-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Sao 360°
14/02/2015 23:18Vợ hơn 6 tuổi phải đấu tranh để cưới Phạm Anh Khoa
Thùy Trang chia sẻ về những khó khăn khi cả 2 quyết định đến với nhau, bất chấp sự phản đối dữ dội từ phía gia đình cũng như những thử thách khi sống chung.
Kết hôn với Phạm Anh Khoa có lẽ là cột mốc đánh dấu sự thay đổi rất lớn trong cuộc đời Thùy Trang. Cô kể: "Khi còn độc thân, tôi có cuộc sống khá êm đềm, chỉ việc đi làm, công việc nhà, cơm nước đã có người làm giúp. Bố mẹ hy vọng tôi lấy một ông chồng có công việc ổn định và sống bình yên. Đột nhiên một ngày tôi giới thiệu với bố mẹ một người ít hơn mình 6 tuổi, là ca sĩ và gần như chưa có gì ổn định. Bố mẹ tôi đã rất bất ngờ và lẽ dĩ nhiên, họ không đồng ý".
Đã gần 8 năm trôi qua nhưng Thùy Trang vẫn nhớ như in ngày cô đưa mẹ tới căn phòng trọ nhỏ mà Phạm Anh Khoa ở. "Khi ấy, trong phòng Khoa lúc đó chỉ vỏn vẹn có một cái đệm để ngủ, một cái máy chơi game, một chiếc TV và một chiếc máy tính được tặng sau Sao Mai điểm hẹn. Vừa bước chân vào phòng, mẹ tôi đã bật khóc nức nở. Bà nhất định không đồng ý cho tôi và Khoa kết hôn.
Lúc đó, cả Khoa và tôi đều cảm thấy rất khó xử. Tuy nhiên, Khoa không phải là người biết nói dối hay dùng những lời hoa mỹ. Bạn ấy chỉ nói với mẹ tôi rằng: Mẹ tin con, con có thể không cho Mây (tên ở nhà của tôi) được ăn ngon, mặc đẹp, nhà cao cửa rộng nhưng chắc chắn con mẹ sẽ không đói".
Dù cha mẹ phản đối nhưng cuối cùng, Thùy Trang và Phạm Anh Khoa cũng đến được với nhau. Một đám cưới giản dị được tổ chức. "Thực ra, đó chỉ là một buổi gặp gỡ giữa hai gia đình và một số bạn bè thân. Nó giống như một cái lễ để thông báo với mọi người rằng chúng tôi đã là vợ là chồng, chứ không phải là một đám cưới rình rang như nhiều cặp đôi khác" - vợ Phạm Anh Khoa chia sẻ.
Khi được hỏi, liệu Phạm Anh Khoa có làm tròn lời hứa khi ấy, Thùy Anh mỉm cười. Cô bảo: "Những gì Khoa đã nói, Khoa đều làm được. Kết hôn khi còn quá trẻ, Khoa đã phải gác lại rất nhiều thú vui cá nhân để tập trung vào "cày", lo cho gia đình. Cho tới thời điểm này, kinh tế của chúng tôi chưa dư giả nhiều nhưng Khoa vẫn là người trụ cột trong gia đình, lo cho vợ con một cuộc sống ổn định".
Thùy Trang cho biết dù Phạm Anh Khoa có vẻ ngoài xù xì nhưng lại là người sống rất tình cảm. "Trên người Khoa có 5 hình xăm thì có tới 3 hình dành cho các thành viên trong gia đình. Đầu tiên là tên con gái ở ngón nhẫn bên bàn tay trái, hình bàn tay của con trai trên cánh tay trái với ý nghĩa con cái sẽ là động lực giúp Khoa cố gắng trong công việc cũng như trong cuộc sống. Khoa xăm tên vợ ở ngực bên trái nhưng đó là hình xăm ngược. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy nó giống như một mắt kính, chỉ có Khoa mỗi sáng tỉnh dậy, nhìn vào gương thì mới thấy hiện lên tên vợ".
![]() |
Mặc dù Phạm Anh Khoa luôn khẳng định bản thân thuộc tuýp người già trước tuổi nhưng Thùy Trang vẫn cho hay: "Dù bằng tuổi nhưng trong suy nghĩ, người phụ nữ đã chín chắn hơn người đàn ông, huống chi tôi hơn Khoa 6 tuổi. Có những cái tôi đã nhìn thấy trước hậu quả và nói với Khoa, nhưng Khoa sẽ không nghe theo và tranh cãi cho tới cùng để giữ ý kiến của mình. Nếu tôi vẫn nói nữa thì sẽ thành cãi nhau nên tôi im lặng. Tôi buộc phải để Khoa tự trải nghiệm và rút ra bài học cho riêng mình".
Theo Thùy Trang, bát đĩa còn có lúc xô huống chi là hai người vốn dĩ là người xa lạ, trưởng thành trong hai môi trường sống khác nhau, và có suy nghĩ độc lập. Đã có những lúc, cô và chồng rơi vào những xung đột tưởng chừng như không thể hóa giải được. Cả hai từng nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng rồi lại quay về bên nhau. "Nếu chỉ mới là tình nhân, có lẽ chúng tôi đã đường ai nấy đi nhưng chúng tôi đã kết hôn, đã có với nhau 2 mặt con thì làm cái gì cũng phải suy nghĩ kỹ. Mọi quyết định không chỉ ảnh hưởng tới riêng chúng tôi mà còn tới con cái và gia đình 2 bên nên cần phải cân nhắc".
Theo Thùy Anh, càng theo thời gian, xung khắc giữa vợ chồng cô càng trở nên ít đi bởi cả 2 đều có ý thức gìn giữ tổ ấm của họ. "Mấy hôm trước tôi có gặp lại vài người bạn cũ, họ nói tôi thay đổi quá nhiều. Trước đây, tôi thường đi giày cao gót, thích trang điểm, thích đeo vòng tai và dây chuyền, nói chung là rất điệu đà. Bây giờ thì tôi ăn mặc đơn giản hơn, quần jeans, áo thun, giày thể thao, tóc buộc cao và lúc nào cũng trong tình trạng đang chạy đi lo việc gì đấy".
Thùy Trang kể: "Khoa là người rất nhanh. Bạn ấy muốn làm cái gì là phải làm luôn chứ không thích chờ đợi. Khoa không thể chịu đựng được nếu tôi rề rà trang điểm trong nửa tiếng đồng hồ. Khi đang ở nhà, bạn ấy bảo có việc phải đi là 5 phút sau mọi thứ đã phải sẵn sàng".
![]() |
| Phạm Anh Khoa cùng vợ và con gái lớn |
Phạm Anh Khoa không phải là một cái tên quá hot nhưng anh cũng đã khẳng định được vị trí của mình trong showbiz. Không chỉ được khán giả yêu thích với vai trò ca sĩ, thủ lĩnh ban nhạc rock, anh còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và gặt hái được những thành công nhất định.
Trước những thành công của chồng, Thùy Trang tỏ ra khá khiêm tốn. Cô khẳng định những gì mà Phạm Anh Khoa "gặt" được ngày hôm nay là do người quản lý trước kia đặt nền móng. Cô chỉ là người tiếp quản chứ chưa làm được gì nhiều.
Sau một thời gian làm quản lý cho chồng, Thùy Trang cho hay, cô cảm thấy hứng thú với công việc này. "Tôi thấy nó phù hợp với mình. Tôi thích được làm công việc chăm sóc Khoa cũng như các thành viên trong ban nhạc. Cái khó khăn lớn nhất có lẽ là khi làm việc với Khoa. Về nguyên tắc, những gì liên quan tới chuyên môn thì Khoa là người có tiếng nói quyết định, việc sắp xếp tham gia chương trình này, chương trình kia thì Khoa phải nghe theo tôi, nhưng đôi lúc bạn ấy lại muốn phá luật. Nếu lúc ấy, tôi không khéo là vợ chồng sẽ cãi nhau".
Thùy Trang tiết lộ chiêu đối phó với tính "cứng đầu" của chồng. "Khoa có một vài người anh tinh thần trong nghề. Những người này nói thì Khoa sẽ nghe theo. Khi gặp bất đồng trong công việc, tôi thường chia sẻ với họ và nhờ họ tác động lên Khoa nên tới thời điểm này, mọi chuyện vẫn ổn". - Thùy Trang nói.
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (2 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)

