-
Người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu ở Quảng Ngãi -
Bão số 15 có khả năng đổi hướng và 2 kịch bản tác động đến nước ta -
Chánh Văn phòng Đảng ủy xã ở Thanh Hóa mất tích khi đi đánh cá -
Hà Nội: Dầu máy xe buýt loang dài gần 1km khiến hàng loạt người đi đường trượt ngã -
Thiếu nữ 17 tuổi buồn chuyện gia đình, đạp xe lên cao tốc tìm "bạn trai online" và cái kết "hú hồn" -
Ô nhiễm không khí nặng trong vài ngày tới: Bộ NN&MT phát công văn nóng đến Hà Nội và 6 địa phương -
Mưa lũ lịch sử ở Trung Bộ: 108 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 14.300 tỷ đồng -
Vụ thi thể thiếu nữ 19 tuổi bị trói tay trôi sông: Nghi vấn trong loạt tin nhắn cuối cùng -
Người cha hy sinh trong lũ: Đưa vợ con đến nơi an toàn rồi ra đi mãi mãi -
Thực hư thông tin "nộp 2 triệu đồng mới gỡ thông tin phạt nguội"
Sao 360°
04/01/2017 14:22Tỷ phú Hoàng Kiều đăng thơ ngôn tình xin mọi người đừng "ném đá"
Đến thời điểm hiện tại, chuyện tình của Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Những thông tin mới nhất về cặp đôi liên tục được cộng đồng mạng cập nhật và trở thành đề tài bàn tán không có hồi kết của cư dân mạng. Trên facebook cá nhân của tỷ phú Hoàng Kiều mới đây có đăng tải dòng trạng thái là một bài thơ ngôn tình có nội dung nói về chuyện tình cảm giữa ông và "nữ hoàng nội y". Hoàng Kiều viết:
"Vui vẻ... Hạnh phúc... Tưng bừng hoà ca
Trai tài... Gái sắc... Đậm đà
Giao thoa... Kết hợp... Thật là happy
Mọi người xin chớ... So bì
Tình yêu bình đẳng...chẳng gì ...cách ngăn
Bao ngày vất vả khó khăn
Giờ được đền đáp...thêm chăn ấm nồng
Xin đừng gạch đá ... Được không
Mà thay... Lời chúc...màu hồng bình yên
Bỏ qua ... Quên hết ưu phiền
Niềm vui... Sức khoẻ... Có tiền khó mua!”
Đi kèm với bài thơ này, người tình 72 tuổi gửi kèm lời dẫn: "Hoàng Kiều và Ngọc Trinh xin chân thành cảm tạ tất cả các bạn với lòng yêu thương tràn đầy đã cổ vũ, yêu thương chúng tôi, khuyến khích Hoàng Kiều và Ngọc Trinh hãy tay trong tay dưới ánh mặt trời, dưới ánh trăng trong sáng, dẫn dắt nhau đi đến hết cuộc đời".
| Tỷ phú Hoàng Kiều gửi bài thơ mong cộng đồng xin đừng..."ném đá" chuyện tình cảm của mình. |
Ngay sau khi đăng tải, bài thơ được nhiều người nhận định mang hàm ý mong muốn cộng đồng hãy ngừng phán xét, chỉ trích chuyện tình yêu của ông và Ngọc Trinh mà hãy chúc phúc cho đôi uyên ương. Cư dân mạng liền đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về cặp đôi chênh lệch 45 tuổi này. "Mỗi người một quan niệm sống, người ta đến với nhau vì tình hay tiền cũng không ảnh hưởng đến mình. Người ta có quyền được hưởng thụ, được sống vui vẻ với những gì họ đạt được" - facebooker Minh Khoa chia sẻ.
Từ góc độ khác, facebooker Khuc Tam Tam bày tỏ suy nghĩ của cá nhân về chuyện tình này bằng những vần thơ như đối lại với lời thơ "xin đừng ném đá" của tỷ phú 72 tuổi. "Phù dung sớm nở tối tàn/ Xin tặng cho kẻ khát tình, và kẻ thèm tiền phù du/ Say trong men tình thì ngu mụ/ Gái bán hoa, cơ hội kiếm bội tiền/ Hết men say mới thấy mình ngu mụ.Tiền và tình không cánh mà bay...".
Trước đó, tỷ phú Hoàng Kiều từng đưa ra lời khẳng định khi trả lời một tờ báo. "Hạnh phúc là thực hiện những điều mình mơ ước. Hạnh phúc đối với tôi bây giờ là khi có thể cầm tay người tôi yêu cùng nhau bước về cuối con đường" - Hoàng Kiều nói.
Theo MiMi (Dân Việt)
- SUV cỡ A đồng loạt giảm giá mạnh, nhiều mẫu xe mới ra mắt đã mất gần 50 triệu đồng (14:45)
- Người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu ở Quảng Ngãi (14:38)
- Cuộc đối đầu nghẹt thở giữa hai cựu thí sinh Olympia tại game show trí tuệ mới (14:30)
- TPHCM chi trả đợt 5 cho hơn 42.000 trái chủ trong vụ Trương Mỹ Lan (14:28)
- Tuấn Trần "lột xác" bụi bặm, kết hợp cùng Johnny Trí Nguyễn trong bom tấn sử thi về Vua Đinh (14:22)
- Bão số 15 có khả năng đổi hướng và 2 kịch bản tác động đến nước ta (14:20)
- Nhà báo Malaysia bị hành hung sau khi chỉ trích Liên đoàn Bóng đá nước nhà (14:19)
- Cuộc sống của Thục Khuê, vợ đầu NSND Công Lý sau 21 năm ly hôn: Tiết lộ bí quyết nuôi dạy con "không hận bố" (14:10)
- Chánh Văn phòng Đảng ủy xã ở Thanh Hóa mất tích khi đi đánh cá (14:04)
- Siết chặt đào tạo Y và Luật: Hơn 130 trường đối diện thách thức chuẩn hóa (14:01)