-
Đề xuất dựng công trình tưởng niệm các nạn nhân sau vụ lật xe ở Lào Cai khiến 9 người tử vong: Ngân sách lấy từ đâu? -
U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách ứng viên vô địch giải Châu Á 2026 -
Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải My được chị dâu Văn Hậu nhắc thẳng tên, thái độ ra sao? -
Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên "xuyên không" xuống tiệm tóc, chủ quán lên tiếng đính chính -
Uống 1 ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư tăng tới 87%: Loại nước nhiều người Việt dùng như thói quen -
Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Nhiều người đến thắp nén hương tiễn biệt nạn nhân xấu số -
Danh sách nhóm người phải đổi CCCD trong năm 2026 để tránh bị phạt tiền, tài khoản ngân hàng bị khóa -
Không khí lạnh ập tới đúng dịp đầu năm, Hà Nội sắp rét đậm: Ngày nào nhiệt độ chạm đáy? -
NÓNG: Hà Nội đổi lịch nghỉ Tết Dương lịch cho học sinh -
Color Man bất ngờ trải lòng về thất bại và lời hứa hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp
Sao 360°
30/08/2018 22:37Vợ Đan Trường chứng minh tình phụ tử kỳ diệu của chồng và con trai dù ít được gặp nhau
Kể từ khi chào đời, bé Thiên Từ - con trai đầu lòng của Đan Trường và bà xã Thủy Tiên đã nhận được sự quan tâm của nhiều người hâm mộ. Đặc biệt, cậu bé càng lớn càng dễ thương. Nam ca sĩ Tình khúc vàng cũng khiến các fan thêm yêu mến khi trở thành "ông bố bỉm sữa" rất "nghiện con".
Tuy nhiên vì thường xuyên phải đi lưu diễn, công tác xa nhà mà anh phải xa con nhiều. Dù ít khi được gặp bố nhưng cậu con trai bé bỏng Thiên Từ luôn quấn quýt ba khiến cả vợ nam ca sĩ cũng ngạc nhiên. Mới đây, bà xã Đan Trường đã chia sẻ những khoảnh khắc đầy tình cảm khi bố con Đan Trường gặp nhau.
Vợ Đan Trường còn bày tỏ: "Tình phụ tử thật là kỳ diệu. Tuy Thiên Từ ít khi gặp ba nhưng khi gần ba thì lại yêu ba như thế này. Những lúc như vậy, Tiên mới thấu cái câu châm ngôn của ông bà nhà ta: Máu nồng hơn nước."
Thủy Tiên cũng từng tâm sự về việc Đan Trường ít được dành thời gian cho con, rằng: “Kể từ ngày con cất tiếng khóc chào đời, thời gian ba dành cho con rất ít. Hầu như những sự kiện quan trọng trong cuộc sống của con, ba đều không có mặt được".


Điều ấm lòng nhất là: "Chữ đầu tiên con cất lên là tiếng ‘Ba’, con thích nghe nhạc cũng vì ba, và mỗi khi ba chuẩn bị về Việt Nam, con đã không chịu ngủ chỉ vì muốn ở bên ba. Cho đến bây giờ, con đã được 15 tháng tuổi rồi, và con cũng đã biết gọi hai tiếng ‘Mama’ lẫn ‘Papa’, nhưng lúc nào con cũng muốn gọi ‘Papa’ thôi”.
Bản thân Đan Trường cũng đã rất áy náy vì không được ở bên vợ con nhiều. Anh từng nói: "Nghệ sĩ không được sống gần gia đình, cứ rày đây mai đó, nhiều lúc tuổi xuân trôi qua rất nhanh. Tôi nhìn thấy các bạn trẻ được đi đây đó, vui chơi thoải mái với mọi người, khám phá thế giới mà tiếc lắm. Ngày trẻ, tôi cũng không được như họ, thậm chí bây giờ tôi đã hơn 40 tuổi rồi mà vẫn có quá nhiều thứ ở bên ngoài mà mình chưa biết tới. Chính vì vậy, sau này Thiên Từ lớn lên, tôi chỉ muốn con mình được làm một người bình thường, được tận hưởng tuổi thơ và một cuộc sống đúng nghĩa".



Theo Tracy (Khampha.vn)
- Hà Nội: Kinh hoàng cảnh nhóm đối tượng dùng dao truy sát thanh niên trong bến xe Giáp Bát (15:06)
- Đề xuất dựng công trình tưởng niệm các nạn nhân sau vụ lật xe ở Lào Cai khiến 9 người tử vong: Ngân sách lấy từ đâu? (15:01)
- Giá bạc trong nước tăng "phi mã" 182%, thiết lập đỉnh lịch sử mới (16 phút trước)
- Lộ nhẫn kim cương gây xôn xao, Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng gấp giữa nghi vấn kết hôn với thiếu gia Đức Phạm (18 phút trước)
- Camera ghi lại cảnh 2 xe máy lao như "bay", tông nhau trực diện ở Bắc Ninh, 3 người tử vong (20 phút trước)
- Cục trưởng Xuân Bắc nói gì về show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời bị hoãn đột ngột? (37 phút trước)
- U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách ứng viên vô địch giải Châu Á 2026 (38 phút trước)
- Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải My được chị dâu Văn Hậu nhắc thẳng tên, thái độ ra sao? (38 phút trước)
- Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên "xuyên không" xuống tiệm tóc, chủ quán lên tiếng đính chính (46 phút trước)
- Ông lão 72 tuổi giữ lại tiền tiết kiệm và câu nói khiến ông lặng người của con trai (46 phút trước)