Sao 360°

Từng bị đánh tới 'thừa sống, thiếu chết' nhưng Rihanna vẫn quan tâm đến Chris Brown

Dẫu chuyện tình của cả 2 đã kết thúc nhưng Rihanna vẫn thật sự đau lòng khi nghĩ về cha của con gái.

Mọi chuyện giữa Rihanna và tình cũ đã chấm dứt từ lâu. Tuy nhiên, giọng ca "Diamond" vẫn quan tâm đến cuộc sống của Chris Brown.

Năm 2009, "cặp đôi hot" một thời Chris Brown – Rihanna gây chấn động showbiz khi tin nam ca sĩ đánh đập bạn gái ngay trong đêm trao giải Grammy bùng nổ. Kể từ đó, cặp đôi đã hợp tan nhiều lần trước khi chính thức chia tay vào năm 2013.

Từng bị đánh tới 'thừa sống, thiếu chết' nhưng Rihanna vẫn quan tâm đến Chris Brown

Tuy đã không còn liên quan tới nhau, Rihanna vẫn không thể ngừng hồi tưởng về những kỉ niệm xưa giữa hai người. Tờ HollywoodLife tiết lộ: "Rihanna luôn muốn trở thành một người mẹ. Hồi còn hẹn hò Chris, hai người luôn bàn với nhau về những kế hoạch như họ sẽ có bao nhiêu đứa con, chúng sẽ đáng yêu như thế nào,… Đã có lúc Rihanna chắc chắn rằng Chris sẽ là cha của con mình".

Từng bị đánh tới 'thừa sống, thiếu chết' nhưng Rihanna vẫn quan tâm đến Chris Brown - 1

"Khi biết Chris có con với người khác, Rihanna đã vô cùng đau lòng. Cô ấy đã chắc chắn rằng khi họ có con, ắt hẳn đứa trẻ ấy sẽ rất đáng yêu và tài năng", nguồn tin tiếp tục.

Tờ HollywoodLife cho biết: "Dẫu biết mọi chuyện không thành, vẫn có những lúc Rihanna ước rằng họ đã có thể bên nhau, có một kết thúc có hậu và một gia đình bé nhỏ thật hạnh phúc. Nghe tin Chris phải đối mặt với những chuyện kiện tụng, cô ấy cảm thấy có chút buồn. 

Thật là khó khăn khi tưởng tượng ra cuộc sống của cả hai nếu có chung một bé gái. Không phải là cô ấy còn vương vấn, chỉ là khi nghe về cuộc sống của Chris và Royalty, Rihanna lại nhớ về vết thương lòng năm xưa".

Từng bị đánh tới 'thừa sống, thiếu chết' nhưng Rihanna vẫn quan tâm đến Chris Brown - 2

Năm 2015, Rihanna chia sẻ với tờ Vanity Fair rằng cô sẽ luôn quan tâm đến Chris Brown: "Đôi khi bạn sẽ phải quên đi tất cả. Bây giờ tôi không ghét anh ấy nữa. Tôi sẽ luôn quan tâm đến Chris cho tới khi tôi chết. Chúng tôi không phải bạn bè, cũng không phải kẻ thù. Cả hai có mối quan hệ gần như không tên".

Theo Thảo My (Helino)