-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Sao 360°
30/05/2021 18:30Tỷ phú dốc tiền bao nuôi loạt mỹ nhân đình đám, cuối cùng bị truy nã, phải trốn chui trốn lủi
Tỷ phú thao túng Hollywood, dốc tiền bao nuôi loạt chân dài đình đám
Jho Low sinh năm 1981, xuất thân trong gia đình giàu có, là con cháu của doanh nhân Low Meng Tak - một thương nhân gốc Quảng Đông, Trung Quốc. Gia tộc của Low sở hữu đế chế kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, công nghiệp, sản phẩm công nghệ cao...
Từ nhỏ, Jho Low đã được gia đình gửi sang Anh du học tại trường Harrow ở London với mức học phí khoảng 50 nghìn bảng (hơn 1,6 tỷ đồng) mỗi năm. Sau khi tốt nghiệp Trung học, Low theo học Đại học Wharton, một trong những trường Đại học kinh tế danh tiếng nhất nước Mỹ.
Từ đây, gã dần trở thành tay ăn chơi khét tiếng vùng Pennsylvania. Vào sinh nhật 20 tuổi, Low mạnh tay chi 40 nghìn USD để bao trọn hộp đêm, tổ chức một bữa tiệc xa hoa toàn rượu và gái đẹp.
Năm 2002, trong một chuyến đánh bạc ở Atlantic, gã gặp Ivanka Trump - con gái của ông Donald Trump, khi cô đang là sinh viên Đại học Wharton. Mê mẩn trước nhan sắc của Ivanka, Low đã gửi lời mời hẹn hò, nhưng bị người đẹp từ chối thẳng thừng.
Ivanka Trump khi đó có lẽ cũng chẳng thể ngờ rằng chỉ 10 năm sau, Low trở thành một "tay chơi có số má", có thể thao túng cả Hollywood và khiến giới thượng lưu phải thay đổi hoàn toàn thái độ khi đứng trước gã.
Jho Low thực sự trở nên giàu khủng khiếp sau khi trở thành một trong những người quản lý quỹ 1Malaysia Development Bhd. Từ khoảng cuối những năm 2000, tỷ phú Malaysia bắt đầu nổi danh ở Hollywood khi thường xuyên tổ chức những bữa tiệc điên rồ nhất và mời được các ngôi sao tiếng tăm nhất.

Để thế hiện đẳng cấp, Jho Low nhiều lần vung tiền săn đuổi các mỹ nhân hàng đầu. Gã từng liên hệ với quản lý của Paris Hilton, thẳng thắn đề nghị trả tiền để mời cô tiểu thư nhà Hilton đi chơi với mình. Bạn bè Jho cho hay tỷ phú mơ được hẹn hò với Paris từ khi còn học đại học.
Paris Hilton đồng ý đi cùng Jho Law với mức giá khoảng 100.000 USD ( hơn 2,3 tỷ đồng) cho mỗi sự kiện. Vào dịp sinh nhật 29 tuổi của Paris, Low bao trọn hộp đêm sang trọng ở Las Vegas và tặng riêng cho người đẹp một chiếc đồng hồ Cartier cùng số chip chơi bạc giá 250.000 USD (5,6 tỷ đồng) để cô có thể chơi thỏa thích.
Cùng năm 2009, Jho Low đưa Paris Hilton đi nghỉ tại Saint-Tropez, một thị trấn ở Pháp là nơi nghỉ dưỡng của giới siêu giàu. Gã còn thuê du thuyền, bao hộp đêm ăn chơi trụy lạc cùng người đẹp.
Tuy nhiên, Paris Hilton không phải là cái tên duy nhất trong danh sách những mỹ nhân từng qua lại với Low. Năm 2010, gã theo đuổi nữ ca sĩ Đài Loan Tiêu Á Hiên. Để lấy lòng Tiêu Á Hiên, Jho Low từng mua hẳn trang bìa một tờ báo để viết thư tình và chuẩn bị một màn cầu hôn hoành tráng tiêu tốn tới 1,2 triệu USD (gần 30 tỷ đồng) ở Dubai.
Sau Tiêu Á Hiên, Jho Low tiếp tục hẹn hò với siêu mẫu người Úc - Miranda Kerr. Trong khoảng thời gian này, Low tặng chân dài nổi tiếng nhiều món quà có giá trị khổng lồ như viên kim cương hình trái tim 11,72 carat, hoa tai kim cương 11 carat và hàng loạt trang sức đắt đỏ với tổng giá trị lên đến gần 10 triệu USD (hơn 200 tỷ đồng).
Ngoài vung tiền bao nuôi các mỹ nhân, Joh Low còn ngốn hàng triệu USD vào bài bạc. Gã có thể đặt hàng trăm nghìn USD trên sới bạc mà không hề chớp mắt. Trong một cuộc đỏ đen, Low từng mất trắng 2 triệu USD nhưng gã không mảy may tiếc nuối. Cũng vì sở thích này, gã nhanh chóng "bắt cạ" với tài tử khét tiếng ăn chơi Leonardo DiCaprio. Low thường dùng máy bay riêng đưa Leo đi đánh bạc xả láng và tặng cho anh các tác phẩm nghệ thuật đắt giá.

Cái kết đắng cho kẻ chơi bời phóng túng
Ở thời đỉnh cao, Joh Low được mệnh danh là "Gatsby vĩ đại châu Á", "Gatsby thời hiện đại" vì cuộc sống phóng túng, tiêu tiền không tiếc tay và những mối quan hệ rộng rãi. Với khối tài sản khổng lồ nắm trong tay, gã đã xây dựng nên một thế giới hào nhoáng xung quanh mình với những cuộc vui không hồi kết.
Thế nhưng, thế giới xa hoa của Low đã sụp đổ khi bộ mặt thật của gã bị "phanh phui".
Jho Low bắt đầu bị "để mắt đến" khi dính líu đến vụ tham nhũng "rúng động" của cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak. Năm 2016, Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB do Razak thành lập trở thành đối tượng điều tra rửa tiền tại ít nhất 6 quốc gia trong đó có Mỹ, Thụy Sỹ, Singapore. Là một trong những người quản lý của 1MDB, Low bị cáo buộc trộm khoảng 4,5 tỷ USD (hơn 103 nghìn tỷ đồng) từ quỹ này.
Tháng 10/2018, tòa án Malaysia công bố lệnh bắt giữ Jho Low theo Luật chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và thu lợi bất chính và Luật ủy ban chống tham nhũng Malaysia. Tháng 6/2019, Low bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ với 13 cáo buộc về các tội tham ô và rửa tiền.
Sau khi Jho Low vướng vòng lao lý, nhiều ngôi sao nổi tiếng từng qua lại và nhận quà của gã bị "điểm tên". Leonardo DiCaprio phải giao nộp tất cả những món quà xa xỉ mà Low mua tặng. Anh cũng không dám thừa nhận có mối quan hệ với Low dù trước đó tỷ phú Malaysia luôn khăng khăng họ là bạn bè chí cốt.
Trong khi đó, siêu mẫu Miranda Kerr cũng phủi sạch mối quan hệ với tình cũ bằng việc giao nộp cho tòa án toàn bộ những món quà đắt tiền mà Low đã tặng cô.
Hiện tại, Jho Low vẫn đang lẩn trốn ở khắp nơi để tránh lệnh truy nã của Malaysia và Interpol. Tháng 11/2019, báo chí tiết lộ gã từng được cấp quốc tịch Cyprus. Kế đến lại có thông tin Jho Low được cấp hộ chiếu đảo quốc Saint Kitts và Nevis, vùng Caribbean.
Trong lần hiếm hoi trả lời báo The Straits Times của Singapore từ một nơi bí mật vào đầu năm 2020, Jho Low cho biết gã đã được một quốc gia châu Âu đồng ý cho tị nạn hồi tháng 8/2019, nhưng không nêu rõ nước nào. Tháng 2/2020, cảnh sát Malaysia thông báo tin tình báo cho biết Jho Low có mặt ở Vũ Hán, Trung Quốc nhưng không rõ gã có rời Vũ Hán trước khi có lệnh phong tỏa do đại dịch Covid-19 hay không.
Ngoài ra, có tin đồn Jho Low lánh mặt ở nơi nào đó tại Hong Kong hoặc đã đến Los Angeles (Mỹ). 5 tháng sau, cảnh sát Malaysia tuyên bố nghi ngờ Jho Low đang lẩn trốn ở Macau. Tuy nhiên, đại sứ quán Trung Quốc tại Malaysia khẳng định đây là thông tin vô căn cứ.
Từ tỷ phú khét tiếng, hô mưa gọi gió ở Hollywood, Joh Low nay trở thành nghi phạm bị truy nã. Chẳng còn những cuộc ăn chơi trụy lạc, đốt tiền và săn tìm gái đẹp, gã phải sống cảnh ê chề, trốn chui trốn lủi khắp nơi.
Những người tình, bạn bè trước kia từng qua lại với Joh Low cũng không một ai còn muốn "dính dáng" đến cái tên của gã. Có thể nói, đó là cái giá mà Low phải trả cho tất cả những tội lỗi mà gã đã gây ra.
Theo HN (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Lời khai gây bất ngờ vụ người đàn ông ngang nhiên mời chào khách Tây dùng chất cấm ở phố cổ Hà Nội (18/01/26 23:10)
- Nguồn cơn vụ nhiều xe máy rượt đuổi 1 người đi ô tô ở TP.HCM, công an hỗ trợ bao vây cũng bất thành (18/01/26 22:38)
- Vào bán kết, U23 Việt Nam hưởng nhiều lợi thế lớn nhờ chiếm vị trí của chủ nhà Saudi Arabia (18/01/26 22:15)
- Clip người phụ nữ bị lấy trộm 800 tờ vé số trong tích tắc dù đứng ngay gần, hé lộ bí mật phía sau? (18/01/26 22:00)
- Cập nhật thông tin mới nhất về không khí lạnh: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm (18/01/26 21:43)
- Hà Nội kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ (18/01/26 21:30)
- Bầu Đức hé lộ danh tính người đàn ông sẵn sàng cho vay 2000 tỷ sau bức thư tay mà không cần giấy nợ (18/01/26 21:12)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (18/01/26 21:00)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (18/01/26 20:43)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (18/01/26 20:33)