-
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành -
Hà Nội nghiên cứu mô hình giải trí xuyên đêm: Bước đi chiến lược đánh thức tiềm năng kinh tế Thủ đô -
Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai: Nạn nhân tiết lộ chi tiết bất thường khi thoát hiểm -
Đề xuất sáp nhập trường học: Giám đốc Sở GD&ĐT nói rõ điều phụ huynh lo lắng nhất -
Tử vi thứ 5 23/7/2026 của 12 con giáp: Thìn vạ miệng, Ngọ thắng lớn -
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? -
Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7
Sao 360°
26/09/2020 02:37Vợ kém 11 tuổi của Kim Tử Long: Bị nhắn tin chửi bới, nói giật chồng, đào mỏ
Nghệ sĩ cải lương Trinh Trinh được biết đến là người vợ thứ ba của NSƯT Kim Tử Long, kém anh tới 11 tuổi. Họ đã kết hôn được nhiều năm và hiện đang chung sống hạnh phúc với nhau.
Mới đây, tại chương trình Chuyện cuối tuần, Trinh Trinh đã nghẹn ngào chia sẻ về thời gian đầu khó khăn của mình khi đến với Kim Tử Long.
Tôi và anh Kim Tử Long đến với nhau với sự chênh lệch. Anh Kim Tử Long hơn tôi những 11 tuổi. Hồi đó, tôi toàn gọi anh ấy là chú.
Thực ra, 11 tuổi không phải con số quá lớn, nhưng trong nghề, anh Kim Tử Long là bậc đàn anh, đàn chú của tôi, nên tôi phải gọi như vậy.
Anh Long thấy vậy mới bảo: "Nếu còn gọi tôi là chú, tôi sẽ không hát chung".
Sau một thời gian gặp gỡ, anh Long quyết định theo đuổi tôi. Lúc đó, anh ấy vừa chia tay người vợ thứ hai. Điều này khiến tôi sợ trong lòng, rằng không biết anh ấy có đùa với tôi không. Hơn nữa, anh ấy lại mang tiếng đào hoa.
Bản thân tôi cũng từng chứng kiến rất nhiều mối tình của anh Long, kể cả những mối tình không thành vợ chồng. Nhưng tôi thấy bình thường.
Tới khi anh Long tới nhà tôi nói chuyện và kể hết chuyện quá khứ, tôi mới xác nhận đó là tình yêu thực sự anh ấy dành cho tôi.

Khi tôi đến với Kim Tử Long, rất nhiều người nặc danh nhắn tin đến chửi tôi, nói qua nói lại. Họ nói tôi giật chồng, là kẻ thứ ba này nọ. Tôi gọi lại thì họ không nghe máy.
Tuy nhiên, tôi không buồn, cũng không trách người ta. Tôi chỉ nhắn tin lại cho họ rằng: "Cám ơn bạn đã quan tâm đến cuộc sống của mình".
Dần dần, những kẻ nặc danh đó cũng thôi không nhắn tin cho tôi nữa. Tôi nghĩ, đến một giây phút nào đó. Họ đã hiểu được vì sao hai đứa tôi lại đến với nhau.
Họ ngăn cản anh Kim Tử Long lấy tôi vì nhà tôi quá nghèo, sợ tôi đào mỏ
Ngoài những kẻ dèm pha, cũng có một số người chân tình đứng ra khuyên nhủ, cảnh tỉnh tôi vì chuyện cưới anh Kim Tử Long. Họ lo sợ tôi còn nhỏ mà lại đến với anh Kim Tử Long.
Họ không tin anh Long có thể bao bọc, che chở, yêu thương tôi. Trước mặt họ, anh Long đến với tôi khi vừa gãy đổ, nên họ không biết liệu rằng chúng tôi có tiếp tục gãy đổ lần nữa hay không. Rồi cuộc đời tôi sẽ như thế nào.

Tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tất cả những gì người ta nói, tôi đều thuật lại với anh Kim Tử Long.
Ngược lại, người ta cũng nói với anh Kim Tử Long, rằng nghĩ sao lại đi lấy tôi. Họ ngăn cản anh ấy vì nhà tôi quá nghèo. Họ nói tôi đào mỏ anh Long vì thấy anh ấy giàu có.
Nhưng họ quên mất rằng, khi chia tay người vợ thứ hai, anh Long không còn một cái gì cả. Anh ấy khẳng định với tôi, mọi thứ đều do anh ấy làm ra từ hai bàn tay trắng, chứ không có gì hết.
Anh Long cũng hỏi tôi là có ngại không khi cưới anh ấy, nhưng tôi không ngại. Vợ chồng tôi khi ấy còn phải dành dụm tiền để mua một miếng đất xa tít ngoài Bình Chánh, cách đây mười mấy năm. Kể từ đó, chúng tôi vun đắp nên gia đình của mình, mãi tới tận bây giờ.

Đứa con lớn nhất của anh Kim Tử Long kém tôi cũng đúng 11 tuổi
Đứa con lớn nhất của anh Kim Tử Long kém tôi cũng đúng 11 tuổi. Trước khi cưới, tôi có đến nhà chào anh hai cũng anh Long trước, rồi tới em út. Tới nhà, tôi cũng gặp các con anh ấy, nhưng chưa có cơ hội gặp Mai Ka (con trưởng của Kim Tử Long).
Trong một lần khác đưa anh Long ra sân bay, tôi mới có cơ hội gặp mặt Mai Ka. Lúc đó, tôi mới mời con bé đi uống nước và hai chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau.
Thời điểm ấy, con gái anh Kim Tử Long có nghe một số người nói không đúng về tôi. Nhưng rất may, tôi đã có cơ hội giải thích hết và dần dần, mối quan hệ giữa chúng tôi được cải thiện, gần gũi với nhau hơn.
Theo Tùng Ninh (Pháp luật & Bạn đọc)
- Giá vàng lên đỉnh hai tuần, dầu vượt mốc cao nhất hơn 6 tuần (09:44)
- Mỹ mở thêm đợt không kích Iran, tàu chở dầu tiếp tục bốc cháy gần eo biển Hormuz (09:31)
- Đang khỏe mạnh, nam sinh 15 tuổi bất ngờ đột quỵ, liệt nửa người (09:26)
- Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm (09:26)
- Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? (09:21)
- Erik gây tranh cãi vì lớp trang điểm đậm trên poster "Sao nhập ngũ" (09:20)
- Bóng đá Argentina chấn động vì cuộc điều tra của FBI (09:19)
- Apple và dự án chip M2 Extreme bị âm thầm khai tử: Bí mật về dòng vi xử lý siêu cấp chưa từng được công bố (09:19)
- Bất ngờ từ nghiên cứu quy mô lớn: Đã đến lúc xóa bỏ định kiến về tuổi thọ pin xe điện (09:10)
- Thêm bất thường ở điểm thi của thí sinh Tuyên Quang, sự kỳ quái không chỉ xuất hiện năm nay (09:04)