-
Phẫn nộ tài khoản xe ôm công nghệ chụp lén phụ nữ, thách thức dư luận -
Nhận định bóng đá Hà Lan vs Thụy Điển: Thử thách cực đại cho "Cơn lốc cam" -
Bàng hoàng phát hiện thi thể bé gái sơ sinh trong chiếc túi xách bỏ trước cổng chùa -
Đối tượng dùng hung khí chém tài xế tại chung cư New Horizon ra đầu thú sau 5 ngày lẩn trốn -
Nữ thủ khoa lớp 10 Hà Nội năm 2026 từng đạt giải Nhất học sinh giỏi Văn -
Chỉ với 62 cú sút, Thổ Nhĩ Kỳ cay đắng chia tay sớm World Cup 2026 -
Lâm Đồng: Danh tính 3 người trong một gia đình mất tích khi tắm sông, tìm thấy nạn nhân cuối cùng -
Triệt phá đường dây làm dép giả nhãn hiệu CROCS quy mô lớn, hai người bị khởi tố -
Người phụ nữ dang hai tay rồi nằm ngang giữa đường chặn ô tô bị xử lý -
Uống nước lạnh thường xuyên: Đâu là giới hạn giữa sảng khoái và rủi ro?
Sao 360°
28/05/2026 21:06Từ "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" đến bờ vực cấm sóng: Cảnh Điềm tự chôn vùi sự nghiệp?
Cảnh Điềm – ngôi sao từng được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" hay "đóa hoa phú quý chốn nhân gian" – đang phải trải qua giai đoạn đen tối và khủng hoảng nhất trong sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Quá khứ "phông bạt" gia thế và vết thương lòng mang tên Trương Kế Khoa
Trong những năm đầu mới bước chân vào giới giải trí, Cảnh Điềm luôn xuất hiện với hình ảnh một tiểu thư quyền quý, là cành vàng lá ngọc sinh ra trong một gia đình có cha làm quan chức cấp cao. Những thông tin này phủ dày các phương tiện truyền thông như một bệ đỡ giúp cô xây dựng hình tượng sang trọng. Việc phía nữ diễn viên lựa chọn im lặng, không phủ nhận tin đồn đã giúp cô hưởng lợi lớn khi liên tục được ưu ái nhận hàng loạt dự án phim ảnh tầm cỡ, thậm chí là các bom tấn Hollywood – một đặc quyền mà hiếm ngôi sao Hoa ngữ nào có được.
Tuy nhiên, chiếc mặt nạ "phông bạt" xuất thân đã nhanh chóng bị tháo bỏ khi cha mẹ thật của Cảnh Điềm lộ diện, phơi bày một gia cảnh hoàn toàn bình thường. Nữ diễn viên phải đối mặt với làn sóng chê cười từ dư luận vì hành vi nói dối. Theo truyền thông Trung Quốc, người thực sự nâng đỡ cô trong giai đoạn hoàng kim đầu sự nghiệp không phải người cha quyền lực hư cấu, mà là một bạn trai đại gia giấu mặt. Sau khi mối tình với vị đại gia này chấm dứt, tài nguyên phim ảnh của Cảnh Điềm lập tức lao dốc thấy rõ.

Sự nghiệp tiếp tục bị giáng một đòn nặng nề khi cô công khai hẹn hò với vận động viên bóng bàn nổi tiếng Trương Kế Khoa. Thời điểm đó, Trương Kế Khoa vừa bị kỷ luật khỏi đội bóng và đang tìm đường dấn thân vào showbiz, nhận được sự chú ý lớn nhờ danh xưng "bạn trai Cảnh Điềm". Đến năm 2019, bi kịch nổ ra khi nam vận động viên này sa vào con đường bài bạc và vay nợ đối tượng S số tiền 5 triệu NDT (727.000 USD). Để khất nợ và thế chấp cho chủ nợ, Trương Kế Khoa đã nhẫn tâm cung cấp 3 video nóng cùng 1 bức ảnh nhạy cảm của Cảnh Điềm, đồng thời tiết lộ việc hai người mua chung một bất động sản.
Khi Trương Kế Khoa không có khả năng chi trả, chủ nợ đã tìm đến tống tiền Cảnh Điềm, yêu cầu cô thanh toán khoản nợ gốc kèm lãi suất lên tới 1,99%/tháng, tổng cộng là 22 triệu NDT (khoảng 3,2 triệu USD). Sự việc ép buộc nữ diễn viên phải cầu cứu cảnh sát. Dù không phải trả tiền thay bạn trai cũ, Cảnh Điềm vẫn gánh chịu tai tiếng ê chề từ vụ rò rỉ hình ảnh nhạy cảm. Chia sẻ về giai đoạn này, cô cay đắng thừa nhận bản thân đã hoàn toàn đánh mất chính mình vào năm 2019, bị bủa vây bởi nỗi sợ hãi, u tối và nghẹt thở đến mức không thể bước chân ra khỏi nhà.
Tiền lệ xấu vì quảng cáo bẩn và vết trượt dài mang thai hộ
Khi vết thương từ mối tình cũ tạm lắng xuống, danh tiếng của Cảnh Điềm lại một lần nữa bị hủy hoại vào tháng 6/2022 do lòng tham và sự thiếu trung thực. Cô bị cơ quan chức năng chỉ trích nặng nề vì thái độ tắc trách, thờ ơ với người tiêu dùng khi nhận lời quảng bá cho một sản phẩm thực phẩm chức năng được giới thiệu có công dụng ngăn hấp thụ dầu mỡ và đường. Trên thực tế, hoàn toàn không có đủ bằng chứng khoa học nào chứng minh hiệu quả thực tiễn của sản phẩm này.

Hậu quả, Cục Giám sát thị trường quận Thiên Hà, Quảng Châu đã tịch thu khoản thù lao quảng cáo bất hợp pháp trị giá 2,5 triệu NDT của cô, đồng thời áp mức phạt hành chính 4,6 triệu NDT. Tổng số tiền Cảnh Điềm phải nộp phạt và bị tịch thu lên tới 7,2 triệu NDT. Nghiêm trọng hơn, cô bị cấm nhận mọi hoạt động quảng cáo trong vòng 3 năm – một hình phạt giáng đòn chí mạng vào thu nhập và hình tượng của nữ diễn viên, biến cô thành một tiền lệ xấu vô cùng hiếm hoi và đáng xấu hổ trong giới giải trí Hoa ngữ.
Tưởng chừng như đó đã là giới hạn, thì đến ngày 24/5 vừa qua, mạng xã hội Trung Quốc lại rúng động trước thông tin Cảnh Điềm vướng vào một scandal có tính chất nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần: Nghi vấn nhờ người mang thai hộ và quỵt tiền của bạn trai đại gia. Một văn bản được cho là hợp đồng mang thai hộ bằng tiếng Anh tại Mỹ có chữ ký "Tian Jing" được lan truyền. Nội dung hợp đồng thể hiện nữ diễn viên yêu cầu bạn trai đại gia trả khoản cọc ban đầu là 100.000 USD (2,6 tỷ đồng), nhưng vị đại gia này đã hào phóng chuyển trước cho cô tới 30 triệu NDT (gần 110 tỷ đồng).
Theo các nguồn tin truyền thông, Cảnh Điềm và bạn trai được cho là đã sang Mỹ, bao trọn một tầng khách sạn sang trọng tại Los Angeles để tiến hành các thủ tục mang thai hộ nhằm lách luật pháp Trung Quốc. Tuy nhiên, nữ diễn viên sau đó bị tố đã lật kèo, đòi thêm hàng trăm triệu nhân dân tệ mới chấp nhận cho trứng. Khi không đạt được mục đích, cô tự ý bỏ về nước, cắt đứt hoàn toàn liên lạc và từ chối hoàn trả số tiền 50 triệu NDT đã nhận trước đó, dẫn đến việc vị đại gia này quyết định đâm đơn kiện cô ra tòa.
Cái kết đắng cho "quân bài tốt đánh ra bài tệ"

Trước làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ công chúng, phía Cảnh Điềm mặc dù đã nhanh chóng đưa ra văn bản phủ nhận mình là nhân vật được nhắc đến, nhưng động thái này bị dư luận đánh giá chỉ là chiêu trò nhằm đánh lạc hướng dư luận chứ không thực sự bác bỏ được thông tin mang thai hộ. Tại Trung Quốc, hành vi nhờ người mang thai hộ là vi phạm pháp luật, điều này lý giải vì sao phía nữ diễn viên phải vội vàng phản ứng.
Dẫu vậy, việc Cảnh Điềm liên tục giữ im lặng, biến mất hoàn toàn khỏi truyền thông sau đó, kết hợp với thông tin cô đang ráo riết rao bán căn hộ cao cấp trị giá hơn 22 triệu USD gần sông Hoàng Phố (Thượng Hải) càng khiến công chúng có cơ sở tin rằng cô đang phải gom tiền gấp để giải quyết hậu quả pháp lý và nợ nần.
Từ một ngôi sao hạng A sở hữu nhan sắc vạn người mê và những cơ hội thăng tiến đắt giá, Cảnh Điềm giờ đây tự tay hủy hoại danh tiếng của chính mình. Khán giả bày tỏ sự ngán ngẩm, thất vọng tột cùng trước một ngôi sao hoạt động lâu năm nhưng liên tục dính dáng đến các hành vi vi phạm pháp luật và scandal chấn động. Con đường trở lại nghệ thuật của "đóa hoa phú quý" ngày nào giờ đây gần như đã khép lại, để lại một cái tên nhạt nhòa và đầy tai tiếng trong mắt công chúng.
Tổng hợp
- Phẫn nộ tài khoản xe ôm công nghệ chụp lén phụ nữ, thách thức dư luận (8 phút trước)
- Pax Thiên bất ngờ giữ mối quan hệ thân thiết với nhà nội giữa làn sóng các con đồng loạt bỏ họ Brad Pitt (10 phút trước)
- Honda Việt Nam lên tiếng về khả năng dùng xăng E10 của các dòng xe (37 phút trước)
- Quan chức Mỹ và Iran đồng loạt tới Thụy Sĩ, mở lại hy vọng đàm phán hòa bình (38 phút trước)
- Nhận định bóng đá Hà Lan vs Thụy Điển: Thử thách cực đại cho "Cơn lốc cam" (45 phút trước)
- Nhận định bóng đá Tunisia vs Nhật Bản: Khẳng định sức mạnh Samurai (58 phút trước)
- Đối tượng dùng hung khí chém tài xế tại chung cư New Horizon ra đầu thú sau 5 ngày lẩn trốn (59 phút trước)
- Nữ thủ khoa lớp 10 Hà Nội năm 2026 từng đạt giải Nhất học sinh giỏi Văn (1 giờ trước)
- Bàng hoàng phát hiện thi thể bé gái sơ sinh trong chiếc túi xách bỏ trước cổng chùa (1 giờ trước)
- Mỹ sắp quay lại bàn cờ hạt nhân với Triều Tiên sau thỏa thuận với Iran (1 giờ trước)