-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Sao 360°
20/02/2020 18:14Vợ con thổn thức với ký ức về NSƯT Mạnh Dũng
Sau khi bị anh vợ đâm thấu tim hôm 18/2, NSƯT Vũ Mạnh Dũng, Phó trưởng đoàn Ca kịch Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, ra đi, để lại bà xã cùng bốn đứa con thơ đang tuổi ăn tuổi lớn. Ba cô con gái lớn bao gồm Bảo Hân (16 tuổi), Bảo Châu (12 tuổi) và Bảo Anh (6 tuổi), còn cậu con út Bảo Lâm mới 4 tháng tuổi. Cha mẹ anh cũng hụt hẫng không tin nổi bi kịch của gia đình, khi con trai lớn gặp tai nạn mất cách đây nhiều năm, con trai út lại vừa chịu cái chết oan nghiệt do người thân "ngáo đá", ông bà đột nhiên không còn ai để nương tựa tuổi già.
Sáng 20/2, có mặt từ sớm tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) trong ngày làm lễ viếng cho chồng, chị Hoàng Yến - bà xã của NSƯT Vũ Mạnh Dũng - cố tỏ ra mạnh mẽ. Thế nhưng, vỏ bọc cứng cỏi ấy như vỡ tan trong giây phút khâm liệm và truy điệu anh. Chị ngã khuỵ, gào khóc khi nhận những cái bắt tay và lời an ủi, chia buồn từ rất đông bạn bè, đồng nghiệp của chồng. Ngày chồng bị anh trai mình đâm chết, chị Yến đau đớn viết trên trang cá nhân: "Anh ơi, em chết lặng không nói được điều gì. Em, các con luôn yêu và nhớ về anh. Ngủ ngon anh nhé, em mãi yêu anh".

Bảo Hân, cô con gái lớn của NSƯT Vũ Mạnh Dũng tỏ ra bình tĩnh, là chỗ dựa cho mẹ. Cầm chiếc áo của bố, Bảo Hân không khóc mà hét lớn tiếng gọi hồn bố về giữa cửa nhà tang lễ. Suốt buổi lễ, cô gái 16 tuổi đứng giữa mẹ và em gái thứ hai. Khi chị Hoàng Yến khóc nấc lên nhìn mặt chồng lần cuối, Bảo Hân dịu dàng dùng tay vuốt lên lưng mẹ để động viên. Khi chị Yến ngã khuỵ, con gái lớn cũng là người dìu chị đứng dậy. Chỉ đến khi được hỏi thăm, Bảo Hân mới khóc nức nở và kể: "Bố em hiền lắm, rất chiều con cái. Bố giỏi lắm, em ngưỡng mộ bố từ nhỏ đến lớn". Bảo Hân vẫn nhớ sinh nhật năm học lớp tám, em bảo bố rằng mình ước có một chiếc giá sách mới. Thế là bố tự thiết kế và ngồi đến 2h đêm để tự đóng giá sách cho em. "Bố yêu bọn em lắm!", cô lại khóc nấc lên.
Giống chị gái, Bảo Châu (12 tuổi) không khóc quá nhiều. Mặc áo xô, chít khăn tang, cô bé đứng cúi mặt nghe điếu văn tiễn đưa bố. Khi có bạn bè đến an ủi, Bảo Châu mỉm cười nhẹ nhàng dù mắt buồn thiu. Trong khi đó, cô con gái thứ ba tên Bảo Anh dường như chưa thể cảm nhận được sự mất mát. Cô bé sáu tuổi chạy nhảy tung tăng khắp nhà tang lễ, níu tay các anh họ đòi dắt đi chơi. Khi mọi người cúi mặt đứng lặng nghe điếu văn tiễn đưa bố, Bảo Anh chỉ ngơ ngác nhìn rồi nằm dài trên hàng ghế gỗ của nhà tang lễ, dựa đầu vào đùi ông nội đang ngồi thất thần. Bé Bảo Anh và ông bà nội được đưa về trước khi thi hài nghệ sĩ Mạnh Dũng được đưa ra xe đi hoả táng.

Gia đình NSƯT Vũ Mạnh Dũng không giàu có nhưng lúc nào cũng đầm ấm, vui vẻ. Anh làm đủ công việc tay trái từ đệm đàn, dạy học... để có tiền nuôi các con ăn học. Vừa hôm 14/2, bà xã của anh còn tự hào khoe Valentine đặc biệt của gia đình mình khi ông xã trổ tài ru em bé bằng opera. Cậu con trai út mới chưa đầy bốn tháng tuổi mắt mở thao láo nhìn bố nhưng sau chưa đầy hai phút đã ngủ ngon lành. Anh huýt sáo lên cao, xuống thấp theo từng nốt nhạc trầm bổng vừa đu đưa cho con ngủ còn chị cố gắng nhịn cười khi dùng điện thoại quay video. Giai điệu vừa kết thúc cũng là lúc em bé ngủ say nên nghệ sĩ tự hào nói với vợ: "Đấy nhé, hết một bài là ngủ ngon nhé". Bảo Hân bảo bố vẫn thường xuyên làm thế để ru em ngủ hoặc cùng cả nhà hát hò mỗi khi đi làm về.
Trong ký ức của cô cả Bảo Hân, bố dù bận đến mấy cũng về nhà ăn cơm cùng cả gia đình. Đó là lúc cả nhà kể cho nhau về mọi chuyện trong ngày. Nếu các con có chuyện vui, nghệ sĩ sẽ chúc mừng ngay và ngược lại, anh sẽ hết lòng chia sẻ khi chúng gặp chuyện buồn. NSƯT Mạnh Dũng luôn động viên và tạo điều kiện hết sức để các con thực hiện những điều mình thực sự thích. Các con của nghệ sĩ đều được bố hướng cho học âm nhạc. Bảo Hân đang học guitar còn Bảo Châu học piano ở nhạc viện.
Đối với Bảo Hân, bố là người hiền lành, nhẫn nhịn, đối tốt với tất cả mọi người. Ngày nghệ sĩ gặp nạn, Bảo Hân đang ở trên gác với ông bà nội và các em gái nên chỉ biết bố khi đó đang ở ngoài sửa máy rửa bát còn mẹ ở trong nhà thay đồ cho em bé. Chỉ đến khi ngọn lửa bùng lên, cả nhà mới hốt hoảng. Sự ra đi đột ngột của bố để lại khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng cả nhà. Đến bây giờ, mọi người vẫn không tin được đó là sự thật. Bảo Hân biết rằng mẹ đang chịu gánh nặng quá lớn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để lo liệu mọi việc.

Bạn bè, đồng nghiệp hiểu gia đình, nhất là vợ của Mạnh Dũng đang phải gồng mình để vượt qua nỗi đau này và chăm lo cho các con nhỏ cùng cha mẹ chồng. Để giúp đỡ phần nào cho những người ở lại, các nghệ sĩ kêu gọi nhau quyên góp ủng hộ gia đình nghệ sĩ. Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cũng sẽ tạo điều kiện để các con gái của NSƯT Mạnh Dũng được đi dạy đàn ở câu lạc bộ của nhà hát.
Theo Công an quận Hoàn Kiếm, nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng (42 tuổi) bị anh vợ - Dương Quang Bình (43 tuổi), có biểu hiện "ngáo đá" - đột nhập vào nhà đe dọa và đâm chết tối 18/2. Vụ án đã được khởi tố từ chiều 19/2.
Vũ Mạnh Dũng sinh năm 1978, là một trong những giọng hát opera hàng đầu tại Việt Nam. Anh đảm nhiệm vai trò Phó trưởng đoàn Ca kịch Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Anh cộng tác giảng dạy tại khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú hồi tháng 8/2019. Vũ Mạnh Dũng được khán giả biết tới qua nhiều ca khúc Tình ca (Hoàng Việt), Bài ca xây dựng (Hoàng Vân), Người là niềm tin tất thắng (Chu Minh)... Anh đóng chính trong The Magic flute, Cosi fan tutte của W.A.Mozart, Porgy and Bess của Gershwin, La Boheme của Puccini...
Theo Chi Anh (Ngoisao.net)








- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (21 phút trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (23 phút trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (37 phút trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (2 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (2 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (2 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (2 giờ trước)




