-
Thực hư tin đồn Châu Đăng Khoa rút khỏi "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" mùa 2 -
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn
Sao 360°
12/05/2019 15:01Trương Bá Chi: 'Bà mẹ nữ cường', 7 năm trời vẫn đau đáu nỗi đau không thể cho con mái ấm đủ đầy cha mẹ
Trương Bá Chi xinh đẹp, cả Hong Kong không ai không biết điều đó. Trương Bá Chi tài năng, cả Hong Kong ai cũng rõ. Trương Bá Chi nổi tiếng, điều ấy lại chẳng phải bàn cãi.
Nhưng cuộc đời Trương Bá Chi lại sóng gió không yên một ngày.
Từ khi bắt đầu lớn lên, Trương Bá Chi đã biết mình đẹp. Đôi mắt long lanh, khuôn mặt thanh tú và làn da mịn màng của Trương Bá Chi từng một thời khiến đàn ông Châu Á chao đảo.

Năm 2006, Trương Bá Chi chính thức trở thành con dâu nhà họ Tạ. Đám cưới ngày ấy được truyền thông Hong Kong gọi là cuộc hôn phối ngọt ngào nhất showbiz. Nàng là ngọc nữ của màn ảnh, chàng là tài tử trong mộng của vạn thiếu nữ.
Sau khi kết hôn, từ ngôi sao ở đỉnh cao danh vọng, Trương Bá Chi quyết định bỏ lại sau lưng tất cả làm người vợ hiền. Sau khi sinh con trai đầu lòng Lucas cho Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi gần như rút khỏi hoàn toàn làng giải trí, toàn tâm toàn ý cho việc nuôi con yêu chồng.
Sinh ra trong một gia đình không đầy đủ tình yêu thương của cả cha và mẹ nên Trương Bá Chi luôn hi vọng con của mình không đi theo dấu chân đầy đau đớn ấy.

Thế nhưng, sóng gió chưa bao giờ dừng ngoài cánh cửa đối với Trương Bá Chi.
Đầu năm 2008, scandal ảnh nóng của Trần Quán Hy nổ ra khiến rất nhiều sao nữ lao dốc sự nghiệp trong đó phải kể đến hai cái tên nổi bật nhất là Chung Hân Đồng và Trương Bá Chi. Mặc dù là nạn nhân nhưng Trương Bá Chi lại gánh chịu hậu quả vô cùng nặng nề. Sự nghiệp đóng băng, cuộc hôn nhân nguội lạnh khiến Trương Bá Chi như chết nửa con người. Ngoài mặt, Tạ Đình Phong vẫn lên tiếng bảo vệ vợ nhưng khi cánh cửa khép lại, khi không còn camera thì cuộc sống trong nhà của Trương Bá Chi như địa ngục.

Trương Bá Chi từng hi vọng nếu cô sinh thêm con, cuộc sống của hai vợ chồng sẽ không còn những lời chì chiết đầy cay đắng. Nhưng những áp lực liên tiếp khiến Trương Bá Chi sảy thai đến 4 lần. Và đau đớn thay, trong khoảng thời gian đó Tạ Đình Phong ngang nhiên mang gái làng chơi về nhà.
Năm 2010, Trương Bá Chi sinh con trai thứ 2, nụ cười lại xuất hiện trên môi người đàn bà đầy truân chuyên. Ấy thế nhưng, người vợ chịu đựng cùng 2 đứa con trai kháu khỉnh không đủ để giữ chân Tạ Đình Phong. Một năm sau ngày sinh con trai thứ 2, báo chí đăng ảnh Tạ Đình Phong hôn Vương Phi. Và chuyện gì đến cũng phải đến.

Trương Bá Chi hiểu rằng tình yêu kết thúc thì nên để nó ra đi. Cuộc hôn nhân đó, tất cả những gì cô lãi được bằng đúng 2 đứa con. Cả 2 chính thức ly hôn, Tạ Đình Phong rời đi để lại gánh nặng nuôi con lên vai người phụ nữ trẻ để đến với tình yêu thanh xuân của mình.
Tạ Đình Phong chấp nhận một Vương Phi đã từng đi qua 2 đời chồng và từng sinh con cho 2 người đàn ông khác nhau nhưng không thể tha thứ cho Trương Bá Chi, người phụ nữ đã bên anh 6 năm, sinh cho anh 2 đứa trẻ con xinh xắn.

Hậu ly hôn, cũng như bao người phụ nữ khác bước ra từ một cuộc hôn nhân, Trương Bá Chi từng có những ngày đau đớn tới không thể thở nổi. Nhưng rồi, cô học cách đối diện mọi thứ bởi Trương Bá Chi hiểu rằng từ thời khắc Tạ Đình Phong bước ra khỏi cuộc đời cô thì cô cần nỗ lực hơn trước gấp trăm lần để bù đắp tình yêu cho 2 con nhỏ.
Từ cô gái nhỏ với hình ảnh yếu đuối, Trương Bá Chi buộc mình phải mạnh mẽ kiên cường hơn gấp bội. Cô hiểu rằng không có tình yêu cô có thể tiếp tục sống nhưng nếu không có tiền thì mẹ con cô sẽ không thể nào sống được. Mỗi lần cảm thấy lòng mình yếu đuối, Trương Bá Chi lại nghĩ về 2 con để tiếp thêm cho mình sức mạnh.

"Khi tôi buồn, tôi thường vào nhà tắm khóc 30 phút đến tận 1 tiếng, khóc cho đến khi lấy lại được tinh thần. Lúc tôi tổn thương nhất cũng chính là lúc tôi cảm thấy mình cần mạnh mẽ nhất. Tôi sẽ luôn cố gắng sống vui vẻ, lạc quan", Trương Bá Chi chia sẻ.
Hình ảnh người phụ nữ mảnh mai chạy vạy khắp nơi kiếm tiền, lo lắng cho 2 con trai cuộc sống tốt nhất từ trường quốc tế, đi chơi ngày nghỉ người ta thầm ngưỡng mộ nghị lực phi thường của bà mẹ trẻ. Không chỉ vậy, những gánh nặng kinh tế từ bố mẹ đẻ khiến Trương Bá Chi như trĩu nặng đôi vai.

Mệt mỏi kiếm tiền là vậy nhưng Trương Bá Chi chưa từng bỏ bê con cái. Cô chưa từng vắng mặt bất kỳ buổi họp phụ huynh nào, chỉ cần có ngày nghỉ là đưa con đi chơi để bù đắp tất cả.
Có lần Trương Bá Chi chia sẻ hình ảnh cô ngủ gục khi đi chơi cùng hai con trai khiến ai cũng chạnh lòng xúc động vì nỗi vất vả của bà mẹ đơn thân.
Thế nhưng với Trương Bá Chi những nỗi đau đớn vất vả chẳng có nghĩa lý gì chỉ cần mẹ con lúc nào cũng bên nhau là đủ đầy trọn vẹn.

Sau 7 năm làm mẹ đơn thân, kinh tế cũng dần ổn định Trương Bá Chi quyết định thêm một lần sinh con. Và cậu con trai thứ 3 ra đời trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Chẳng ai biết bố đứa trẻ là ai. Có thông tin cho rằng đó là một đại gia giàu có. Người lại nói Trương Bá Chi bị bỏ rơi sau khi sinh em bé.
Rồi cũng có người đồn đoán rằng cô dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo.
Thế nhưng, mọi suy đoán thì vẫn mãi chẳng có lời lý giải cho đến khi chính Trương Bá Chi lên tiếng. Hoặc có thể đó mãi mãi là bí mật mà cô giữ gìn. Bởi suy cho cùng điều quan trọng nhất với Trương Bá Chi đó chính là được làm mẹ, được nhìn những thiên thần của mình lớn lên và nuôi dưỡng chúng nên người dù khó khăn đến mức nào.
Nhiều năm qua đi, người phụ nữ ấy càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Cuộc sống nghiệt ngã khiến Trương Bá Chi tôi luyện cho mình đủ sức mạnh để chiến đấu lại tất cả bảo vệ cho những thiên thần của mình.

"Nhiều năm trôi qua, tôi già dặn hơn và thay đổi cách nhìn so với thời tuổi đôi mươi. Ngày trước, khi ở tuổi thiếu nữ, tôi chỉ muốn theo đuổi người mình yêu. Tôi bất chấp cả sĩ diện bản thân chỉ để có được tình cảm từ người đó. Nhưng bây giờ tôi kiếm tìm người có thể yêu và mang lại hạnh phúc cho tôi" - Trương Bá Chi chia sẻ.
Thế nhưng, dẫu mạnh mẽ đến chừng nào, Trương Bá Chi vẫn mãi đau đáu một điều mà cô chưa thể làm được cho các con đó chính là: Một gia đình đủ đầy cha mẹ.
Theo Pa Dun (Helino)
- Vụ sập nhà ở Quảng Ninh: Một người bị mắc kẹt đã tử vong (47 phút trước)
- CEO bất động sản ở TP HCM đột ngột qua đời (1 giờ trước)
- Chủ xe Mitsubishi cần chú ý: Hơn 108.000 xe Outlander bị triệu hồi vì lỗi cửa sau gây mất an toàn (1 giờ trước)
- Vụ cháy ô tô ở cây xăng tại Đà Nẵng: Lý do tài xế không mở cửa cứu người, chi tiết khiến nhiều người thấy vô lý (1 giờ trước)
- Nghi chồng có nhân tình, vợ chi 40 triệu đồng thuê giang hồ từ đất liền ra Phú Quốc truy sát (2 giờ trước)
- Lâm Đồng: Thực hư vụ quán ăn bị tố "chặt chém" vì đĩa cơm có mức giá 35.000 đồng (2 giờ trước)
- Quang Hải lên tiếng khi con trai bị loại khỏi U17 Việt Nam (3 giờ trước)
- Quảng Ninh: Sập nhà 2 tầng đang sửa chữa, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng mắc kẹt (3 giờ trước)
- Cận cảnh chiếc bánh sinh nhật in hình thòng lọng gây tranh cãi của Bộ trưởng Israel (3 giờ trước)
- Kết quả xác minh vụ cây kem "vị rất tệ" ở Khánh Hòa bị hét giá 100.000 đồng: Có 2 hành vi vi phạm (4 giờ trước)