-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Sao 360°
22/08/2018 18:16Vợ của 'trùm giải trí' Hong Kong: Bị chồng bỏ rơi, U60 yêu đương với con trai đỡ đầu gây bức xúc
Vợ đầu "yêu râu xanh" xứ Cảng thơm
Tăng Chí Vỹ là diễn viên, nhà sản xuất phim gạo cội tại Hong Kong. Tuy không có nhiều vai diễn ấn tượng như Thành Long hay Hồng Kim Bảo nhưng Tăng Chí Vỹ lại có vị trí riêng với sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí.
Tăng Chí Vỹ từ lâu đã được biết tới là người thao túng đài truyền hình TVB, vì thế ông là người có quan hệ rộng và quyền lực bậc nhất Hong Kong khiến ai cũng phải nể sợ. Về đời tư, Tăng Chí Vỹ nổi tiếng là ông trùm ăn chơi trác táng.
Nhiều tháng trước, Tăng Chí Vỹ từng lao đao vì liên tục bị vạch trần nhiều vụ việc cưỡng hiếp phụ nữ từ thời trẻ, trong đó là nữ diễn viên xinh đẹp đã hóa điên Lam Khiết Anh.
Với bản tính trăng hoa sẵn có, Tăng Chí Vỹ ba lần kết hôn nhưng lần nào cũng đổ vỡ. Trong ba cuộc hôn nhân của ông, người ta nhớ nhất đến người vợ đầu Vương Mỹ Hoa- người đã sinh cho Tăng Chí Vỹ hai người con.

Vương Mỹ Hoa xuất thân từ gia đình nghèo khó nên từ nhỏ đã theo nghề ca kỹ cho các vũ trường Đài Loan. Năm 14 tuổi bà quen biết Tăng Chí Vỹ khi biểu diễn ở Hong Kong. Bốn năm sau hai người kết hôn.

Được biết, đám cưới này của Tăng Chí Vỹ là do gia đình ép buộc nên ông hết sức bất mãn. Trong lễ cưới, Tăng Chí Vỹ nói thẳng với người vợ mới 18 tuổi rằng ông vẫn "chơi chưa đã" và sẽ tiếp tục ăn chơi ngay cả khi đã có gia đình.
Đêm động phòng, Tăng Chí Vỹ còn bỏ rơi vợ, mặc nguyên trang phục chú rể đi nhậu nhệt với bạn bè đến sáng.
Vương Mỹ Hoa biết không đủ sức níu chân người chồng đào hoa nên chấp nhận cho Tăng Chí Vỹ tiếp tục cuộc sống phóng túng. Bà từ bỏ sự nghiệp ca hát vừa chớm nở để trở thành người vợ chăm sóc gia đình, sinh cho Tăng Chí Vỹ hai người con gái, trong đó có con gái Tăng Bảo Nghi sau này nối nghiệp cha làm diễn viên nổi tiếng.
Tuy vậy, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài ba năm. Vương Mỹ Hoa mau chóng bị Tăng Chí Vỹ ruồng bỏ và mất cả quyền nuôi dưỡng hai con. Từ khi rời nhà họ Tăng, bà Vương Mỹ Hoa phải một mình bươn chải trên đất Hong Kong, làm MC hội chợ và tham gia trò chơi trên truyền hình để kiếm sống.

Sau này, Tăng Chí Vỹ có tái hôn nhưng Vương Mỹ Hoa vẫn giữ trọn nghĩa làm dâu trong gia đình. Khi anh ruột Tăng Chí Vỹ qua đời vào năm 2016, người ta vẫn thấy bà Vương đứng ra phụ giúp gia đình tiếp khách, tổ chức đám tang dù đã ly hôn 42 năm.
Tăng Chí Vỹ từng bày tỏ lòng biết ơn với vợ đầu trên truyền hình: "Cô ấy luôn quan tâm tận tình các con, lại chăm sóc bố mẹ tôi rất chu đáo. Vương Mỹ Hoa dường như vẫn là con dâu nhà họ Tăng chúng tôi".
Cặp kè con trai đỡ đầu kém 12 tuổi nhưng vẫn bị bỏ rơi
Năm 2012, làng giải trí Hong Kong xôn xao khi Vương Mỹ Hoa bị phát hiện đem lòng yêu con trai đỡ đầu Uông Kiến Dân, dù tuổi tác chênh lệch đến cả một con giáp.
Ban đầu, bạn gái của Uông Kiến Dân là người đầu tiên vạch trần mối tình không thuận luân lý này. Cô vô tình tìm thấy quần áo của Vương Mỹ Hoa trong phòng ngủ của Uông Kiến Dân dẫn đến cãi vã kịch liệt rồi chia tay. Trước đó, cánh báo chí cũng đã chộp được ảnh Kiến Dân và Mỹ Hoa cùng nhau đi mua sắm đồ lót, mua đồ ăn về nấu chung.
Cuối cùng, Vương Mỹ Hoa phải rơi nước mắt thừa nhận mình và con trai đỡ đầu có tình cảm với nhau. Bà thổ lộ: "Giữa chúng tôi từ trước tới giờ chưa hề có gì với nhau. Tất cả chỉ mới bắt đầu cách đây một tháng".
Mối quan hệ giữa Vương Mỹ Hoa và Uông Kiến Dân từ trước đó được công chúng hiểu là mẹ và con trai đỡ đầu. Trong công việc, Kiến Dân là quản lý của Mỹ Hoa, anh cũng gọi bà là "Mami" – với ý nghĩa là mẹ.
Vương Mỹ Hoa đã bị dư luận công kích dữ dội kể từ khi công khai tình cảm với Uông Kiến Dân. Tuy vậy bà vẫn được con gái và chồng cũ ủng hộ.

Mối tình oái oăm của bà Vương Mỹ Hoa đã trải qua bao sóng gió thị phi nhưng lại kết thúc cay đắng chỉ 3 năm sau đó. Báo chí đưa tin mối quan hệ của bà với người yêu trẻ liên tục gặp trục trặc.
Sau đó, chính Uông Kiến Dân đích thân công bố anh đã chia tay bà Vương vì không hợp nhau khiến vợ cũ Tăng Chí Vỹ ê chề, tủi hổ.
Theo Phương Anh (Thế Giới Trẻ)








- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (16:39)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (16:30)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (16:28)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (16:24)
- Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên (16:24)
- Báo Anh: "Tuyển Malaysia gian lận trắng trợn" (16:21)
- Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước (16:12)
- Kỹ sư Lê Văn Tạch: Lái xe thoát qua đường ngập nước thành công, đừng vội mừng (16:09)
- MU họp với dàn sao trụ cột xem giữ hay sa thải Ruben Amorim (16:00)
- Truy tìm để đánh đối thủ, nhóm 12 đối tượng khiến 2 thiếu niên thương vong (16:00)




