-
An Tây xin cơ hội sửa sai, Trúc Phương bật khóc, Chi Dân mong được giảm án -
Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội -
Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Vì sao nạn nhân không trình báo ngay với công an? -
Đất đá sạt lở tràn vào trường học ở Thanh Hóa, nhiều tảng đá lớn vẫn chênh vênh trên taluy -
Thanh Hóa: Đi đánh cá giữa mùa bão lũ, người đàn ông 62 tuổi bị nước cuốn tử vong -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên loạt tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup -
Nữ CĐV xinh đẹp người Thái Lan gây sốt khi công khai thích Đình Bắc, quyết tâm học tiếng Việt -
Rằm tháng 7 năm 2026: Có nên thắp hương ngay ngày 14/7 âm lịch hay chờ chính Rằm? -
Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn rồi lao vào nhà dân, cô giáo mầm non tử vong
Sao 360°
01/07/2020 02:46Ưng Hoàng Phúc: 'Vướng vào bệnh tật, một số đàn em coi thường và thiếu tôn trọng tôi'
Ưng Hoàng Phúc được biết đến là một trong những tên tuổi đình đám nhất, thần tượng của giới trẻ giai đoạn 8x, 9x. Sự nổi tiếng của anh từng ngang hàng với Đan Trường, Mỹ Tâm ở thời điểm đó, với lượng fan hâm một đông đảo.
Mới đây, tại chương trình Nói đi ngại gì, Ưng Hoàng Phúc đã chia sẻ về một vài kỷ niệm đáng nhớ trong thời hoàng kim của mình. Anh nói:

"Tôi từng là thần tượng của thế hệ 8x, 9x, được rất nhiều người hâm mộ vào thời gian đó. Bởi vậy nên có rất nhiều fan nữ hâm mộ tôi tới mức tỏ tình đủ kiểu.
Ngày đó tôi hay đi diễn tỉnh, thường đi chung đoàn với nhiều ngôi sao như anh ba Ngọc Sơn, anh Lý Hải, ca sĩ Quang Vinh… Chúng tôi ở chung một khách sạn với nhau và quảng cáo rầm rộ nên khán giả đa số đều biết hết khách sạn chúng tôi ở.
Nhiều khi, khán giả tìm đến tận phòng khách sạn tôi ở, đứng trước cửa gõ cửa để kiếm tôi, khiến tôi ở trong khá sợ. Nhưng cũng may là mỗi lúc như thế, lễ tân và bảo vệ ở dưới sẽ lên để đuổi bớt xuống.
Những điều đó gây trở ngại nhiều trong cuộc sống cá nhân của tôi, nhưng tôi phải chấp nhận vì tôi hiểu lúc đó mình đang là một ca sĩ nổi tiếng, ngôi sao được giới trẻ yêu thích".
Sau thời gian hoàng kim, Ưng Hoàng Phúc trải qua nhiều khó khăn khi mắc phải bệnh tật và không còn nổi tiếng như xưa. Trong giai đoạn đó, anh từng chịu sự coi thường, thiếu tôn trọng của một vài ca sĩ đàn em. Ưng Hoàng Phúc nghẹn ngào chia sẻ:
"Trong sự nghiệp của mình, tôi từng gặp phải việc bị đàn em đi sau tỏ thái độ coi thường, thiếu tôn trọng. Lúc đó, tôi chẳng phản ứng gì, chỉ im lặng quan sát rồi cảm nhận.
Tôi không nói ra bất cứ điều gì, nhưng cứ quan sát như thế suốt thời gian dài để xem thời gian trả lời cho tính cách của người đó.
Suốt 20 năm qua, tôi vẫn giữ được vị trí, hình ảnh trong nghề của mình là vì tôi luôn tôn trọng, trân trọng những người đi trước. Dù sau này họ lớn tuổi, không còn được như xưa nữa, nhưng tôi vẫn luôn yêu quý họ bằng cách nhìn của tôi.
Ngay cả với ca sĩ trẻ, tôi cũng ủng hộ, trân trọng họ, nên họ cũng yêu quý và có thái độ tốt với tôi. Những trường hợp không tôn trọng tôi chỉ có vài ba người thôi, nhưng đấy là do tính cách của họ chứ không phải do tôi.
Tuy nhiên, sau một thời gian gặp lại, họ cũng dần thay đổi thái độ, cách nhìn của họ với tôi.
Tôi nhớ, chỉ có đúng giai đoạn tôi bị vướng vào bệnh tật, một số đàn em nhìn tôi bằng một con mắt khác, coi thường và thiếu tôn trọng. Nhưng sau đó tôi tự đứng lên, gầy dựng lại sự nghiệp và có vị trí nhất định trong nghề, họ lập tức thay đổi cách nhìn với tôi.

Về phía mình, tôi vẫn im lặng và bỏ qua cho họ, không để trong lòng. Tôi không muốn nói lại để tạo áp lực cho người đó.
Cứ để thời gian qua đi và người đó phải chịu đựng những áp lực trong nghề. Tới lúc đó, họ mới tự cảm nhận, suy nghĩ lại về những hành động đã làm với tôi là đúng hay sai.
Nói chung, cách của tôi khi bị đàn em coi thường là im lặng. Tôi muốn để nghề dạy cho họ cách đối xử với người khác, rồi thời gian sẽ cho họ thấy hết".
Hiện tại, Ưng Hoàng Phúc tạm ngưng ca hát để tập trung làm phim. Chính điều này đã khiến anh bị nói là không đủ khả năng cạnh tranh với ca sĩ trẻ. Đáp lại thông tin này, Ưng Hoàng Phúc cho biết:
"Nếu có ai nói tôi không cạnh tranh được với ca sĩ trẻ nên phải chuyển sang làm phim thì tôi cũng chẳng phản ứng lại làm gì. Họ cứ nhìn vào những sản phẩm tôi làm là biết.
Bây giờ mà cứ đi cãi tay đôi về những vấn đề đó chỉ càng thêm tiêu cực, nhạy cảm. Trong khi đó, khán giả vẫn đang ủng hộ tôi, nên tôi chẳng việc gì phải đi so đo mấy chuyện như vậy cho mệt người".

Ưng Hoàng Phúc cũng chia sẻ thêm rằng, anh rất trân trọng các thế hệ ca sĩ đàn em của mình. Anh nói:
"Bây giờ, hầu như ca sĩ trẻ nào ra bài mới tôi cũng đều nghe hết. Tôi nghe đủ loại ca sĩ như Erik, Sơn Tùng, Soobin Hoàng Sơn, Đức Phúc, Bích Phương. Nói chung, mỗi giai đoạn qua đi tôi đều cập nhật và nghe.
Tôi thì không chọn được ca sĩ trẻ mình thích nhất ở thời điểm hiện tại nhưng hầu như ai tôi cũng thích và thấy ổn. Còn nếu để cảm nhận ngay thời điểm này thì tôi thích nghe nhất giọng bạn Đức Phúc. Giọng Đức Phúc trầm ấm, hát tự sự, cũng na ná tôi ngày xưa".
Theo Tùng Ninh (Trí Thức Trẻ)
- Công an cảnh báo 2 mã độc có thể tự chuyển tiền, điền OTP: Thấy điện thoại bất thường phải ngắt mạng ngay (1 giờ trước)
- An Tây xin cơ hội sửa sai, Trúc Phương bật khóc, Chi Dân mong được giảm án (2 giờ trước)
- Công an hóa trang, xử lý hàng loạt "cò vé" đẩy giá trận chung kết Việt Nam - Thái Lan lên hơn 10 triệu đồng (3 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Infantino ngồi xe VinFast Lạc Hồng: "Pháo đài" Việt Nam có gì đặc biệt? (4 giờ trước)
- AI bước sang giai đoạn mới: Hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp cùng tìm lời giải tại The Future of Artificial Intelligence: Chapter 4 (5 giờ trước)
- Xử lý hai tài xế đầu tiên bị phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (5 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Madam Pang cập bến Hà Nội, sẵn sàng dự khán chung kết ASEAN Cup 2026 (5 giờ trước)
- Nên ăn bưởi hồng như thế nào để hạn chế nguy cơ tương tác thuốc? (5 giờ trước)
- Tác hại của clo lên tóc và cách hạn chế tác động khi bơi thường xuyên (5 giờ trước)
- Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội (7 giờ trước)