-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Sao 360°
11/12/2017 21:32Trước khi qua đời, chàng trai liều mạng nhất Trung Quốc khẳng định chỉ mạo hiểm khi nắm chắc 100% an toàn
Ngô Vịnh Ninh, sinh năm 1994, tại Hồ Nam, Trung Quốc. Trên trang mạng xã hội Weibo của mình, anh tự nhận là "Người đầu tiên thách thức cực hạn, không mang đồ bảo hộ trong nước".
Bắt đầu từ 11/8, Ngô Vịnh Ninh bắt đầu đăng tải clip ghi lại cảnh mình mạo hiểm leo trèo trên một tòa nhà cao chọc trời. Sau đó, anh liên tục cho đăng tải những đoạn phim khác quay quá trình mình mạo hiểm đi lại, vận động trên những nơi cao hàng chục mét khác nhau ở Trung Quốc.

Sự xuất hiện của một anh chàng liều mạng như vậy đã thu hút rất nhiều chú ý từ cư dân mạng. Đến nay, trên trang mạng Meipai chuyên phát sóng những đoạn clip trực tuyến, anh có đến 1 triệu người theo dõi. Câu cửa miệng anh thường đăng trên trang web của mình là: "Một ngày không liều mạng sẽ không thoải mái".
Nhưng trước chuyến đi cuối cùng, Ngô Vịnh Ninh từng nói với bạn bè, nếu không chắc chắn 100% sẽ tuyệt đối không làm. Sự ra đi không hề báo trước của anh khiến cả những người thân quen nhất cũng thấy bất ngờ. Càng đặc biệt hơn nơi thử thách cuối cùng, tỉnh Hồ Nam, không quá xa lạ với Ngô Vịnh Ninh khi anh đã không ít lần mạo hiểm ở đây.
Ngày 8/11, Ngô Vịnh Ninh đăng clip cuối cùng lên mạng cho biết anh đang tham gia thử thách tại một tòa nhà tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Nhưng suốt một tháng sau đó, không có thêm bất cứ đoạn clip nào được đăng tải, cũng không có cách nào liên lạc được với anh.
Ngày 8/12, bạn gái Ngô Vịnh Ninh cuối cùng lên tiếng, thông báo về cái chết của anh. Được biết, ngày hôm đó, Kim Kim, bạn gái Ngô Vịnh Ninh, đã không thể gọi điện được cho bạn trai. Vì biết rõ tính chất công việc của anh, Kim Kim đã trực tiếp đi đến nơi tìm hiểu, và biết được Ngô Vịnh Ninh đã ngã lầu tử vong vào khoảng 1 giờ chiều cùng ngày.
Một tháng sau, thông qua trang Meipai của Vịnh Ninh, cô đăng tải dòng chữ: "Tôi chỉ muốn được yên ngủ. Sau này sẽ không cập nhập thêm gì nữa".
Sau đó, bạn gái Ngô Vịnh Ninh viết lên trang cá nhân của mình: "Hôm nay là 8/12. Nó khiến em nghĩ đến ngày 8/11, ngày mà anh bỏ lại mọi người và rời khỏi thế giới này", thông báo về sự ra đi của anh.
Trước khi trở thành vận động viên mạo hiểm, Ngô Vịnh Ninh từng là diễn viên quần chúng và người đóng thế võ thuật cho phim trường lớn nhất Hoành Điếm. Cho đến năm nay, anh bắt đầu quay các clip mạo hiểm, thành công khiêu chiến những tòa nhà lớn ở Vũ Hán, Nam Kinh, Trùng Khánh....


Theo giới truyền thông, gia cảnh Ngô Vịnh Ninh vô cùng đặc biệt, mục đích anh làm những trò mạo hiểm như vậy, trước hết vì niềm yêu thích, sau là để kiếm tiền chữa bệnh cho người mẹ của mình. Với số đó sẽ phần nào chi trả phí khám chữa cho người mẹ ốm đau. Ngô Vịnh Ninh cũng từng tuyên bố đây sẽ là trò mạo hiểm cuối cùng anh tham gia, kết thúc công việc anh sẽ tới chỗ bạn gái để cầu hôn.
Clip anh cuối cùng anh thực hiện được xác định là tòa nhà 62 tầng ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Anh từng tuyên bố, nếu thực hiện thành công thử thách này sẽ nhận được được 100 ngàn NDT (tương đương 350 triệu đồng).
Bạn gái anh cho biết, mẹ anh trước giờ không hề biết anh làm việc này. Cho đến khi xảy ra chuyện. Nhưng trong suốt 1 tháng nay có cô bên cạnh, bà cũng dần vượt qua cú sốc mất con trai.
Trong vài năm gần đây, thể thao mạo hiểm càng ngày càng nở rộ và được giới trẻ Trung Quốc tìm đến chứng minh bản thân hoặc để giải phóng áp lực. Nhưng điều này đồng nghĩa với càng ngày càng có nhiều con số về người chết vì loại hình thể thao này. Theo hiệp hội leo núi Trung Quốc thống kê. Năm 2016, tổng cộng có 311 sự cố khi tham gia leo núi mạo hiểm, trong đó, số người chết là 1268 người.
Theo HANA (Thời Đại)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)