-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Sao 360°
08/05/2019 20:40Tuổi thơ đầy ám ảnh của Phương Trinh Jolie: Mẹ mất không có nơi để quan tài, oán giận khi bà tìm đến lúc cô nổi tiếng nhất
Xuất hiện tại chương trình 1 tiếng kể hết, Phương Trinh Jolie gây bất ngờ cho khán giả khi chia sẻ những câu chuyện xúc động về cuộc đời cơ cực của mình. Phương Trinh Jolie nói rằng ngay từ khi còn bé cô đã sống trong cảnh thiếu thốn tình thương. Ba mẹ Phương Trinh Jolie ly dị từ khi con còn bé, về sau mẹ cô bỏ đi, còn ba thì cưới người phụ nữ khác.
Phương Trinh Jolie xúc động kể rằng đã có thời điểm oán giận mẹ vì bỏ đi không nuôi cô. Cả tuổi thơ hằn những vết cắt của cô là muôn vàn câu hỏi vì sao mẹ lại bỏ mình, vì sao mẹ không nuôi mình, vì sao ba lại cưới vợ mới và vì sao mình lại phải sống với bà con họ hàng chứ không phải ba mẹ?
Rồi ngày kia, khi cô bước chân vào showbiz và nổi tiếng thì mẹ lại đến tìm. Phương Trinh Jolie còn nghi ngờ mẹ thấy cô kiếm được tiền, có hào quang bám bên mình nên mới tới để "kiếm cái này cái kia". Nhưng Phương Trinh Jolie không ngờ mẹ cô đã mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối. Việc mẹ cô liên lạc với con gái chỉ là vì muốn ở gần con hơn. Đến khi Phương Trinh Jolie biết điều này thì mọi thứ đã quá muộn. Cô không còn thời gian ở bên mẹ, dẫu có kiếm ra trăm vạn bạc tiền cũng không giúp mẹ cô sống lại được.
3 năm sau cái ngày chủ động tìm đến Phương Trinh Jolie, mẹ cô đã qua đời vì bệnh ung thư quái ác. Điều khiến Phương Trinh Jolie đau đớn, ân hận đến cuối đời chính là khi mẹ mất mà quan tài của bà không có chỗ để. Vì ở nhà thuê, người ta không cho đặt quan tài của mẹ nên Phương Trinh Jolie mới mang bà vào chùa làm hậu sự. Cái khoảnh khắc mọi người cúi đầu thắp hương và khói bay nghi ngút giữa không gian ngôi chùa cô liêu, Phương Trinh Jolie vẫn nhớ mãi. 1 đứa con gái 22 tuổi sống xa gia đình, thiếu thốn tình thương từ bé nay lại chịu cảnh sinh ly tử biệt, đó là cú sốc khá lớn với Phương Trinh Jolie.
Cú sốc này cũng đau đớn và dày vò cô như cái lần rớt nước mắt khi ba mẹ ly dị mà chẳng thể làm gì níu kéo. Hạnh phúc gia đình tan vỡ, từng ký ức tuổi thơ vỡ tan tành, lại một lần nữa Phương Trinh Jolie ngẩng mặt lên trời và hỏi rằng: Tại sao ai cũng có gia đình hạnh phúc, tại sao ai cũng được ăn bữa cơm đầm ấm cùng ba mẹ còn cô thì không?
Nhưng đến khi sau này, trưởng thành và chín chắn hơn, Phương Trinh Jolie cũng chưa tìm được câu trả lời. Cô chỉ biết một điều: Cuộc sống công bằng lắm, nếu đã lấy đi của ai đó thứ gì thì sẽ trả lại cho họ thứ khác giá trị hơn!
Theo Thu Thảo (Helino)








- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (22 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (23 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (29 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (41 phút trước)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (51 phút trước)




