Có thời điểm rực rỡ nhất của sự nghiệp, nam ca sĩ này được xếp vào nhóm “Tứ đại thiên vương” của nhạc Việt, cát-xê cao ngất ngưởng mỗi dịp Tết. Giờ đây, sau hơn 30 năm gắn bó với sân khấu, anh chọn cuộc sống độc thân, bình lặng giữa căn nhà mặt tiền đắt giá ở trung tâm TP.HCM.

Bước chân vào con đường nghệ thuật từ năm 1990, Đoan Trường là một trong bốn giọng ca nổi tiếng mang tên Trường của thập niên 1990, bên cạnh Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường. Bộ tứ từng được khán giả ưu ái gọi là “Tứ đại thiên vương” của làng nhạc Việt. Ngoài ca hát, anh còn hoạt động với vai trò MC.

Hiện tại, nam ca sĩ sống một mình trong ngôi nhà mặt đường giữa trung tâm TP.HCM. Từ khi mẹ qua đời năm 2022, không gian ấy càng trở nên trống trải.

Thời đỉnh cao: 12 show/ngày, tiền lì xì nhiều hơn cát-xê

Nhắc đến Tết thời trẻ, Đoan Trường nhớ về những chuyến bay dày đặc từ mùng 8 đến rằm tháng Giêng. Dù cùng nổi tiếng và cùng tên, bộ tứ hiếm khi đứng chung sân khấu ngày Tết do mỗi người hoạt động mạnh ở một thị trường riêng. Anh từng ghi dấu ấn lớn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc trước khi vào Nam lập nghiệp, vì thế lịch diễn ở khu vực này luôn kín đặc.

23-1771813288-tung-mua-4-cay-vangngay-nam-ca-si-tu-dai-thien-vuong-nay-song-lang-le-trong-dinh-co-tien-ty.jpg
Đoan Trường nổi tiếng vào những năm 1990.

Đỉnh cao là Tết năm 2002, anh lập “kỷ lục” cá nhân khi chạy 12 show trong một ngày, từ sáng sớm đến qua giao thừa tại TP.HCM và vùng lân cận. Dịp Tết, cát-xê tăng gấp đôi, chưa kể tiền lì xì từ khán giả có khi còn vượt cả tiền hát, giúp anh kiếm đủ để mua 4 cây vàng chỉ trong một ngày.

Nhưng phía sau ánh hào quang là những khoảnh khắc cô đơn. Có những đêm giao thừa biểu diễn giữa trời lạnh Hà Nội, Hải Phòng, trở về phòng khách sạn, anh bật khóc vì nhớ nhà, nhớ cảm giác sum họp gia đình. Dẫu vậy, anh không hối tiếc, bởi quãng thời gian ấy giúp anh tích lũy nền tảng tài chính vững vàng cho tương lai.

Tết – niềm vui không trọn vẹn

Rời xa sân khấu sau ba thập kỷ, Đoan Trường của hiện tại sống hướng nội hơn, dành nhiều thời gian đi du lịch. Với anh, Tết chưa từng thực sự là biểu tượng trọn vẹn của hạnh phúc.

Từ nhỏ, gia đình anh liên tục gặp biến cố vào dịp giáp Tết. Anh nhớ lại Tết 1985 mất 50 cây vàng, Tết 1993 mắc lao phổi khi ở Nga… Những cột mốc ấy khiến Tết trong ký ức anh luôn pha lẫn nỗi buồn.

Sự ra đi của mẹ năm 2022 để lại khoảng trống lớn. Tết 2026 là năm thứ tư anh đón xuân không còn mẹ bên cạnh. Anh tự tay chuẩn bị hương khói, trang trí nhà cửa với đào, mai, câu đối đỏ để căn nhà bớt hiu quạnh và như một cách gửi lời an ủi tới đấng sinh thành nơi xa.

Dù sống một mình, anh vẫn giữ thói quen đặt hai phong bao lì xì lên bàn thờ bố mẹ vào sáng mùng 1 – nghi thức anh duy trì từ năm 20 tuổi đến nay.

23-1771813288-tung-mua-4-cay-vangngay-nam-ca-si-tu-dai-thien-vuong-nay-song-lang-le-trong-dinh-co-tien-ty.jpg
Đoan Trường và mẹ.

Sống lặng lẽ trong căn nhà “2000 cây vàng”

Căn nhà mặt tiền nơi anh ở được đồn đoán có giá trị tới 2000 cây vàng. Tuy nhiên, theo anh, giá trị lớn nằm ở vị trí khu đất chứ không riêng ngôi nhà. Nhiều công ty bất động sản muốn mua lại để hợp nhất với ba căn liền kề, tạo thành mặt bằng lớn 16m x 40m. Dù nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn như đổi biệt thự, căn hộ cao cấp, xe hơi và tiền mặt, anh vẫn chưa muốn rời đi.

Ở tuổi này, khi nói về tình cảm, nam ca sĩ chọn hai chữ “tùy duyên”. Anh thừa nhận đã mở lòng nhiều năm nhưng chưa gặp được người phù hợp. Anh chuẩn bị sẵn cho cuộc sống một mình bằng cách mua bảo hiểm sức khỏe, gửi tiết kiệm dưỡng già và tính đến việc thuê người chăm sóc khi tuổi cao.

23-1771813288-tung-mua-4-cay-vangngay-nam-ca-si-tu-dai-thien-vuong-nay-song-lang-le-trong-dinh-co-tien-ty.jpg
Đoan Trường đang sống "phiên bản bình yên nhất".

Về chuyện con cái, anh vẫn chu cấp hàng tháng cho một bé trai mồ côi, song chưa thể đón về sống cùng vì thủ tục phức tạp và nỗi lo sức khỏe không đủ để chăm sóc lâu dài.

Nhìn lại hành trình nhiều thăng trầm, Đoan Trường cho rằng mình đang sống ở “phiên bản bình yên nhất”. Không còn áp lực danh vọng, anh chọn lối sống tiết kiệm, ăn uống lành mạnh, quan tâm sức khỏe khi cơ thể bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa như thoái hóa khớp, mỡ máu.

Với anh, quá khứ rực rỡ đã là món quà vô giá. Hiện tại, điều anh mong mỏi chỉ là giữ được sức khỏe để tiếp tục những chuyến đi và sống tự do theo cách riêng.

“Tự tại an nhiên cho đời ta được bình yên. Vạn sự tùy duyên thăng trầm theo số phận”, nam ca sĩ chiêm nghiệm.

PN (SHTT)