Người có mặt tại hiện trường khi người mẫu Tạ Hữu Tâm qua đời đã đưa ra lời khai.

Vụ việc người mẫu Đài Loan (Trung Quốc) Tạ Hựu Tâm tử vong bất thường trong bồn tắm khách sạn 5 sao ở Kuala Lumpur (Malaysia) đang gây rúng động dư luận. Nam rapper, ca sĩ đình đám Namewee (Hoàng Minh Chí) đã bị bắt giữ tại hiện trường khi chuẩn bị rời đi.

Hiện tại, phía cảnh sát đã quyết định truy tố Namewee vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy nam rapper dương tính với 4 loại ma túy, bao gồm amphetamine, methamphetamine, ketamine và tetrahydrocannabinol. Cảnh sát cũng tìm thấy 9 viên thuốc nghi là ma túy trên người anh ta.

04-1762228378-vu-nu-nguoi-mau-dai-long-tu-vong-trong-bon-tam-nghi-pham-co-loi-khai-dang-chu-y.webp
Namewee có mặt tại khách sạn vào thời điểm Tạ Hữu Tâm qua đời. Ảnh: China Press.

Nếu tội tàng trữ ma túy bị kết án, Namewee có thể đối mặt với mức án 2-5 năm tù giam và chịu hình phạt đánh từ 3-9 roi. Tội sử dụng ma túy có thể bị phạt tiền 5.000 RM, tù tối đa hai năm và 3 năm quản chế. Namewee đã được tại ngoại sau khi nộp 8.000 RM tiền bảo lãnh.

Liên quan đến cái chết của Tạ Hựu Tâm, cảnh sát vẫn đang chờ báo cáo khám nghiệm tử thi cuối cùng để xác định nguyên nhân. Do đó, Namewee tạm thời bị liệt vào diện nghi phạm cần giám sát đặc biệt.

Trong lời khai của mình, Namewee phủ nhận việc sử dụng ma túy và có quan hệ tình ái với Tạ Hựu Tâm. Anh cho biết cả hai gặp nhau để bàn bạc quay MV ca nhạc. Sau đó, nữ người mẫu nói muốn đi tắm nhưng hơn 30 phút không ra. Namewee khẳng định đã vào kiểm tra, phát hiện cô bất tỉnh trong bồn tắm và đã tiến hành hồi sức tim phổi (CPR).

04-1762228410-vu-nu-nguoi-mau-dai-long-tu-vong-trong-bon-tam-nghi-pham-co-loi-khai-dang-chu-y.jpg
Hình ảnh cuối cùng của Tạ Hựu Tâm trước khi qua đời đầy bất thường

Nam rapper đổ lỗi cho việc xe cấp cứu đến chậm (sau 1 giờ) khiến Tạ Hựu Tâm tử vong. Anh giải thích lý do vội vã rời đi là vì hoảng loạn và sợ bị nghi ngờ là hung thủ. Namewee cũng phủ nhận số ma túy tìm thấy là của mình.

Tuy nhiên, cảnh sát đánh giá lời khai của Namewee là "không đáng tin, quanh co và cố ý che giấu". Dữ liệu CCTV khách sạn xác nhận Namewee và Tạ Hựu Tâm đã qua đêm với nhau và không có ai khác ra vào phòng. Cảnh sát trưởng Shazali (ngày 3/11) cũng xác nhận điều này, nhưng cho biết không có dấu hiệu tấn công tình dục.

Về phía nạn nhân, gia đình cô không chấp nhận báo cáo ban đầu (do quản lý tiết lộ) cho rằng cô chết vì đau tim, vì Tạ Hựu Tâm vốn rất khỏe mạnh. Gia đình đã nộp đơn xin đưa thi thể về nước để giám định lại nhưng cảnh sát Malaysia từ chối. Họ cho biết vụ án đang điều tra, và việc tiêm chất bảo quản để vận chuyển thi thể có thể xóa sổ bằng chứng.

Vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 18/12.

TN (SHTT)