-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Sao 360°
23/08/2024 18:51Vụ chế lời 'Quốc ca', hoa hậu Phương Lê: Tôi cực kỳ yêu nước. Tôi có chết cũng muốn chết ở đất nước mình
Chiều ngày 23/8, hoa hậu Phương Lê đã có buổi gặp gỡ truyền thông để chia sẻ về những ồn ào thời gian qua.
- Những ngày vừa qua, Phương Lê bị tấn công rất nhiều bởi ồn ào "chế lời" Quốc ca Việt Nam. Dù chị đã đăng status trên trang cá nhân về chuyện này nhưng hôm nay, chị có thể nói rõ để mọi người hiểu tình huống cụ thể lúc đó?
Trong lúc livestream, tôi bị tấn công rất nhiều. Nếu tôi cáu thì họ bảo, vợ NSƯT mà quạu nên tôi cười cho qua chuyện. Có nhóm antifan của một người hơn 70 tuổi, người này ngày nào cũng viết 3-10 status chửi tôi và anh Luân vào comment.
Người ta lớn tuổi nên tôi gọi là má. Bị họ chửi lúc mình livestream nên lúc đó tôi hát bâng quơ sau đó họ cắt ghép với nhạc rồi nói tôi chế lời, chế giễu Quốc ca. Hôm sau, mọi người gửi clip bị cắt ghép thì tôi mới hết hồn. Tôi không hề có ý đó.
Tôi xin thề với trời đất, nếu tôi cố tình chế giễu Quốc ca thì tôi có mệnh hệ gì sẽ không được gặp con. Tôi rất yêu con. Tôi là công dân Việt Nam và tôi cực kỳ yêu nước. Tôi có chết cũng muốn chết ở đất nước mình. Đi ra nước ngoài, tôi vẫn luôn tự hào giới thiệu là người Việt Nam dù mình rất nhỏ bé.

- Chị còn giữ clip gốc không?
Livestream xong thì tôi xóa, vì mình bán lỗ khoảng chục sản phẩm thôi. Mình để đó, người ta vô hỏi mà không có thì họ giận. Khi sự việc bị đẩy đi xa như vậy tôi rất buồn, rất sợ.
Những người hiểu tôi thì không nói. Người chưa hiểu mình, chỉ xem clip đó, không hiểu bối cảnh họ sẽ hiểu sai. Tôi có điệu cười không dịu dàng như người ta nhưng cái cười của tôi không phải là giễu cợt.
- Chị có sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng để làm rõ chuyện này?
Tôi được biết là sở đang xác minh, điều tra. Tôi thượng tôn pháp luật nên khi nào sở mời lên làm việc là tôi lên ngay.
Tôi tin vào sự nghiêm minh của pháp luật, tôi cũng tin trước khi ra quyết định thì các cơ quan chức năng sẽ có xác minh rõ ràng, chính xác, công tâm vì trước giờ, tôi không vi phạm pháp luật và dù chỉ là doanh nghiệp nhỏ nhưng tôi làm việc theo đúng pháp luật Việt Nam.
Những gì xảy ra là tôi không cố ý, không cố tình. Tôi trông chờ vào sự khoan dung của pháp luật để tôi cẩn thận hơn, nói gì phải suy nghĩ.
- Trong câu chuyện này, chị nghĩ bản thân có sai không?
Khi sự việc xảy ra và ồn ào như vậy, làm phiền tới mọi người thì dù ít dù nhiều, tôi đã sai rồi. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ rút kinh nghiệm và nhìn nhận lại trong lời ăn tiếng nói, phát ngôn, ứng xử chỉn chu và phù hợp nhất để sau này không gặp phải trường hợp nào như vậy nữa, không làm phiền mọi người, gia đình và fan nữa.

- NSƯT Vũ Luân vì ồn ào này của chị mà phải rút khỏi một sự kiện. Chị nghĩ gì?
Tôi rất áy náy. Tôi xin lỗi anh nhưng chưa nói thêm được gì là anh đã không cho nói rồi. Anh không trách gì tôi. Anh bảo, không sao, vợ chồng mà xin lỗi gì. Em không cố tình, từ từ mọi người sẽ hiểu.
Mọi người bảo mới đính hôn thì chưa là vợ chồng nhưng anh Luân luôn luôn khẳng định hai đứa là vợ chồng. Anh thấy tôi buồn mấy ngày qua nhưng vẫn cố gắng vui vẻ, anh càng thương hơn.
- Khi bị tấn công như vậy thì chị có dự định sẽ bớt livestream lại?
Tôi và anh Luân có thời gian không livestream. Mới yêu nên đi du lịch với nhau, ở nhà nấu ăn, làm những việc giống các cặp đôi khác. Nhưng công việc của anh Luân là nghệ thuật nên không thể im lặng luôn. Còn tôi cũng kinh doanh, liên quan mạng xã hội nên cũng không thể dừng hẳn, mình cứ phải tương tác.
- Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Theo Cao Thanh Hương (Nguoiduatin.vn)








- Á hậu Châu Anh nhận bằng khen, được thăng quân hàm (33 phút trước)
- Nhóm người lạ mặt khống chế người đàn ông Trung Quốc đưa khỏi casino ở Đà Nẵng (36 phút trước)
- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (1 giờ trước)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (1 giờ trước)
- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (1 giờ trước)
- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (1 giờ trước)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (2 giờ trước)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (2 giờ trước)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (2 giờ trước)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (2 giờ trước)




