-
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ Quang Lập - người vừa bị Bộ Công an khởi tố hình sự
Sao 360°
13/10/2020 04:01Vì sao Á hậu Thụy Vân vẫn 'giấu kín' ông xã sau 10 năm hôn nhân?
Gần đây thấy chị hình như "vắng bóng" trên sóng VTV?
Thực tế tôi nhận lời làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2020, nhà đài rất tạo điều kiện để những người như Thụy Vân tham gia cuộc thi có uy tín. Vì thế, hiện tại tôi được sắp xếp công việc theo lịch trình cuộc thi. Mà lịch trình dày đặc nên chắc chắn phải tiết giảm công việc tại đài.
Thành danh từ Hoa hậu Việt Nam 2008, chị nghĩ danh hiệu cho mình cơ hội như nào?
Đó là được "điểm mặt chỉ tên", được công chúng biết đến nhiều hơn. Hơn nữa, danh hiệu từ một cuộc thi uy tín giúp uy tín của Thụy Vân gia tăng nên mọi công việc trong cuộc sống cũng thuận lợi hơn.
Chị nghĩ sao khi các người đẹp hiện nay, hay cụ thể là các thí sinh của các cuộc thi nhan sắc coi danh hiệu là bệ phóng để thành công?
Điều này không sai. Danh hiệu từ các cuộc thi nhan sắc luôn được coi là bệ phóng nhưng việc chúng ta thành công, tỏa sáng đến mức nào thì mỗi người phải tự nỗ lực nhiều hơn. Đặc biệt phải chọn hướng đi đúng đắn.
Cá nhân tôi may mắn khi chung thủy lựa chọn con đường trở thành MC, BTV của đài - kênh tốt nhất để kết nối với khán giả và giữ được sức nóng sau nhiều năm.
Sau này, nhiều hoa hậu, á hậu cũng yêu thích và lựa chọn con đường này của Thụy Vân. Tất nhiên con đường nào cũng có những hi sinh, vất vả, những nỗ lực không đơn giản để chứng minh bản thân. Có thể 20 năm nữa tôi sẽ tự tin nói rằng con đường này là đúng. Còn hiện tại cũng dám nói nhưng phải "trộm vía" 1.000 lần.
Nhưng một điều hạnh phúc nhất với tôi được mọi người nhớ tới. Đến giờ tôi vẫn hay nói vui rằng cho đến khi thành bà lão 80 mọi người vẫn có thể gọi Thụy Vân là Á hậu.
Vậy theo chị, Á hậu và BTV/MC đâu là vai trò khó hơn?
So sánh như thế là không đúng. Tôi có được danh hiệu Á hậu sau khi cạnh tranh với rất nhiều cô gái đẹp và chứng minh được rằng mình xứng đáng với ngôi vị. Trong khi đó, biên tập viên và MC là cái nghề mà tôi phải dành rất nhiều thời gian và nỗ lực.
Nhiều người nói hoa hậu là một nghề. Tôi không cho rằng như thế. Hoa hậu chỉ là danh hiệu thôi. Ai bước ra từ cuộc thi cũng phải tìm cho mình một nghề, có thể là trở thành một doanh nhân, một người mẫu, một MC hoặc nội trợ. Nếu gọi hoa hậu là một nghề thì nhiều cô gái trẻ sẽ lầm tưởng các cuộc thi là cái gì đó to tát giúp mình đổi đời, sau đó không cần nỗ lực nữa.
Sau khi trở thành á hậu, tôi vẫn tiếp tục làm biên tập viên là minh chứng rõ nhất cho việc hoa hậu không là một nghề.
Là thành viên Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2020, chị nghĩ sao nếu thí sinh thẳng thắn thừa nhận coi Hoa hậu là một nghề? Liệu chị có đánh trượt thí sinh đó hay không?
Tôi nghĩ rằng nếu chỉ vì điều đó mà đánh trượt một thí sinh thì không hẳn là quyết định đúng đắn. Vì thực tế đó là quan điểm cá nhân. Mà quan điểm sẽ thay đổi theo thời gian, theo sự trải nghiệm, nhận thức và trưởng thành chứ không khiến một cô gái trở nên "xấu xí". Có thể tại thời điểm chia sẻ điều đó những cô gái còn quá trẻ, tuổi 18 đôi mươi chưa đủ cho sự chín chắn trong suy nghĩ. Với tư cách Ban giám khảo, tôi không lấy đó làm tiêu chí để chọn ra cô gái xứng đáng.
Quyết đoán và rõ ràng trong công việc như thế, tôi thắc mắc không biết một Á hậu khi ở nhà sẽ như thế nào?
Tôi lại là một người bình thường thôi. Tôi vốn đơn giản lắm. Ra ngoài chỉn chu nhưng về nhà, về với mái ấm là sống cho mình, sao cho thoải mái nhất.
Thi thoảng tôi chỉ hình mình trên sóng và hỏi con trai xem ai xinh hơn. Tony (tên con trai Thuỵ Vân - PV) bảo nếu mẹ trang điểm thì xinh, còn bây giờ vẫn có tàn nhang nên trông không ổn.
Chị làm thế nào để con trai không bị ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng của mình?
Thực tế Tony học trường quốc tế nên bạn bè của con không để ý đến chuyện đó đâu. Đôi khi tôi có đến trường con giao lưu hoặc họp phụ huynh và chỉ có một số bạn là người Việt Nam nhận ra rồi chạy đến nói chuyện vui vui. Mỗi lần như thế, con trai tôi lại bảo: "Đấy, mấy bạn này bình thường toàn bắt nạt con nhưng gặp mẹ lại như bộ đội".
Còn con trai tôi không bao giờ nghĩ mẹ là người nổi tiếng. Con thậm chí còn nói với tôi: "Con nghĩ mẹ không nổi tiếng lắm đâu vì mẹ đi siêu thị chẳng có ai nhận ra". (Cười)
Chị khá thoải mái khi nhắc đến con trai nhưng vì sao sau nhiều năm hôn nhân thì ông xã Thuỵ Vân vẫn là điều giấu kín?
Thực tế, anh không thích bị truyền thông chú ý vì sợ ảnh hưởng đến công việc. Anh ấy khá khép mình, không bao giờ đồng ý để vợ đăng ảnh mình lên Facebook. Đôi khi đăng một tấm ảnh gia đình tôi phải "xin phép" anh ấy, rồi cũng bị "kiểm duyệt" xem có "che chắn" cẩn thận không rồi mới được đăng.
Tôn trọng ý muốn đó nên tôi không chia sẻ bất kỳ điều gì về ông xã trên mạng xã hội. Facebook là kênh kết nối chứ không phải nơi chia sẻ quá nhiều về cuộc sống riêng tư. Tôi muốn bảo vệ tổ ấm cũng như cuộc sống riêng tư của mình.
Luôn giữ sự tôn trọng nhau như thế, liệu vợ chồng chị có từng "cơm không lành, canh không ngọt"?
Vợ chồng nào cũng có lúc "xô bát xô đũa". Vợ chồng tôi cũng có quan điểm khác nhau trong ứng xử, hành xử nhưng cả hai đều thống nhất khi người này nóng thì người kia nín nhịn, khi nào thật bình tĩnh mới nói chuyện lại với nhau. Thậm chí khi nóng thì sẽ nhắn tin cho nhau để tránh việc nói trực tiếp thì sẽ dẫn đến to tiếng hoặc nói những lời có thể làm tổn thương nhau.
Sau mỗi lần mâu thuẫn, ai sai sẽ là người xuống nước trước. Tôi là người rất rõ ràng, nếu sai sẽ tự nhận còn đúng sẽ phân tích cho người kia hiểu chứ không bao giờ khăng khăng rằng mình luôn đúng. Nhờ vậy, mọi mâu thuẫn đều được giải quyết. Hôn nhân phải như thế mới bền lâu được!
Cảm ơn chia sẻ của Thụy Vân!
Theo An Khánh (Giadinh.net.vn)
- Gió lốc hất tung 2 tủ kính ra đường, chủ tiệm vàng ở Đắk Lắk mất trắng vài tỷ đồng trong chớp mắt (18:07)
- Hàng loạt sai phạm tại một trường THCS ở Cà Mau: Thu chi vô tội vạ, làm mất hồ sơ giảng dạy suốt 2 năm (24 phút trước)
- Ngôi sao 19 tuổi mất vé dự World Cup 2026 vì bố gọi điện bắt ở nhà (30 phút trước)
- Va chạm liên hoàn giữa xe bồn và 2 xe tải trên Quốc lộ 14, kẹt xe kéo dài gần 5km (37 phút trước)
- Cà Mau: Chìm ghe chở vật liệu, cả gia đình 3 người gặp nạn thương tâm (46 phút trước)
- Bé gái 7 tuổi loạn thần cấp tính vì miếng dán say xe (59 phút trước)
- Iran cam kết bảo đảm an toàn cho mọi tàu thương mại qua eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? (1 giờ trước)
- Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa (1 giờ trước)
- Từ "hot girl tai tiếng" đến "tiên nữ" cổ trang: Cuộc đời chìm nổi của cựu vô địch thế giới Ngô Liễu Phương (1 giờ trước)