Sao 360°

“Trong showbiz, phần lớn chân dài nỗ lực hết mình chỉ để... kiếm chồng”

Thẳng thắn, không cần màu mè, siêu mẫu Ngọc Bích - giải Vàng siêu mẫu 2009 không chỉ bật mí những góc khuất ít người biết tới của cô, mà còn đem tới một cái nhìn chân thực hơn về thế giới giải trí rực rỡ ánh đèn màu. Ngọc Bích cũng không ngại ngần bật mí nguyên nhân khiến cô “né” showbiz.

Thẳng thắn, không cần màu mè, siêu mẫu Ngọc Bích - giải Vàng siêu mẫu 2009 không chỉ bật mí những góc khuất ít người biết tới của cô, mà còn đem tới một cái nhìn chân thực hơn về thế giới giải trí rực rỡ ánh đèn màu. Ngọc Bích cũng không ngại ngần bật mí nguyên nhân khiến cô “né” showbiz.

Siêu mẫu Ngọc Bích không muốn dấn thân vào làng giải trí vì đã tìm được chồng (ảnh nhân vật cung cấp).

 
“Cuộc sống của tôi có rất nhiều nụ cười”

Ngọc Bích có nghĩ rằng mình đang sở hữu một cuộc sống "trong mơ", như nhiều người từng trầm trồ, ganh tị?

- Tôi cũng không rõ trong giấc mơ của những người khác. Họ thường... mơ điều gì (cười), nhưng tôi nghĩ cuộc sống mình đang có rất tuyệt vời rồi. Tôi cũng không thuộc tuýp người hay mơ mộng cho lắm, nhưng tôi nghĩ rằng nếu cuộc sống của mình là một giấc mơ, nó chắc chắn không phải là cơn ác mộng.

Điều gì khiến bạn thỏa mãn nhất về cuộc sống của mình? Sự đầy đủ, tình yêu hay cuộc sống riêng hạnh phúc?

- Bạn biết đấy, trên đời có rất nhiều người giàu có, nhưng không phải tất cả họ đều thấy bằng lòng với cuộc sống của mình. Tôi thì khác họ. Tôi không tự đưa ra cho mình những yêu cầu quá cao xa, những đòi hỏi "trên trời" và luôn cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Cũng có thể, do cuộc sống hiện tại của tôi khác với nhiều người nên tôi cũng dễ dàng cảm thấy thỏa mãn hơn chăng?

Thật ra, những điều có thể làm tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc không cần quá cầu kỳ hay đắt giá đâu. Một buổi cafe sôi nổi cùng bạn bè, một kiểu tóc mới hợp với mình hay thậm chí, một tấm ảnh nhận được nhiều like, nhiều lời khen tặng hơn bình thường chẳng hạn - tất cả chúng cũng đều có thể khiến tôi mỉm cười sung sướng. Tôi cũng rất chóng quên, nhất là những điều làm mình buồn bã, giận dữ hay phiền muộn. Tóm lại, cuộc sống của tôi có rất nhiều những nụ cười!

Ngọc Bích có nghĩ rằng nếu cô gái nào cũng sở hữu trang sức tiền tỷ, những bộ sưu tập đồ hiệu xa hoa, những chuyến du lịch khắp thế giới như bạn, hẳn họ cũng sẽ luôn nở nụ cười mọi lúc, mọi nơi?

- Tôi không phủ nhận mình may mắn có một cuộc sống dễ chịu hơn nhiều người, nhưng đó cũng chỉ là một phần làm nên hạnh phúc mà thôi. Bạn thử nghĩ mà xem, nếu bạn rất giàu có, nhưng lại không có đủ sức khỏe để du lịch khắp mọi nơi, không có người thân để quan tâm, chia sẻ vui buồn, không có một bờ vai mạnh mẽ, tin cậy để tựa vào lúc cô đơn, cuộc sống đó có thể gọi là hạnh phúc không? Người ta vẫn nói tiền có thể mua được mọi thứ, nhưng tôi thì tin rằng hạnh phúc không phải là thứ có thể mua bán được. Chúng chỉ có thể được kiếm tìm và xây dựng được mà thôi!

Tìm được chồng như ý thì rút lui khỏi làng giải trí

Ngọc Bích từng chia sẻ lý do khiến mình không mấy mặn mà với showbiz là bởi "đã tìm được mọi thứ mình cần". Phải chăng, mục đích đến với làng giải trí của Ngọc Bích cũng như nhiều “chân dài” khác chỉ đơn giản là kiếm tìm cho mình một cuộc sống như mong muốn?

- Người mẫu, diễn viên hay ca sĩ thì cũng chẳng thể sống cả đời trên sân khấu. Khi đèn tắt, màn kéo, họ vẫn phải trở về nhà. Tôi nghĩ không chỉ mình hay những đồng nghiệp trong làng giải trí, mà người phụ nữ nào cũng mơ ước về một mái ấm đủ hạnh phúc, bình yên. Không có gì quan trọng hơn điều đó, đối với một người phụ nữ. Nếu đã có một cuộc sống đầy đủ tình yêu, hạnh phúc và vật chất, tôi nghĩ rằng ai cũng sẽ sẵn sàng xếp danh tiếng, sự nghiệp và cả những đam mê ra phía đằng sau, nếu họ là những người thực tế. Nói một cách thẳng thắn thì tôi nghĩ rằng trong showbiz, phần lớn chân dài đều nỗ lực hết mình chỉ để... kiếm được người chồng như mong đợi. Và điều đó cũng không có gì là sai cả.

Tôi cũng là một người rất thực tế, nên tôi đã chọn lựa cuộc sống riêng yên bình và hạnh phúc. Và không chỉ riêng tôi, có rất nhiều đồng nghiệp khác cũng đã chọn cách rút lui dần khỏi làng giải trí, khi họ tìm được một tấm chồng như ý. Ngôi sao cỡ nào thì cũng không thể sống cả cuộc đời trên sân khấu, tôi nghĩ mọi nghệ sĩ đều nằm lòng điều đó.

Cuộc sống của một người đẹp "rời xa showbiz" có gì khác biệt so với cuộc sống của một giải Vàng siêu mẫu đình đám năm nào?

- Thoải mái hơn, tự do hơn, ít áp lực hơn, nhưng dĩ nhiên là cũng... buồn hơn. Thú thực có những lúc, tôi rất nhớ showbiz, nhớ bạn bè trong làng giải trí và cả nghề nghiệp mình từng đam mê, theo đuổi, nhất là những lúc ở nước ngoài. Nhưng bù lại, tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, ít bị áp lực "giữ gìn hình ảnh" và có thể tự do làm mọi điều mình muốn, không cần e ngại hay sợ sệt bị "săm soi" như những ngôi sao khác. Đối với tôi, những cái được ấy nhiều hơn là mất.

Mặc dù không còn xuất hiện nhiều trong làng giải trí, nhưng những ồn ào mà Ngọc Bích gặp phải dường như vẫn chẳng vì thế mà giảm bớt?

- Tôi cũng thấy khá bất ngờ, bởi hình như chuyện tôi "im lìm" tại showbiz không hề ăn nhập gì với những lời đồn thổi, xì xào phía sau lưng mình thì phải. Dù hiện tại tôi chẳng mấy khi xuất hiện trong làng giải trí, nhưng những thứ "thông tin ngoài lề" vẫn cứ xuất hiện với tần suất chẳng hề sụt giảm. Thậm chí có những tin đồn khiến tôi choáng váng và thật sự giận dữ, vì chúng hoàn toàn bịa đặt và trơ trẽn.

Có những người thậm chí chưa từng làm việc cùng tôi, chưa từng một lần đi chơi, nhưng lại dám khơi khơi đặt điều về tôi như thật. Rồi cả những người trước mặt bạn bạn bè bè, nhưng sau lưng lại nói ra toàn những điều tệ hại. Tôi từng sốc, thất vọng, lo lắng... nhưng hiện tại thì tôi chấp nhận nó như một phần tất yếu trong cuộc sống. Tôi bằng lòng với suy nghĩ: Những kẻ nói xấu sau lưng bạn sẽ chẳng bao giờ theo kịp bạn. Họ còn đang mải miết phía đằng sau.

Nếu phải đưa ra một lời khuyên đối với những chân dài đang ngấp nghé tiến thân vào showbiz Việt với mơ ước đổi đời, Ngọc Bích sẽ khuyên họ điều gì?

- Showbiz không thể khiến bạn đổi đời đâu. Tự mình thay đổi cuộc đời mình sẽ dễ dàng hơn là trông đợi ai đó làm thay bạn!

Cảm ơn Ngọc Bích về cuộc trò chuyện!
 
>> Dương Yến Ngọc: Gia đình đổ vỡ cũng có phần do tính cách tôi!
 
 
 
Theo T.Lâm (Gia Đình & Xã Hội)