-
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ!
Sao 360°
19/02/2018 17:46Vợ ngoại tình, đại ca xã hội đen vẫn khóc lóc quỳ lạy, van xin vợ quay về
Thân phận xã hội đen phía sau hình tượng tài tử Hong Kong
Vương Vũ được mệnh danh là "Ông vua võ thuật thế hệ đầu" của làng phim Hoa ngữ. Trước khi Lý Tiểu Long gia nhập làng phim, Vương Vũ là sao võ thuật được trả cát-xê cao nhất, có sức ảnh hưởng phòng vé hàng đầu Hong Kong.
Hơn 30 năm gắn bó với điện ảnh, Vương Vũ sở hữu hơn 60 bộ phim võ hiệp, riêng với vai trò sản xuất và giám chế ông có hơn 80 bộ phim. Giang hồ kỳ hiệp, Độc thủ đại hiệp, Kim Yến Tử... là những tác phẩm để đời của ông.
Ngoài thân phận diễn viên, Vương Vũ còn được biết đến là một thành phần cốt cán của băng đảng Trúc Liên Bang. Trúc Liên được mệnh danh là Thiên Hạ Đệ Nhất Đại Bang ở Đài Loan.
Có thời điểm số lượng thành viên của Trúc Liên Bang lên tới 30.000 người, trở thành bang hội giang hồ quy mô lớn nhất trong lịch sử… Ngay cả những bang phái như Hồng Môn, Tiểu Đao Hội, 14K, Thanh Bang… cũng phải lùi một bước trước bang phái này.
Vì là nhân vật quan trọng trong Trúc Liên Bang, nên địa vị của Vương Vũ trong giới giang hồ tất nhiên không hề nhỏ. Thành Long từng phải nhiều lần cậy nhờ đến Vương Vũ mới thoát khỏi sự khống chế của xã hội đen, và hoạt động yên ổn ở Hong Kong.
Trong giới giang hồ, Vương Vũ từng va chạm với đại ca của Tứ Hải Bang, dẫn đến thù hận kéo dài dai dẳng giữa hai bang phái kèm theo đó là những vụ thanh trừng đổ máu để trả thù.
Trong một lần trả lời phỏng vấn, khi phóng viên hỏi có nhớ trong đời đã đánh nhau bao nhiêu lần hay không, Vương Vũ lạnh nhạt đáp: "Vậy anh có biết rõ trên đầu mình có bao nhiêu sợi tóc không?" .
Tình trường ly kỳ như trong phim
Vương Vũ từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Vợ đầu của ông là diễn viên Lâm Thúy, hơn ông 8 tuổi.
Lâm Thúy và Vương Vũ nảy sinh tình cảm sau khi cùng hợp tác trong một bộ phim. Thời điểm đó, Lâm Thúy đã có chồng là đạo diễn Tần Kiếm. Tuy nhiên bất chấp luân thường đạo lý và áp lực dư luận, cả hai vẫn đến bên nhau.
Vương Vũ yêu Lâm Thúy bằng một tình yêu cuồng si. Năm 1986 khi quay phim tại Nhật Bản, chỉ vì không gọi được điện thoại cho người tình mà Vương Vũ sẵn sàng bỏ công việc giữa chừng để chạy về Hong Kong gặp Lâm Thúy.
Tháng 6 năm 1969, Tần Kiếm bất ngờ tự vẫn. Ngày thứ hai sau khi chồng qua đời, Lâm Thúy tổ chức họp báo tại Hong Kong. Khi đó, Lâm Thúy đã mang trong bụng giọt máu của Vương Vũ.
Trong cuộc họp báo, Lâm Thúy phủ nhận thông tin Tần Kiếm tự sát do uất ức trước chuyện vợ ngoại tình. Bà còn đưa ra những giấy tờ chứng minh mình đã trả nợ cờ bạc cho chồng.
Khi ấy, Vương Vũ đã nắm lấy tay Lâm Thúy và tuyên bố trước báo giới rằng: "Tôi sẽ yêu Lâm Thúy mãi mãi!"
Đến tháng 8 cùng năm, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng. Sau đó, họ tổ chức đám cưới và có thêm hai con gái nữa. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cuối cùng cũng không có được kết cục tốt đẹp. Họ tuyên bố ly hôn vào năm 1974.
Năm 1981, Lâm Vũ trúng tiếng sẽ ái tình với Vương Khải Trinh, nữ tiếp viên hàng không kém ông 21 tuổi. Cặp đôi kết hôn chớp nhoáng tại Hawaii. Bởi vì mọi chuyện diễn quá đột ngột, nên khi tổ chức hôn lễ đến lễ phục họ cũng chẳng kịp chuẩn bị.
Khi ấy, Vương Vũ đã xúc động nói rằng: "Tôi quá yêu Vương Khải Trinh. Dù không kịp chuẩn bị cho cô ấy một đám cưới hoành tráng, nhưng tôi sẽ tặng cô ấy món quà lớn nhất - đó là trái tim chung tình của tôi".
Sau khi kết hôn, Vương Khải Trinh ở nhà giúp chồng chăm lo gia đình, rất yêu thương ba cô con gái riêng của ông. Tuy nhiên đến năm 1997, hôn nhân của họ trục trặc.
Thời điểm này công ty của Vương Vũ đang gặp khó khăn tài chính, nhưng Vương Khải Trinh nhất quyết đòi dọn đi. Dù Vương Vũ đã quỳ xuống, khóc lóc van nài nhưng vẫn chẳng khiến Khải Trinh mảy may suy nghĩ lại.
"Tôi nói với cô ấy rằng tôi thực sự không thể sống thiếu cô ấy, xin cô ấy hay ở lại, nhưng cô ấy vẫn phũ phàng bỏ đi", Vương Vũ chua xót.
Sau đó Vương Khải Trinh nhiều lần muốn cắt đứt quan hệ vợ chồng, nhưng Vương Vũ vẫn van xin vợ quay về. Chuyện ly hôn của họ vì vậy mà bị trì hoãn.
Cuối năm 1999, Vương Vũ nhận được tin vợ đang ở cùng một người đàn ông. Khi ông dẫn cảnh sát đến, Vương Khải Trinh đang ở trên giường cùng người tình.
Thế nhưng khi bị bắt gian, gã đàn ông kia chẳng hề hoảng sợ mà còn mỉa mai Vương Vũ rằng: "Vụng trộm với vợ của người khác thì có ngày phải chịu cảnh tương tự thôi".
Vương Vũ thừa nhận ông rất yêu Vương Khải Trinh, sẵn sàng làm tất cả cho người vợ thứ hai này. Vậy nên khi biết vợ ngoại tình, ông vô cùng đau đớn.
"Cô ấy không muốn nấu cơm, nên ngày nào tôi cũng tự tay vào bếp nấu ăn cho cô ấy. Nhưng giờ cô ấy lại nấu cho người đàn ông khác ăn", ông chua xót.
Sau hai cuộc hôn nhân, Vương Vũ lại càng đào hoa hơn. Ông liên tục vướng tin đồn tình ái với nhiều mỹ nhân hàng đầu Hong Kong thời bấy giờ như Lâm Thanh Hà, Lâm Phụng Kiều, Thôi Đài Thanh...
Thậm chí, đệ nhất mỹ nhân Lâm Thanh Hà từng chủ động theo đuổi Vương Vũ. Khi đó, Lâm Thanh Hà mới 20 tuổi, mới gia nhập làng giải trí được 2 năm, còn tên tuổi Vương Vũ đã vang danh khắp Hong Kong.
Do vô cùng ái mộ Vương Vũ, nên Lâm Thanh Hà đã chủ động gọi điện thoại nhờ Vương Vũ dạy lái xe. Vương Vũ kể mãi đến khi Lâm Thanh Hà gọi điện lần thứ hai, ông mới biết mỹ nhân có ý với mình. Tuy nhiên, cuộc tình này của họ cũng không kéo dài lâu và kết thúc trong im lặng.
Năm 2013, ở tuổi 70 Vương Vũ lại khiến dư luận một lần nữa xôn xao khi công khai hẹn hò với một nhân viên văn phòng kém ông 40 tuổi. Người tình là fan hâm mộ của Vương Vũ, đã xem tất cả các bộ phim ông đóng.
Cặp đôi từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau trước công chúng, đưa nhau đi du lịch, thậm chí còn có kế hoạch kết hôn. Tuy nhiên vì bị gia đình của cô gái phản đối quyết liệt, nên chuyện tình "ông cháu" này cũng chấm dứt sau 4 tháng hẹn hò ngắn ngủi.
Theo Tuệ Như (Trí Thức Trẻ)
- Lai Châu có Chủ tịch UBND tỉnh mới: Ông Hà Quang Trung (17:09)
- Đây là chiếc Galaxy S cao cấp full tính năng giá rẻ nhất tháng 11, được chuộng hơn nhiều iPhone Air (59 phút trước)
- Thủ môn Indonesia bị lừa sang Campuchia, ép làm việc tại ổ lừa đảo? (1 giờ trước)
- Hương Giang mang áo dài trắng lên Miss Universe 2025: "Giấc mơ thanh xuân" khiến khán giả rơi nước mắt (1 giờ trước)
- Hành trình cổ tích: Bóng đá Haiti trỗi dậy giữa địa ngục tội phạm để giành vé dự World Cup (1 giờ trước)
- Yamaha chính thức ra mắt ‘xe ga quốc dân’ mới giá 23 triệu đồng: Đẹp át vía Honda Vision và SH Mode (1 giờ trước)
- Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế (1 giờ trước)
- Hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi hơn 170 căn nhà, vẫn chưa thể khống chế (1 giờ trước)
- Xúc động lời nhắn của em trai Quý Bình trong ngày sinh nhật cố nghệ sĩ (1 giờ trước)
- Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh (1 giờ trước)