơ hội phát triển hai đất nước như tôi.
![]() |
| Trọng Hiếu theo dòng nhạc Pop funk để khoe khả năng vũ đạo tốt. |
Thích vẻ đẹp của Tóc Tiên, nói chuyện hợp với Đông Nhi
- Phẫu thuật thẩm mỹ hiện là trào lưu của showbiz Việt, không chỉ với nữ mà cả với nam. Anh quan niệm thế nào về vấn đề này?
- Ai cũng có suy nghĩ và lựa chọn của riêng mình. Tôi nghĩ mình không nên bình luận và không có quyền để nói.
Với riêng tôi thì tôi nghĩ phẫu thuật không giải quyết gì vì tự tin phải toát ra từ bên trong. Tôi là người không quan trọng vẻ bề ngoài. Vẻ đẹp tâm hồn và khí chất từ bên trong mới là điều thu hút tôi.
- Đối diện với các cô gái phẫu thuật thẩm mỹ anh sẽ nghĩ gì?
- Tôi chỉ đặt duy nhất một câu hỏi là tại sao như vậy?
- Trong showbiz Việt, anh ấn tượng với vẻ đẹp của ai?
- Tôi ấn tượng với vẻ đẹp, cá tính của Tóc Tiên. Còn người tôi thích nói chuyện nhất là Đông Nhi. Tóc Tiên cũng là người tôi cảm thấy biểu diễn ăn ý nhất, thậm chí từng rung động trước cô ấy.
Ở Tóc Tiên toát lên vẻ đẹp tự tin, cá tính. Kiểu cô ấy là mình thích thì mình làm, biết điểm mạnh và yếu của bản thân thế nào.
Tôi thích vẻ đẹp tự nhiên và toát lên vẻ tự tin. Người yêu mình tôi không cần người quá giàu, nổi tiếng, không cần đẹp xuất sắc. Quan trọng là họ có sự tự tin, thần thái và toát được nguồn năng lượng tích cực.
- Trước đây anh và Tóc Tiên khá thân thiết, còn bây giờ thì sao?
- Tóc Tiên và Đông Nhi đều quá bận rộn, trong khi thời gian tôi ở Việt Nam không nhiều nên ít gặp nhau.
![]() |
| Tóc Tiên và Trọng Hiếu trong một lần cafe. |
- Trong giới, anh không thân và không có nhiều mối quan hệ với các ca sĩ. Vì sao thế?
- Đó là hạn chế của tôi. Với tôi, chơi với một người, cảm thấy hợp mới chơi. Tôi không thích tỏ ra hợp, tỏ ra thân thiện với người khác. Tôi không thích sự giả tạo, màu mè.
- Nhiều ý kiến cho rằng anh ở nước ngoài về nên chỉ chơi với người cùng đẳng cấp nên xa cách với mọi người?
- Điều này không đúng. Bạn thân của tôi ở Việt Nam là vũ công tập cùng phòng tập. Tiếng Anh của bạn không giỏi, không nổi tiếng. Khi chơi với ai, tôi không đặt ra điều kiện bạn thế nào mới chơi. Bạn xấu, mũi cong, da đen cũng không sao miễn sao là tinh thần và trái tim có hợp với nhau không
Tôi cũng không nghĩ mình ở nước ngoài thì hay hơn ai hay khác hơn đâu là hợp ý nhau thôi.
Theo Bích Hằng (VietNamNet)
- Cổ tích tình yêu tuổi xế chiều: Cụ ông 73 tuổi vượt 1.500km rước bạn gái qua mạng và cái kết ấm lòng (14 phút trước)
- Diễn biến bất ngờ vụ sắp xây nhà thì mộ tổ của chủ cũ "mọc lên", thực hư tin dựng mộ vì giá đất tăng (31 phút trước)
- Rút ngắn thời gian làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (1 giờ trước)
- Giá vàng chốt phiên 21/1 bật tăng mạnh: Thế giới leo đỉnh, vàng miếng SJC và nhẫn 9999 áp sát mốc cao mới (1 giờ trước)
- Bất ngờ số tiền Tổng thống Zelensky và vợ sở hữu, tiền có cả ở các ngân hàng nước ngoài (1 giờ trước)
- Hà Nội: Người đàn ông chủ động nhờ CSGT hỗ trợ dìu vào chốt để lập biên bản sau bữa nhậu hết mình (1 giờ trước)
- Miền Nam hứng chịu đợt rét lịch sử: Nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt thấp kỷ lục (1 giờ trước)
- AFC công bố tổ trọng tài trận tranh hạng Ba: Người quen của U23 Việt Nam tái xuất (1 giờ trước)
- Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (2 giờ trước)
- Nicola Peltz và gia thế quyền lực lấn lướt nhà David Beckham (3 giờ trước)


