-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
-
4 thay đổi trên khuôn mặt là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung, xin chị em hết sức chú ý!
-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
Sao 360°
19/12/2017 18:10Tuổi thơ thiếu tình cha của ca sĩ bạc mệnh Jong Hyun (SHINee)
Các Shawol (người hâm mộ nhóm nhạc SHINee) luôn biết rằng Jonghyun rất hiếm khi nhắc đến cha mình. Nếu người hâm mộ thường tỏ tường nghề nghiệp, nơi sống của cha mẹ các thần tượng khác, nhưng với cha của Jong Hyun, hầu như không ai biết ông đang làm gì, sống ở đâu.
Khi nhắc đến cuộc sống riêng, giọng ca chính của nhóm nhạc SHINee luôn kín tiếng. Anh chỉ mô tả cha mình là "một người rất nghiêm khắc". Trong khi mẹ và chị gái anh thường đến dự các buổi biểu diễn của SHINee hay riêng Jong Hyun và các thành viên khác, cha của anh lại chưa bao giờ xuất hiện tai những sự kiện này.
Dù có tuổi thơ đau buồn và thiếu vắng người cha, nam ca sĩ vẫn luôn ân cần với những em bé anh gặp trong các chương trình truyền hình hay buổi biểu diễn âm nhạc. |
'Tôi ném đi mọi bức ảnh hồi nhỏ'
Người hâm mộ bắt đầu để ý chuyện Jong Hyun có tuổi thơ không đẹp khi trong một chương trình truyền hình 4 Things Show trên kênh Mnet năm 2015, nam ca sĩ có những chia sẻ đẫm nước mắt về tuổi thơ của mình. Jong Hyun nói: "Thôi đừng bắt tôi kể lại kỷ niệm tuổi thơ nữa. Trong tôi chẳng có kỷ niệm nào cả".

"Tôi không nhớ gì về nó và cũng không muốn nghĩ", anh cho biết. Theo Jong Hyun, anh không có một bức ảnh hay đoạn băng nào về thời thơ ấu. Anh đã cố tình ném đi tất cả, trừ một bức ảnh do mẹ anh bí mật giữ lại. "Mẹ giấu vì bà biết rằng, nếu tôi biết tôi sẽ lại ném nó đi", anh thừa nhận.
Trong chương trình, nam ca sĩ ngồi trong phòng ngủ và đọc lại một bức thư anh viết cho mẹ từ thời thơ ấu. Anh viết: "Mẹ ơi con yêu mẹ". Khi xem lại kỷ vật này, Jong Hyun nói anh không nhớ đã viết nó khi nào nhưng vô cùng xúc động. Trước ống kính, nam ca sĩ rơi nước mắt.
Cũng trong chương trình này, Jong Hyun dẫn ê-kíp truyền hình về thăm lại ngôi nhà thời thơ ấu. Anh ngạc nhiên khi cảnh vật vẫn còn như cũ và kể lại: "Ông ngoại, mẹ, chị và tôi từng sống đây. Ngay lúc này đây tự dưng tôi nhớ lại mọi chuyện ngày xưa...".

Jong Hyun không nói kỹ, nhưng việc từ chối kể về tuổi thơ khiến người hâm mộ đoán rằng anh có một thời thơ ấu nhiều chuyện buồn.
Trong chương trình truyền hình Monthly Live Connection, Jong Hyun cũng từng tiết lộ mẹ từng phải làm rất nhiều công việc để nuôi sống con cái khi anh còn nhỏ. Anh lớn lên nhờ sự hy sinh lớn lao của mẹ và luôn kính trọng bà. Người chị cũng có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời Jong Hyun. Chính nhờ tình cảm dành cho chị và mẹ, về sau anh trở thành một nhà hoạt động xã hội tích cực vì quyền lợi của phụ nữ.
Người cha phản đối ca hát, nói Jong Hyun kém tài?
Trong bức tranh tuổi thơ của Jong Hyun, không hề có bóng dáng người cha. Sau khi nam ca sĩ qua đời vào ngày 18/12 do tự sát, được cho là kết quả của chứng trầm cảm nhiều năm liền, nhiều khán giả tìm lại thông tin về anh và gia đình để lý giải điều này.
Trong đó, có một tin đồn từ năm 2015, sau khi Jong Hyun khóc và từ chối kể về tuổi thơ trên truyền hình. Tin đồn cho rằng nam ca sĩ có một mối quan hệ không êm đẹp với cha. Cụ thể, khi Jong Hyun còn nhỏ và muốn theo nghiệp ca hát, cha của anh đã không ủng hộ. Ông nói anh "không đủ tài năng". Điều này khiến Jong Hyun rất buồn vì anh coi âm nhạc là cuộc đời của mình.

Mặc dù vậy, chàng trai vẫn quyết tâm theo đuổi âm nhạc. Anh còn bí mật mua một cây guitar để tập đàn. Đến thời niên thiếu, Jong Huyn được công ty giải trí SM phát hiện tài năng và tuyển làm thực tập sinh. Sau vài năm luyện tập, anh ra mắt với tư cách giọng ca chính của nhóm nhạc thực tài SHINee.
Người ta cũng cho rằng, khi Jong Hyun còn nhỏ, cha anh đã không chia sẻ trách nhiệm nuôi hai con nên mẹ anh phải làm việc rất cực nhọc. Chính những vết thương quá khứ đã để lại nhiều ảnh hưởng đến tâm hồn của nam ca sĩ sau này. Trong SHINee, anh cũng nổi tiếng là người hay xúc động và dễ khóc trước những chuyện cảm động.
Tuổi thơ của Jong Hyun cũng trải qua túng quẫn về tiền bạc. Khi làm DJ một chương trình phát thanh, anh nhận được chia sẻ từ một thính giả đang sống bằng trợ cấp xã hội. Anh đã trấn an thính giả này, nói rằng mình từng ở hoàn cảnh tương tự trong 4 năm.
Anh khuyên độc giả này hãy lạc quan và vững tin lên. "Tôi hy vọng bạn sẽ vượt qua được hoàn cảnh khó khăn này", anh nói.
Động viên người khác lạc quan nhưng với chính mình, Jong Hyun đã chọn cách dừng lại. Hôm 18/12, anh tự tử bằng khí than tại nhà riêng ở khu Chungdam, Seoul.
Theo Mi Ly (Tri Thức Trực Tuyến)








- Chồng của Quỳnh Kool gây tranh cãi kịch liệt vì 1 câu nói: Có những đứa trẻ sinh ra là niềm hạnh phúc, nhưng cũng có những đứa trẻ sinh ra lại là gánh nặng (11:15)
- Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn (11:13)
- Thanh niên tử vong sau khi đâm vào xe bán tải, biết nạn nhân đang đi đâu khiến ai cũng xót xa (11:09)
- TikTok nói gì về chính sách mới khiến các kênh bán hàng bị "bay màu"? (11:01)
- Cặp TikToker đồng giới Ninh Dương Story sau khi thành tâm điểm tranh luận (11:01)
- Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say? (21 phút trước)
- Vụ buôn lậu 113kg vàng: Đề nghị phạt 12-13 năm tù đối với bị cáo đang trốn truy nã (23 phút trước)
- Diễn biến bất ngờ vụ anh rể phá vườn cây đòi quan hệ với em vợ (28 phút trước)
- BLV Tạ Biên Cương rời VTV (28 phút trước)
- "Khóc ròng" vì cánh đồng mía héo quắt, chết khô sau mưa lũ (36 phút trước)





