-
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ!
Sao 360°
22/08/2020 00:43Trước Giang Ơi, nhiều sao Việt cũng bị bắt nạt học đường: Đức Phúc bị đổ muối ớt lên đầu, Phi Thanh Vân phải dao kéo vì ám ảnh
Giang Ơi kể chuyện bị tẩy chay đang là ồn ào thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Theo đó, hot vlogger cho biết: "Một trong những động lực thúc đẩy tôi sang Anh học chính là việc tôi bị bắt nạt tại trường học và tôi luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi đó. Tôi cảm thấy như một đứa trẻ bị ruồng bỏ, tôi luôn cảm thấy mình là một người kỳ quặc nên tôi muốn tìm đến một nơi khác là nước Anh... Sang Anh cho tôi cơ hội được hòa đồng với mọi người với nhiều màu sắc khác nhau".
Vấn nạn bắt nạt, bạo lực học đường luôn là chủ đề được quan tâm đặc biệt. Trước Giang Ơi, nhiều sao Việt như Hari Won, Đức Phúc, Á hậu Huyền My cũng từng lên tiếng, cho biết mình chính là 1 trong những nạn nhân của bạo lực học đường.
Hari Won: Bị bạn đánh, vì khiếp sợ phải tìm cách trốn học
Hari Won là 1 trong những nghệ sĩ từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Trong cuốn tự truyện Cỏ Hạnh Phúc, Hari Won đã tiết lộ chi tiết về cơn sốc đầu đời này. Nữ ca sĩ cho biết vì bố không có Quốc tịch Hàn Quốc nên ngày đi học, cô không có giấy khai sinh. Khi tới trường, các bạn gọi là Hari Won "tạp chủng". Sau khi tra từ điển, cô mới cay đắng nhận ra mình bị xúc phạm và chỉ biết lặng lẽ khóc.
"Thời còn đi học, có một bạn nói với tôi rằng: 'Học xong ra sau trường nhé'. Đó là câu nói mà tôi cũng như nhiều bạn học sinh khác sợ khủng khiếp. Có lần, sợ quá nên tôi đành chọn cách trốn học. Cô giáo hỏi lý do thì tôi không dám trả lời thật, mà chỉ nói dối là 'sức khỏe em không tốt'. Trong những lần bị đánh, có lần bị bố phát hiện, tôi đành phải khai thật với bố là mình bị bạn đánh", Hari Won kể lại.
Hari Won mong muốn trẻ em sẽ được trang bị kiến thức để lên tiếng khi bị bạo lực. Bên cạnh đó, thầy cô, gia đình cũng cần quan tâm nhiều hơn để giúp con trẻ tránh khỏi "cơn ác mộng" học đường.
Đức Phúc: Bị bạn đem thạch sùng, đổ muối ớt lên đầu
Giống với Hari Won, Đức Phúc cũng từng bị bắt nạt, dọa đánh thời đi học. "Đến thời điểm hiện tại, tôi luôn luôn căm ghét bạo lực học đường. Ngày xưa đi học, tôi thuộc dạng hiền, giờ ra chơi luôn ở trong lớp. Những đứa đầu gấu vẫn bắt nạt tôi dù chỉ ngồi yên một chỗ. May mà hồi đó, chúng nó không đánh tôi nhiều. Chúng nó chỉ đến dọa đánh, dọa tôi bằng cách đem thạch sùng để lên đầu, đổ muối ớt lên đầu. Cảm giác của tôi lúc đó rất tuyệt vọng. Có lần ba bốn ngày tôi không gội đầu, mà lại bị chúng nó đổ muối ớt lên đầu, cảm giác rất kinh khủng, tuyệt vọng.
Trong lớp tôi ngày đó, các bạn nữ thường hay bị đánh. Tôi không phải người bị đánh, nhưng do bản tính nhút nhát nên mỗi lần nhìn cảnh đó là run hết cả người. Tôi đứng xem một lúc rồi lại đi ra. Tôi cảm thấy không đúng nhưng không làm gì được. Sau đó, tôi quyết tâm xuống gọi bảo vệ, nhưng không dám để lộ danh tính của mình. Tôi rất sợ, tôi không bao giờ muốn chứng kiến lại bạo lực học đường vì chính tôi là nạn nhân của nó", Đức Phúc tiết lộ.
Á hậu Huyền My: Cảm thấy kinh khủng khi bị bạn bè tẩy chay, quay lưng
Á hậu Huyền My phải chịu cảm giác kinh khủng mỗi khi tới trường vì bị bạn bè tẩy chay, bạn thân cũng quay lưng. Ngay từ ngày bước chân lớp 1, cô đã bị trêu chọc, dọa nạt đến mức phải xin bố mẹ cho chuyển trường. "Ngày đầu tiên học lớp 1, tôi đã bị bạn cùng lớp giấu đồ dùng học tập, rồi bị các bạn trêu chọc, dọa nạt chỉ vì 'Sao mày xấu thế?' Tôi bị các bạn ghét vì cho rằng tôi xấu, giống con trai", Huyền My kể lại.
Không chỉ thế, Huyền My còn tiếp tục bị tẩy chay khi học lớp 10: "Khi học lớp 10, tôi tham gia công việc người mẫu. Chính việc tôi trở thành người mẫu khiến các bạn trong lớp không ưa. Các bạn chế giễu tôi có thân hình gầy gò mà cũng làm người mẫu. Thậm chí có người nói thẳng với tôi: 'Mày tưởng mày làm người mẫu thì hay lắm à?'".

Phi Thanh Vân: Phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần vì ám ảnh khi bị bạn bè chế giễu, xa lánh
Phi Thanh Vân đã phải trải qua quãng thời gian đi học nhiều ám ảnh khi liên tục bị bạn bè chế giễu, xa lánh vì ngoại hình. Thậm chí, bà mẹ 1 con còn bị chế nhạo, ném lon vào trán đến chảy máu đầu nhưng chỉ biết khóc rồi kể với mẹ.
"Có tin được không, tôi bị bạn bè bắt nạt chỉ vì mình… xấu. Năm tôi 8 tuổi, gia đình tôi chuyển vào Sài Gòn sinh sống, đi học tôi bị bạn bè chế giễu, xa lánh chỉ vì tôi quá gầy gò, cười hở lợi. Tôi bị các bạn học xa lánh. Thậm chí, có bạn còn ném cái lon vào trán làm tôi chảy máu khắp mặt. Thấy tôi đau, chúng còn cười, còn chế nhạo tôi. Tôi chỉ biết về nhà khóc kể với mẹ", Phi Thanh Vân nhớ lại.
Phi Thanh Vân cho biết chính vì những lời chế giễu của bè bạn nên sau này cô quyết tâm phải phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi vẻ ngoài. Cô không ngần ngại trải qua liên tiếp các cuộc dao kéo, sửa sang nhan sắc theo ý muốn.
Trà My: Bạo lực học đường biến tôi từ một người vui vẻ, cởi mở trở thành người luôn có những nỗi tức giận bên trong
Diễn viên Trà My Thương Nhớ Ở Ai cho biết suốt 1 thời gian dài từ cấp 1 đến cấp 3, cô đều bị bạo lực học đường. Phản kháng nhiều quá không được nên Trà My chia sẻ rằng đã biến cô từ 1 người vui vẻ, cởi mở thành người có nhiều nỗi tức giận bên trong. Thậm chí sau này, có người trong nhóm bạn học từng giở trò côn đồ với cô năm xưa đã phải đi tù.
"Tôi sợ phải đến trường, sợ phải đối mặt với những đứa từng bắt nạt mình. Hồi ấy tôi chẳng làm gì sai cả. Chúng nó đánh tôi chỉ vì thích và để ra oai với mọi người rằng chúng nó là kẻ mạnh. Quãng thời gian đó ảnh hưởng lớn đến sự hình thành nhân cách của tôi sau này. Tôi gặp khó khăn khi giao tiếp với mọi người. Tôi không có bạn thân. Tôi nhận thấy mình rất hay đánh người khác khi bị người ta hiểu nhầm hoặc bị chèn ép quá mức thay vì giải thích một cách rõ ràng và nhẹ nhàng", Trà My cho biết.
Theo Tun (Báo Dân Sinh)
- Ông Trần Phong được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (35 phút trước)
- Cả gia đình 4 người tử vong tại Istanbul vì nghi nhiễm độc hóa chất tại khách sạn (41 phút trước)
- Tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở núi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng, công tác tìm kiếm vẫn khẩn trương (55 phút trước)
- Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du mục cùng lĩnh án 2 năm tù (1 giờ trước)
- Con riêng của chồng cũ lo lắng theo dõi phiên xét xử, mong Hằng Du Mục được hưởng án treo (1 giờ trước)
- Lai Châu có Chủ tịch UBND tỉnh mới: Ông Hà Quang Trung (1 giờ trước)
- Đây là chiếc Galaxy S cao cấp full tính năng giá rẻ nhất tháng 11, được chuộng hơn nhiều iPhone Air (2 giờ trước)
- Thủ môn Indonesia bị lừa sang Campuchia, ép làm việc tại ổ lừa đảo? (2 giờ trước)
- Hương Giang mang áo dài trắng lên Miss Universe 2025: "Giấc mơ thanh xuân" khiến khán giả rơi nước mắt (2 giờ trước)
- Hành trình cổ tích: Bóng đá Haiti trỗi dậy giữa địa ngục tội phạm để giành vé dự World Cup (2 giờ trước)